Buổi hòa nhạc kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời nhận được nhiều đánh giá tích cực tại Mỹ

“Tình yêu thương của Mẹ: Hòa nhạc vì hòa bình thế giới” được biểu diễn tại Trung tâm Lincoln, Trụ sở Liên hợp quốc và Lầu Năm Góc

Mỹ

8/9/2024 4,164 lượt xem

Dàn nhạc Mêsi vừa kết thúc chuyến lưu diễn tại Peru từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8, ngay sau đó đã đến Mỹ vào đầu tháng 9 và biểu diễn tại các địa điểm danh tiếng như Trung tâm Lincoln ở New York, Trụ sở Liên Hợp Quốc và Lầu Năm Góc (trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ) ở Washington D.C. Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời, sự kiện “Tình yêu thương của Mẹ: Hòa nhạc vì hòa bình thế giới” đã được tổ chức với sự tham dự của các thánh đồ địa phương, các nhà ngoại giao từ nhiều quốc gia, Thượng nghị sĩ từ Thượng viện và Hạ viện Mỹ, cùng người dân thuộc các danh sĩ ngành nghề trong xã hội, gồm giáo dục, nghệ thuật và truyền thông. Đó là nơi truyền tải tình yêu thương thông qua “ngôn ngữ phổ quát” là âm nhạc, đồng thời thúc đẩy hòa bình và hòa hợp của nhân loại.

Buổi hòa nhạc tại Trung tâm Lincoln vào ngày 8 tháng 9 là điểm nổi bật trong chuyến lưu diễn của dàn nhạc Mêsi tại Mỹ. Trung tâm Lincoln nổi tiếng với các buổi biểu diễn đa dạng về sân khấu, âm nhạc và nhiều lĩnh vực khác, là một trong những nơi tổ chức nghệ thuật hàng đầu tại Mỹ. Phát biểu trước gần 1000 khán giả tại hội trường Alice Tully, Mục sư Kim Joo Cheol đã khai mạc sự kiện “Trong thế giới chia rẽ ngày nay, tình yêu thương vô bờ bến của mẹ chính là chìa khóa dẫn đến hòa bình. Hội Thánh của Đức Chúa Trời thực tiễn theo sự dạy dỗ của Mẹ trên trời, nỗ lực giải quyết các vấn đề cấp bách như biến đổi khí hậu, tội phạm và các vấn đề nhân quyền”.

Buổi hòa nhạc mở màn bằng tiết mục biểu diễn trống và múa quạt truyền thống của Hàn Quốc, sau đó là nhiều tiết mục của dàn nhạc, hợp xướng và hòa tấu do các thánh đồ đến từ cả Hàn Quốc và Mỹ cùng chuẩn bị. Sự kết hợp giữa các yếu tố văn hóa Đông và Tây này nhấn mạnh sự phát triển của Hội Thánh bắt nguồn từ Hàn Quốc đã mau chóng lan rộng thành cộng đồng toàn cầu, ôm ấp nhiều nền văn hóa đa dạng thông qua tình yêu thương và sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời Êlôhim, là Đấng luôn mong muốn sự hòa hợp và hòa bình cho nhân loại. Khi sự kiện kết thúc, khán giả thắp sáng hội trường bằng cách bật đèn trên điện thoại của họ, tạo nên khoảnh khắc vô cùng cảm động và đáng nhớ.

Trước và sau buổi biển diễn tại Trung tâm Lincoln, dàn nhạc Mêsi cũng đã tổ chức các buổi hòa nhạc ở nhiều nơi. Vào ngày 4, địa điểm đầu tiên họ ghé thăm sau khi đến nơi là Lầu Năm Góc ở Washington, D.C. Thật bất thường khi một tổ chức dân sự không phải là dàn nhạc quân đội được biểu diễn tại Lầu Năm Góc, và mục đích là để yên ủi các quan chức quân sự và binh lính đang làm việc để duy trì quốc phòng Mỹ và hòa bình thế giới, cũng như bày tỏ lòng biết ơn vì đã tham gia Chiến tranh Triều Tiên. Sau buổi biểu diễn, dàn nhạc đã đến thăm Phòng Triển lãm Chiến tranh Triều Tiên tại Lầu Năm Góc để tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ và cầu mong hòa bình. Sau đó, họ đã có buổi biểu diễn đường phố tại Quảng trường Tưởng niệm Thomas Jefferson, lan tỏa âm nhạc tới người dân địa phương.

Buổi hòa nhạc vào ngày 5 tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Manhattan đã thu hút khoảng 200 người tham dự, gồm các nhà ngoại giao và đại diện từ nhiều tổ chức phi chính phủ. Giai điệu đẹp đẽ chứa đựng tình mẫu tử cùng sự hòa âm do dàn hợp xướng và hòa tấu tạo nên đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Sau đó, dàn nhạc đã biểu diễn tại Hội thảo Môi trường của ASEZ tại hội trường Alfred Runner, Đại học Columbia ở Manhattan vào ngày 9, và kết thúc lịch trình bằng buổi biểu diễn tại Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời được tổ chức tại Pocono Dome ở Pennsylvania vào ngày 11. Sự kiện này được phát sóng trực tiếp tới các Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp nước Mỹ, cùng với buổi nghị quyết đại hội truyền đạo đã khơi dậy niềm tự hào và nhiệt huyết hoàn thành Tin Lành của các thánh đồ.

Bất cứ nơi nào dàn nhạc Mêsi đi đến, họ đều nhận được lời khen ngợi vì đã mang đến tình yêu thương và hy vọng cho những người đang mệt mỏi vì những thách thức của cuộc sống. Nghị sĩ Tiểu bang New York Alex Brook Krasny đã ca ngợi buổi biểu diễn, ông nói “Tôi thực sự yêu thích nhạc cổ điển và đây là một trong những buổi biểu diễn tuyệt vời nhất mà tôi từng nghe. Ai tới đây chắc hẳn đều sẽ cảm thấy hạnh phúc”. Malcolm Motley, Luật sư quận Queens, New York, cho biết: “Tôi cảm nhận được tinh thần cộng đồng và sự kết nối mạnh mẽ trong suốt sự kiện”, và nhấn mạnh “Thông điệp truyền tải tình yêu thương của người mẹ với tấm lòng luôn mong muốn các con mình được hạnh phúc khiến tôi được cảm động sâu sắc. Tôi tin rằng đây là chủ đề quan trọng để đạt được các mục tiêu và tiếp tục trên con đường đúng đắn”, bày tỏ sự đồng tình với thông điệp bao trùm của sự kiện.

Nhạc trưởng, trưởng lão Jeong Ki Hoon cho biết: “Vào thời điểm dàn nhạc Mêsi mới được thành lập, hầu hết các thành viên đều là người mới bắt đầu. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời và nỗ lực của mỗi cá nhân, kỹ năng của họ đã phát triển đáng kinh ngạc, và họ đã có thể hoàn thành một cách ân huệ các buổi biểu diễn khi liên hiệp với các thánh đồ nước ngoài tại những địa điểm danh giá trên thế giới”, đồng thời bày tỏ thêm rằng dàn nhạc sẽ tiếp tục truyền bá thông điệp hòa bình và hy vọng đến thế giới thông qua âm nhạc chứa đựng tình yêu thương của mẹ.