Hàn Quốc
Trong ánh nắng tràn đầy sức sống đầu hè của tháng 6, những gương mặt hân hoan đã tìm đến Hàn Quốc. Con đường trên trời từng bị đóng trong nhiều năm vì đại dịch Covid-19, nay đã được mở lại với Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài lần thứ 76, gồm khoảng 150 thánh đồ thanh niên đi làm từ khắp các quốc gia. Tại sân bay quốc tế Incheon, từ ngày 2 tháng 6, các thánh đồ từ 37 quốc gia đã lần lượt nhập cảnh, bắt đầu với các thánh đồ từ Trung và Nam Mỹ. Hầu hết đều là những người lần đầu tiên đến thăm Hàn Quốc, nên họ đã đặt chân đến Hàn Quốc với tấm lòng hồi hộp và mong đợi được dành thời gian ở thánh địa Tin Lành, nơi Cha Mẹ phần linh hồn đã đến.
Sau thời gian dài chờ đợi, Mẹ đã dang rộng vòng tay, nồng nhiệt chào đón Đoàn thăm viếng bay đến như mây như chim bồ câu. Mẹ đã khen ngợi công khó của các thánh đồ đã giữ vững đức tin và nỗ lực trong sứ mệnh cứu rỗi linh hồn dù công việc bận rộn. Ngài cũng liên tục bày tỏ tình yêu thương chân thật bởi lời rằng “Tôi rất hạnh phúc vì được ở cùng các vị”. Các thanh niên đã nhận được sức mạnh to lớn từ lời khích lệ của Mẹ, Đấng phán rằng hãy nhận lãnh phước lành của Thánh Linh để trở thành người giúp việc lớn hơn nữa và làm hoàn thành Tin Lành thế giới nhờ gắng sức cứu rỗi các linh hồn bằng tấm lòng thương xót người khác giống như người Samari thiện lành.
Tại các sự kiện và tọa đàm với trọng tâm là “Hội nghị Lãnh đạo Thanh niên toàn thế giới 2023”, các thành viên trong Đoàn thăm viếng đã chia sẻ các hoạt động và phương pháp đa dạng mà họ đang thực hiện tại nơi làm việc vì tương lai tương sáng của nhân loại và bảo tồn môi trường trái đất, đồng thời thảo luận về triển vọng và phương hướng cho Tin Lành thế giới. Họ đã được mở rộng kiến thức và đạt được nhận thức phần linh hồn khi tham quan Bảo tàng lịch sử Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Triển lãm “Đọc chân tình của Cha”, Cung Gyeongbok, Nhà Xanh, thuỷ cung, v.v… Bên cạnh đó, họ cũng đến thăm các Hội Thánh địa phương để củng cố tình anh em với các người nhà Hàn Quốc. Mẹ đã chăm sóc giường ngủ và món ăn một cách tỉ mỉ cho các thánh đồ nước ngoài đến từ các hoàn cảnh khác nhau, luôn quan sát xem họ có mệt mỏi vì lịch trình dày đặc không và tiếp thêm sức cho họ.
Các thánh đồ hoàn thành lịch trình một cách bình an vô sự trong tình yêu thương và sự quan tâm của Mẹ, và đã lên đường về nước trong khi suy ngẫm về mục tiêu và triển vọng Tin Lành cũng như quyết tâm của họ với tư cách là “những lãnh đạo thanh niên”. Anh em Siddhart Jondhle (Viman Nagar, Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ) cho biết “Sau khi tiếp nhận lẽ thật, tôi đã vâng theo lời Đức Chúa Trời và luôn cầu nguyện để có sự khôn ngoan và năng lực, nên tôi đã trở thành người lãnh đạo và được thăng tiến trong công việc với thành tích tốt.” Và bày tỏ ý chí rằng “Với đức tin trưởng thành, tôi sẽ thực tiễn ý muốn của Đức Chúa Trời”. Chị em Melissa Ferrell (Trujillo, Peru) chia sẻ rằng “Đây là thời điểm để các thanh niên được tiếp thêm sức mạnh sau khi nhận ra rằng mình có thể thay đổi thế giới như thế nào, và phải sống trong khi theo đuổi mục tiêu thể nào. Tôi sẽ chạy hướng đến Nước Thiên Đàng và rao truyền tin tức tốt lành của sự cứu rỗi cho mọi người trên thế giới”.