Hội thảo chữa lành dành cho quân nhân lần thứ 3

Gia đình, mẫu số chung của sự an ủi và tiếng cười

Hàn Quốc

29/6/2025
24,301 lượt xem

“Dù lo lắng con mệt mỏi vì cái nóng, nhưng mẹ tin rằng con có tinh thần tích cực nên sẽ chịu đựng tốt.”

Đó là giọng tiếng thấm đượm nỗi lo lắng và nhớ nhung dành cho con trai đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Lời nhắn của người mẹ trong thư video đã chạm đến tấm lòng của những người tham dự.

Ngày 29 tháng 6, vào cuối Tháng tri ân công lao bảo vệ tổ quốc, “Hội thảo chữa lành dành cho quân nhân lần thứ 3” đã được tổ chức tại Hội Thánh Munsan, Paju. Tại Paju và các khu vực lân cận, nơi có Đường phân giới quân sự đi qua, có nhiều đơn vị quân đội đóng quân. Tại sự kiện này, khoảng 300 người, gồm các quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại 8 khu vực như Paju, Goyang, Gimpo, v.v… và gia đình họ, cùng các nhân vật trong giới chính trị, giáo dục đã tham dự và tạo nên những kỷ niệm ấm áp.

Thông qua diễn văn khai mạc, mục sư Kim Yong Gap đã bày tỏ sự kính trọng đối với những nỗ lực của các quân nhân hiến dâng tuổi trẻ để bảo vệ đất nước và người dân. Mục sư nói thêm “Tôi mong các quân nhân sẽ nhận được sức mạnh và sự an ủi qua sự kiện hôm nay và trải qua một mùa hè khỏe mạnh”.

Sự kiện chính thức bắt đầu với hòa nhạc chữa lành. Dàn nhạc hơi gồm 5 loại nhạc cụ hơi – sáo, kèn oboe, kèn basun, kèn horn và kèn clarinet – đã thể hiện những giai điệu quen thuộc và vui tươi như Bài Ca Mới của Hội Thánh của Đức Chúa TrờiÔi! Hôm Nay, Ngày Đẹp Như Thế Này”, “Eine kleine Nachtmusik” (Tiểu dạ khúc) của Mozart và “The Entertainer” – nhạc phim “The Sting”. Tiếp theo, dàn hợp xướng nam nữ đã hát các ca khúc bao gồm “Ngày gió dừng chân”, bày tỏ nỗi nhớ dành cho mẹ và nhận được những tiếng hoan hô nhiệt liệt từ khán giả.

Trong thời gian Trò chuyện Đồng cảm, người dẫn chương trình lần lượt đọc to các câu trả lời mà những người tham dự đã viết trước đó trên bảng pano được chuẩn bị sẵn trong phần sự kiện bên lề. Câu trả lời hài hước ví cuộc sống quân ngũ như “chiếc đồng hồ cát 18 tháng” đã tạo ra tràng cười lớn, còn những tin nhắn bày tỏ lòng cảm ơn tới các quân nhân như “Nhờ các quý vị mà tôi có thể duỗi thẳng hai chân để ngủ” đã tạo nên bầu không khí ấm áp.

Điểm nhấn của sự kiện hôm đó là bức thư video bất ngờ do cha mẹ của các quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự chuẩn bị. Khi nhìn thấy gương mặt của cha mẹ xuất hiện trên màn hình, những quân nhân còn đang ngạc nhiên đã nhanh chóng rưng rưng nước mắt khi xem đoạn video chan chứa tình cảm. Hai anh em sinh đôi nhập ngũ cùng ngày So Yu Min và So Ji Min (từ Pocheon) đã chia sẻ sau khi xem thư video “Chúng tôi không hề biết là mẹ sẽ xuất hiện. Cảm giác như nhận được món quà bất ngờ vậy” và mỉm cười ấm áp.

Tiếp theo, những người thuyết trình bước lên và tiến hành buổi hội thảo với chủ đề “Con cảm tạ Cha, con yêu Mẹ”. Thông qua nhiều tác phẩm văn học, họ nhấn mạnh về tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ, qua đó khơi dậy tình cảm gia đình. Trung úy Kim Dae Yeon (từ Paju), người phụ trách thuyết trình, cho biết “Tôi hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian mà các bậc cha mẹ có thể trút bỏ nỗi lo lắng khi trông thấy hình ảnh đáng tự hào của con trai, con gái mình, còn những quân nhân sẽ có thêm sức mạnh khi nghĩ về cha mẹ”.

Trung úy Cho Byeong Hoon (từ Cheorwon), người lần thứ ba tham dự Hội thảo chữa lành dành cho quân nhân, nói rằng “Khi nhắc đến ‘Cheorwon’, mọi người chỉ nghĩ đến mùa đông lạnh giá, nhưng mùa hè thì thực sự rất nóng. Mỗi lúc như vậy, những ký ức đẹp đẽ trong các buổi Hội thảo đã giúp tôi rất nhiều trong việc vượt qua cái nóng và cái lạnh. Lần này, tôi đã mời cha mẹ đến để tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp”. Ông Lee Jong Myeong (từ Gunpo), người đã gửi thư video cho con trai, chia sẻ “Tôi rất tự hào vì con trai mình đã được chọn làm ‘chiến sĩ xuất sắc’, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng liệu con có đang gặp khó khăn không. Tôi hy vọng con sẽ nhớ đến gia đình, những người luôn cổ vũ con và mạnh mẽ vượt qua bất cứ khó khăn nào”.

Trước sự kiện chính, bữa trưa và sự kiện bên lề đã được chuẩn bị, làm tăng thêm niềm vui cho ngày hôm đó. Những người tham dự cùng với gia đình và đồng đội đã thưởng thức bữa ăn thịnh soạn gồm cơm gondre, mì Ý sốt kem, gà rán, v.v… Sau đó, họ dạo quanh khu vực sự kiện bên lề với khu chụp ảnh, khu Stress Zero (giải tỏa căng thẳng), khu ném phi tiêu, v.v… và trải qua khoảng thời gian vui vẻ. Các quân nhân chia sẻ “Cảm giác như đã lâu rồi mới được ăn cơm nhà”, “Chúng tôi đã giải tỏa hết căng thẳng tại khu vực sự kiện bên lề”, rồi trở về doanh trại với nụ cười rạng rỡ.