Hội thảo chữa lành “Cùng với hàng xóm” lần thứ 2 và thứ 3

Thắp sáng ý nghĩa gia đình... Hội Thánh Nakseom, Incheon và Hội Thánh Suyoung, Busan tổ chức đồng thời

Hàn Quốc

30/4/2023 5,150 lượt xem

“Hội thảo chữa lành Cùng với hàng xóm” chia sẻ thông điệp yêu thương đến người dân, đồng thời giúp nhìn nhận lại ý nghĩa và giá trị của gia đình, là điều đang dần phai nhạt trong xã hội hiện đại. Hội thảo đã được tổ chức lần thứ hai tại Hội Thánh Nakseom, Incheon và lần thứ ba tại Hội Thánh Suyeong, Busan ngày 30 tháng 4. Tiếp nối sự kiện lần thứ nhất được tổ chức tại Hội Thánh Homaesil, Gwonseon, Suwon vào tháng 7 năm ngoái, hội thảo lần này được tiến hành ngay trước tháng của gia đình, đã có tổng cộng 2.300 người tham dự, không chỉ bao gồm người dân và các thánh đồ, mà có cả nhiều người từ nhiều tầng lớp trong địa phương như Giáo sư, Cựu Nghị viên Quốc hội, Nghị viên Quốc hội đương nhiệm, v.v…

Sảnh sự kiện phụ đã chật kín người tham dự trước khi hội thảo được bắt đầu. Ở góc thư pháp, mọi người chuyền tay nhau những tấm bưu thiếp được viết những dòng chữ như “Hôm nay bạn đã làm rất tốt!”, “Mẹ yêu con rất nhiều!”. Ở khu vực chụp ảnh phía đối diện, mọi người cũng tất bật tạo nên những kỷ niệm, từ những gia đình khoác tay nhau một cách tình cảm cho đến những vị trung niên đội mão quan, sử dụng những đạo cụ nhỏ và ngại ngùng giơ tay hình trái tim. Khu vực “Viết bưu thiếp cho cha mẹ” mới ra mắt lần này đã trở thành nơi gửi gắm những tâm tư tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.

Sự kiện bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều, bao gồm Hòa nhạc của dàn nhạc ở phần 1 và Hội thảo chữa lành ở phần 2. Dàn nhạc giao hưởng của Hội Thánh của Đức Chúa Trời gồm có các nhạc cụ dây và nhạc cụ hơi như đàn violin, kèn trombone, kèn euphonium, đã trình diễn một loạt những bài hát chữa lành đầy màu sắc, bắt đầu bằng Bài Ca Mới của Hội Thánh của Đức Chúa Trời “Trong Tấm Lòng Tôi Tưởng Tượng Ra”, “Island Baby” – một bài đồng dao với giai điệu trữ tình và “Cinema Paradiso” – nhạc phim điện ảnh “Rạp Chiếu Bóng Thiên Đường”. Dàn hợp xướng tốp ca đã trình bày Bài Ca Mới “Nước Thiên Đàng Ở Trong Tôi” và ca khúc “Đất Nước Tươi Đẹp” – bài hát đầy nội lực thể hiện bốn mùa của Hàn Quốc.

Sau đó, hội thảo được tiến hành với chủ đề “Gia đình là món quà quý giá nhất”. Thông qua tác phẩm tùy bút dựa trên một câu chuyện có thật về tình yêu thương gia đình, người thuyết trình đã khơi dậy sự cảm động và lan tỏa tình yêu thương của cha mẹ, điều mà chúng ta dễ lãng quên. Những người tham dự vừa rưng rưng nước mắt vừa nhớ lại tình yêu thương luôn cho đi của cha mẹ và ý nghĩa của gia đình.

Anh Lee Min Gil (Incheon) chia sẻ cảm xúc rằng “Tôi đến đây cùng với vợ tôi, người đang phải chiến đấu với bệnh tật. Cả hai chúng tôi đều khẩn thiết mong muốn có được sự ổn định về mặt tinh thần và thể chất. Đây là khoảng thời gian đặc biệt để chữa lành và tiếp thêm sức mạnh cho vợ tôi, người đang phải chống chọi với bệnh tật mỗi ngày”. Anh Choi Ho Jeong (Busan) bày tỏ mong muốn của mình và nói rằng “Tôi đã nhìn lại xem liệu có phải tôi đã nhận lấy sự hy sinh và tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ một cách đương nhiên với lý do là con cái hay chăng. Xin cảm ơn vì đã khiến tôi một lần nữa cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ mình, điều mà tôi đã quên mất”.

Anh Park Wi Kwang, người đứng đầu trung tâm phụng sự tình nguyện Namdong-gu, Incheon cho biết “Tôi rất ấn tượng khi thấy các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời tự nguyện chuẩn bị sự kiện và đem lại sự cảm động cho mọi người. Thật cảm ơn vì đã mời tôi đến sự kiện ý nghĩa này”.

“Hội thảo chữa lành Cùng với hàng xóm” đã mang lại sự cổ vũ đặc biệt cho những người dân ở Incheon và Busan vào một ngày mùa xuân ấm áp, sẽ được tổ chức một lần nữa tại các vùng địa phương và thủ đô vào khoảng tháng 10, khi mùa thu chín muồi, dự kiến sẽ mang lại sự sung túc trong tấm lòng của mọi người.