Sự kiện kỷ niệm Ngày Giêrusalem Mới 2024

Khắc sâu tình yêu thương của Mẹ và củng cố ý chí hoàn thành Tin Lành

Hàn Quốc

28/10/2024 6,828 lượt xem

Buổi biểu diễn nhạc kịch truyền thống Mông Cổ kết hợp giữa âm thanh sâu lắng của mã đầu cầm (Morin Khuur – nhạc cụ truyền thống của Mông Cổ), những điệu múa duyên dáng và giọng hát truyền cảm, thêm vào đó là điệu múa quạt uyển chuyển và màn biểu diễn trống mạnh mẽ. Chủ đề biểu diễn của các thánh đồ đến từ mỗi quốc gia, những người sở hữu tài năng xuất chúng trong lĩnh vực nghệ thuật, gồm cả những người nắm giữ Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đều giống nhau. Đó là tình yêu thương của Mẹ trên trời dành cho con cái và lòng nhiệt thành Tin Lành để đáp lại tình yêu thương ấy.

Vào ngày 27 và 28 tháng 10, sự kiện kỷ niệm Ngày Giêrusalem Mới đã được tổ chức tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come cùng với sự tham dự của Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài lần thứ 80. Đây là sự kiện được tổ chức để tôn vinh tình yêu thương và thánh đức của Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng đã đến để cứu rỗi và mang lại hòa bình cho nhân loại, với tổng cộng 23.000 người tham dự, bao gồm các thánh đồ đến thăm Hàn Quốc từ Mỹ, Mông Cổ, Nhật Bản và Úc, cũng như các người chăn và người chức phận, chức trách trong nước.

Trong phần đầu của Lễ kỷ niệm, Mẹ đã dâng cảm tạ Cha đã ban cho Ngài được chia sẻ ân huệ với các con cái trong và ngoài nước, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với các thánh đồ trên khắp thế giới đang cùng nhau nỗ lực trong Tin Lành. Ngoài ra, Ngài đã ban lời khích lệ rằng: “Giống như các sứ đồ đã mạnh mẽ kêu gọi mọi người đến và nhận nước sự sống từ Đức Chúa Jêsus khi Ngài đến lần thứ nhất, chúng ta hãy rao truyền với nhân loại trong thời đại này hãy đến và nhận nước sự sống sẽ không bao giờ khiến họ khát nữa, và cùng nhau hưởng phước lành của Nước Thiên Đàng.”

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã hồi tưởng về lịch sử 60 năm thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời và nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh của Cha Mẹ trên trời, Đấng đã dẫn dắt công việc Tin Lành bằng sự nhẫn nại và tình yêu thương để cứu rỗi các linh hồn cho đến ngày hôm nay. Mục sư nhấn mạnh “Lời dạy chính mà Đức Chúa Trời, Đấng là tình yêu thương, đã đích thân đến trong xác thịt và ban cho chúng ta là: ‘Hãy yêu thương lẫn nhau’. Chúng ta hãy thực tiễn tình yêu thương cả trong và ngoài Hội Thánh theo lời dạy này, và làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời về sự liên hiệp và hòa hợp của toàn thể nhân loại” (Gi 13:34-35, I Gi 4:7-8, Rô 13:10, I Cô 12:4-11, 29-13:13).

Phần thứ hai của sự kiện kỷ niệm tràn ngập các tiết mục biển diễn đa dạng của các thánh đồ trong và ngoài nước, bao gồm Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài. Các người nhà Mỹ đã cổ vũ cho quyết tâm hoàn thành Tin Lành bằng màn biểu diễn trống theo phong cách Hàn Quốc vừa sôi động vừa dứt khoát. Điệu múa quạt với vũ đạo nhóm uyển chuyển nhưng mạnh mẽ, đã truyền tải một cách sống động sự nhiệt thành của các thánh đồ đối với Tin Lành. Các thánh đồ Mông Cổ đã biểu diễn nhạc cụ truyền thống, một bản hợp xướng với các kỹ thuật thanh nhạc truyền thống và một vở nhạc kịch do chính họ lên kế hoạch và đạo diễn, trong khi các thánh đồ Nhật Bản tôn vinh tình yêu thương và ân huệ của Mẹ bằng điệu múa trữ tình với những chiếc ô truyền thống. Tình yêu thương và nỗi nhớ nhung hướng về Mẹ cũng được thể hiện sâu sắc thông qua các video biểu diễn chúc mừng được gửi đến từ các thánh đồ ở châu Phi, châu Âu và các châu lục khác. Video đặc biệt về Đền thờ Giêrusalem Mới trong Kinh Thánh và sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Mẹ là thực thể, cùng vở nhạc kịch của dàn hợp xướng ấu thiếu niên chứa đựng thông điệp nhận ra tình yêu đích thực của Cha Mẹ và biến hóa thành những nhân vật đẹp đẽ, đã để lại ấn tượng khó phai.

Chuyến hòa nhạc lưu diễn có sự tham gia của Dàn nhạc Mêsi và các thánh đồ địa phương, được tổ chức tại nhiều địa điểm ở Mỹ như Trụ sở Liên Hiệp Quốc, Trung tâm Lincoln và Lầu Năm Góc (Tòa nhà Bộ Quốc phòng Mỹ) vào tháng 9, đã được tái hiện. Buổi biểu diễn bắt đầu với những giai điệu ấn tượng và phong phú với phần mở đầu của vở opera “Tannhäuser” và “Ruslan và Lyudmila”, và sự phấn khích tăng lên khi dàn hợp xướng liên hiệp tham gia biểu diễn. Sau khi dàn hợp xướng liên hiệp và dàn nhạc thể hiện các tác phẩm “Hợp xướng của nô lệ Hêbơrơ” (từ vở opera Nabucco) và “The Lord’s Prayer” (Kinh lạy Cha), sự kiện kết thúc bằng màn trình diễn flash, trong đó tất cả người tham dự cùng tán dương Bài Ca Mới để bày tỏ lòng cảm tạ đối với Mẹ trên trời.

Với những tràng pháo tay vang lên sau mỗi màn trình diễn, tất cả những người biểu diễn đã thể hiện tài năng của mình để tôn vinh Đức Chúa Trời và mang đến trải nghiệm đầy cảm hứng cho các thánh đồ. Mẹ khen ngợi các thánh đồ đã chuẩn bị sự kiện và ban phước cho họ, Mẹ cầu nguyện rằng tấm lòng hợp nhất và chân thành của họ vì vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ được truyền đến Cha trên trời và kéo tiến ngày hoàn thành Tin Lành.

Anh em Matthew Watson (New Windsor, NY, Mỹ) đã tham gia biểu diễn trống, cho biết: “Khi chơi trống, không chỉ âm thanh mà cả động tác cũng phải giống nhau, nên tôi đã học được cách hòa hợp trong khi luyện tập tiết mục này”. Anh em nói thêm: “Tôi sẽ tiếp tục nhắc nhở mọi người rằng tất cả chúng ta đều là một gia đình trong Đức Chúa Trời Êlôhim và chia sẻ hy vọng về tương lai với nhân loại”. Chấp sự Shijirmaa (Ulaanbaatar, Mông Cổ), người xuất hiện trong vở nhạc kịch truyền thống, cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị vở kịch với thông điệp rằng, chúng ta đã nhận được sự sống nhờ sự hy sinh và tình yêu thương của Mẹ trên trời. Tôi muốn giúp những người sống không có hy vọng hiểu được giá trị và sự quý báu của cuộc sống thông qua tình yêu thương của Mẹ”. Truyền đạo sư Kim Hye Young (Seoul) chia sẻ: “Trước đây, rất khó để truyền bá Tin Lành ngay cả trong một thành phố, nhưng nhờ tình yêu thương của Mẹ, giờ đây việc hoàn thành Tin Lành thế giới đã ở ngay trước mắt khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi sẽ nỗ lực ở vị trí của mình cho đến khi tình yêu thương ấy được truyền đến mọi người trên khắp thế giới”.

Tuyên bố “Ngày hòa bình và yêu thương của Mẹ”
Vào ngày 27 tháng 10, “Ngày hòa bình và yêu thương của Mẹ” đã được tuyên bố trong sự kiện kỷ niệm. Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol phát biểu: “Thông qua sự hy sinh và hiến thân, Mẹ trên trời đã dẫn dắt những tội nhân phần linh hồn đến sự ăn năn và ban sự bình an chân thật cho tấm lòng của mọi người. Nhằm tôn vinh tình yêu thương vĩ đại ấy, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh, chúng tôi chỉ định ngày 1 tháng 11 là “Ngày hòa bình và yêu thương của Mẹ”. Bắt đầu từ năm nay, chúng tôi sẽ phát động các chiến dịch truyền thông và hòa hợp trên toàn thế giới để thực tiễn tình yêu thương của Mẹ vào thời điểm này hàng năm”.
Các thánh đồ đều bày tỏ cam kết truyền bá văn hóa tốt đẹp từ vị trí của mình bằng hình ảnh mặc lấy tình yêu thương của Mẹ. Anh em Salvador Navarro (Bronx, NY, Mỹ), người đã tham dự lễ tuyên bố, chia sẻ: “Là giáo viên tiểu học, nếu tôi làm gương về tình yêu thương, sự quan tâm và thấu hiểu cho học sinh, thì văn hóa trong trường học sẽ thay đổi, và chúng ta có thể tạo ra cộng đồng tươi đẹp, nơi mọi người quan tâm đến nhau. Tôi sẽ luôn ghi nhớ và thực tiễn tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà tôi đã cảm nhận được”.
Khi “Ngày hòa bình và yêu thương của Mẹ” được tuyên bố, Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới đang đi đầu trong việc truyền bá văn hóa ngôn ngữ ấm áp và ân cần bằng cách thực tiễn chiến dịch “Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ kêu gọi hòa bình” trong hai tháng, kể từ ngày 1 tháng 11.