Vào ngày 29 tháng 5, khoảng 7.800 Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới đã tổ chức lễ thờ phượng Ngày Thăng Thiên. Đến ngày 8 tháng 6, Lễ Ngũ Tuần cũng đã được cử hành trên khắp thế giới.
Ngày Thăng Thiên là ngày kỷ niệm sự thăng thiên của Đức Chúa Jêsus Christ, được tổ chức vào ngày thứ 40 sau Lễ Phục Sinh. Sau khi chứng kiến sự thăng thiên của Đức Chúa Jêsus, các thánh đồ Hội Thánh sơ khai đã nhóm hiệp lại và chuyên tâm cầu nguyện. Đến ngày thứ mười, là ngày Lễ Ngũ Tuần, họ đã nhận lãnh Đức Thánh Linh. Sự giáng lâm của Thánh Linh mưa đầu mùa đã trở thành bước ngoặt trong việc truyền bá Tin Lành giao ước mới từ Ysơraên ra khắp thế giới (Công 1:6-15; 2:1-11).
Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới đã lần lượt tham dự các lễ trọng thể này, với mong muốn rao truyền tin tức vui mừng của sự cứu rỗi đến toàn nhân loại trong phước lành Thánh Linh thậm chí còn lớn hơn thời kỳ Hội Thánh sơ khai.
40 mươi ngày sau khi dân Ysơraên vượt qua Biển Đỏ ra khỏi xứ Êdíptô, Môise lên núi Sinai theo phán lệnh của Đức Chúa Trời. Sự kiện này là hình bóng cho sự thăng thiên của Đức Chúa Jêsus 40 ngày sau khi Ngài phục sinh, qua đó làm vững chắc cho sự trông mong của các thánh đồ thời đại Tân Ước rằng họ cũng sẽ được phục sinh và thăng thiên như Đức Chúa Jêsus (Xuất 19:1-6, 10-11; 24:15-16; I Tê 4:16-18; Hê 9:14-15).
Mẹ trên trời đã cầu nguyện rằng sự trông mong và phước lành của Ngày Thăng Thiên mà chính Đấng Christ đã làm gương, sẽ được lan rộng tới xứ Samari cho đến cùng trái đất, mang đến niềm vui cho cuộc sống của toàn nhân loại. Mẹ cũng cầu nguyện rằng các con cái sẽ đồng lòng cầu nguyện, nhìn trông duy chỉ lời của Đức Chúa Trời và liên hiệp trong tình yêu thương để truyền bá Tin Lành, đồng thời cầu nguyện cho họ hoàn thành công việc rao truyền Tin Lành trong phước lành của Đức Thánh Linh gấp 7 lần so với 2.000 năm trước.
Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã giải thích nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Thăng Thiên trong Cựu Ước và Tân Ước, nhấn mạnh quyền năng của cầu nguyện và đức tin. Mục sư cũng nhấn mạnh “Các thánh đồ Hội Thánh sơ khai đã hiến thân để cầu nguyện theo lời phán của Đức Chúa Jêsus và nhận được Thánh Linh trong Lễ Ngũ Tuần”. Mục sư tiếp tục “Hãy tin rằng nếu các quý vị cầu nguyện, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đáp lời. Hãy cầu xin ân tứ của Thánh Linh và gieo sự trông mong thăng thiên cho những người đang sống cuộc đời trống rỗng, trong khi trông cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nỗ lực cầu nguyện không ngừng, Đức Chúa Trời sẽ thực hiện mọi mong muốn của chúng ta trong việc rao truyền Tin Lành đến 8 tỷ người trên thế giới” (Mat 7:7-11; Mác 9:23-29; I Tê 5:15-18; Gia 1:5-6; Phục 4:7).
Sau lễ thờ phượng, Mẹ trên trời đã chúc phước cho các thánh đồ “Đức Chúa Trời sẽ đáp lời cầu nguyện của chúng ta trong lễ trọng thể lần này bằng những phước lành lớn lao hơn. Vì vậy, hãy cầu nguyện siêng năng, nhận lãnh Thánh Linh mưa cuối mùa và hoàn thành mọi ước nguyện của các vị”. Các thánh đồ khắc ghi Giáo huấn của Mẹ vào trong tấm lòng và bước vào Tuần lễ cầu nguyện với tấm lòng khẩn thiết. Mẹ mong muốn mọi lời cầu nguyện và ước muốn của các con cái được Đức Thánh Linh đáp lại, nên đã không ngừng cầu nguyện ngày đêm, trở thành tấm gương mẫu mực trong sự cầu nguyện.
Trên toàn thế giới, các thánh đồ đã chuẩn bị cho Lễ Ngũ Tuần với mười ngày cầu nguyện vào mỗi buổi sớm mai và buổi tối, để cầu khẩn phước lành Thánh Linh. Trong Cựu Ước, Lễ Ngũ Tuần còn được gọi là Lễ Bảy Tuần Lễ, kỷ niệm sự kiện Môise lên núi Sinai để nhận Mười Điều Răn lần thứ nhất vào ngày thứ 50 sau khi lên khỏi Biển Đỏ. Vào thời đại Tân Ước, Đức Chúa Jêsus đã thăng thiên vào ngày thứ 40 sau khi Ngài phục sinh, và vào ngày thứ 50, Hội Thánh sơ khai đã nhận lãnh Thánh Linh mưa đầu mùa. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ ghi lại sự phát triển mạnh mẽ của Hội Thánh sơ khai sau Lễ Ngũ Tuần, khi hàng nghìn người đã tiếp nhận Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ chỉ trong một ngày. (Công 2:37-41; 4:1-4; 6:7; 19:20).
Vào ngày này, Mẹ trên trời đã cầu nguyện để các con cái được mặc lấy Thánh Linh mưa cuối mùa, trưởng thành trong đức tin và bay cao như đại bàng, để rao truyền tin tức vui mừng của sự cứu rỗi cho toàn nhân loại. Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol nhấn mạnh “Dù việc rao truyền về Đức Chúa Jêsus cho người Giuđa, những người đã thờ phượng Đức Giêhôva suốt hàng nghìn năm, không phải là điều dễ dàng, nhưng các sứ đồ đã dạn dĩ truyền đạo sau khi nhận được Thánh Linh. Ngày nay, vô số người trên khắp thế giới đang chờ được nghe tin tức cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cơ hội để cứu nhân loại. Chúng ta cũng hãy hết lòng rao truyền về Đấng Cứu Chúa của thời đại này, là Thánh Linh và Vợ Mới” (Mat 28:18-20; Mác 16:15-16; II Ti 4:1-8; Khải 22:17-19).
Mẹ trên trời một lần nữa khích lệ các thánh đồ “Nhiều người đang sống cuộc đời mệt mỏi và không có sự trông mong. Hãy dẫn dắt bằng lòng thương xót để họ có thể đến Siôn, là nơi có sự cứu rỗi, và dấy lên vận động Thánh Linh để chia sẻ quyền công dân Nước Thiên Đàng”.
Với sức mạnh và nhiệt huyết lớn hơn bao giờ hết, các thánh đồ quyết tâm rao truyền tin tức của sự cứu rỗi, điều mà cả thế giới đang mong chờ, trong khi tin rằng mọi lời cầu nguyện của mình sẽ được ứng đáp thông qua phước lành Thánh Linh.