Hội thảo dành cho người đi làm lần thứ 33

Gia đình, nguồn động lực mang lại sức mạnh cho cuộc sống hàng ngày

Hàn Quốc

22/6/2025
8,800 lượt xem

Ngày 22 tháng 6, khi mùa mưa vừa bắt đầu, một sự kiện đã được tổ chức nhằm xoa dịu những mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày và lấp đầy tấm lòng bằng sự cảm động. Đó là “Hội thảo dành cho người đi làm lần thứ 33” do Hội Thánh của Đức Chúa Trời tổ chức. Khoảng 800 người, gồm các thánh đồ khu vực Gyeonggi và Incheon cùng người quen của họ, đã tham dự sự kiện được tổ chức tại Hội Thánh Nakseom, Incheon. Ngoài ra, hơn 6500 người từ nhiều khu vực trên cả nước đã cùng tham gia thông qua phát sóng trực tiếp trên YouTube.

Cùng ngày, tại tầng 1 của Hội Thánh, “Chiến dịch yêu thương gia đình 2025” đã được tiến hành như là sự kiện bên lề. Những người tham dự xem các bảng pano có viết các câu hỏi về cha mẹ và chăm chú suy ngẫm để đo khoảng cách tâm lý với cha mẹ. Một số người, với vẻ mặt nghiêm túc, đã viết câu trả lời cho những câu hỏi trên bảng pano như “Khi nào thì quý vị nghĩ đến gia đình?”. Ngoài ra, họ cũng lưu giữ kỷ niệm với người quen bằng cách chụp ảnh cùng nhau tại khu vực chụp ảnh với những đạo cụ độc đáo và chọn những tấm bưu thiếp có lời cổ vũ tại góc bưu thiếp thư pháp.

Phần thứ nhất của sự kiện được bắt đầu vào khoảng 1 giờ chiều, mở màn với hòa nhạc chữa lành. Dàn nhạc thính phòng đã mang đến phần trình diễn tuyệt vời với những giai điệu hài hòa, bao gồm Bài Ca Mới của Hội Thánh của Đức Chúa Trời “Hôm Nay Tôi Cũng Đi Đến Siôn”, nhạc phim La La Land, v.v… Nối tiếp là phần biểu diễn của dàn hợp xướng với ca khúc truyền thống Hàn Quốc kết hợp “Đất nước tươi đẹp”. Mỗi khi phần biểu diễn và hợp xướng kết thúc, tiếng vỗ tay và hoan hô lại vang lên.

Trong thời gian Trò chuyện Đồng cảm, 4 vị khách mời ở vị trí là cha mẹ và anh chị em đã lên sân khấu và chia sẻ những câu chuyện liên quan đến gia đình như trải nghiệm nuôi dạy con cái, cũng như cùng suy ngẫm về ý nghĩa của gia đình trong xã hội hiện đại. Những câu chuyện vừa vui vẻ vừa thẳng thắn ấy đã bộc lộ nguyên vẹn tầm quan trọng của gia đình. Dù đôi khi làm mệt mỏi lẫn nhau, nhưng gia đình vẫn là nguồn động lực không thể thay thế và là chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống. Một vị khách mời đã khiến các khán giả đồng cảm khi chia sẻ “Giờ đây khi đã đi làm, tôi thực sự cảm nhận được nỗi vất vả của cha mẹ, những người vừa hết lòng cho gia đình, vừa làm tốt công việc của mình. Cha mẹ đã trở thành hình mẫu của tôi”.

Trong phần cuối cùng là Hội thảo Kinh Thánh, bốn người thuyết trình đã thông qua chủ đề “Gia đình là gì đối với tôi” và dựa trên nền tảng Kinh Thánh để giới thiệu về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, cũng như về Lễ Vượt Qua chứa đựng phước lành trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Những người thuyết trình đã khép lại phần trình bày Hội thảo với mong muốn hết thảy người tham dự sẽ nhận được tình yêu thương đời đời, sự an ủi cùng sự bình an trong tấm lòng từ Đức Chúa Trời.

Từ những người “con gái” mới bước vào xã hội đến những người “cha” sắp đến tuổi nghỉ hưu, những người tham dự đã cùng cười, cùng khóc trước chủ đề gia đình, không phân biệt tuổi tác. Ông Baek Tae Won (độ tuổi 60), người đến theo lời mời của người quen, đã chia sẻ cảm nghĩ “Giống như câu chuyện của người cha trong phần Nói chuyện Đồng cảm, chỉ một lời ‘Con yêu cha’ từ con trai cũng có thể giúp tôi làm được cả những việc khó khăn. Thật cảm động khi biết rằng ở trên trời cũng có gia đình mang đến sức mạnh như thế”. Thánh đồ Choi Soo Min (27 tuổi) chia sẻ “Khi tôi tâm sự với em gái về những khó khăn trong sinh hoạt công sở, em ấy lại an ủi tôi như một người chị. Khi nhìn lại qua buổi Hội thảo, tôi nhận ra những người quý giá nhất đã khích lệ tôi chính là gia đình. Đây là khoảng thời gian ấm áp, cho tôi sức mạnh để có thể vượt qua cả ‘hội chứng sợ Thứ Hai’ “. Ông Jeong Dong Jun, Phó Chủ tịch Nghị viện Jung-gu, Incheon, nói rằng “Tôi hy vọng sự kiện lần này sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc khơi dậy tình yêu thương gia đình trong xã hội chúng ta. Sự kiện đã làm thay cho công việc mà chính quyền phải làm”, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn.