Hàn Quốc
“Tôi rất vui vì ước mơ được nhìn thấy tuyết đã trở thành hiện thực.” Jacira Chicoloa đến từ Maputo, Mozambique
“Tôi chưa từng trải qua cái lạnh, nhưng sự ấm áp của các người nhà nơi đây khiến tôi luôn cảm thấy vui vẻ.” May Calitas đến từ Davao, Philippines
Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài lần thứ 81 đã đến Hàn Quốc vào những ngày cuối năm 2024, một năm có nhiều tin tức về tuyết rơi. Ngày 12 tháng 12, mười ngày trước sự kiện kỷ niệm giáng sinh năm thứ 107 của Đấng An Xang Hồng, hơn 130 thánh đồ đến từ 13 quốc gia bao gồm Peru, Mexico, Ấn Độ, Philippines, New Zealand, Nam Phi, Anh, Đức, Pháp, Nga, v.v… đã lần lượt nhập cảnh vào Hàn Quốc. Sau hai tuần bận rộn với lịch trình bao gồm chuẩn bị tiết mục biểu diễn chúc mừng sự kiện kỷ niệm, họ đã có những ngày cuối năm ấm áp hơn bao giờ hết, quên đi cái lạnh của mùa đông trong tình yêu thương của Mẹ và tình cảm giữa anh em chị em.
Mẹ đã vui mừng chào đón và nắm tay từng một người nhà trong Đoàn thăm viếng. Ngài lo lắng cho sức khỏe của các thánh đồ và dõi theo họ một cách ấm áp. Bên cạnh đó, Mẹ ân cần cho biết về tình yêu thương của Cha, Đấng đã đến đất này, phải chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt và hy sinh vì con cái. Mẹ mong rằng trong thời gian thăm viếng Hàn Quốc, các thánh đồ sẽ nhận biết sâu sắc về tình yêu thương của Đức Chúa Trời để truyền đạt tình yêu thương ấy cho nhân loại đang sống trong thời đại xung đột và bất hòa. Ngài phán rằng “Hãy thương xót cho nhiều linh hồn đang trong cơn khủng hoảng của cuộc sống, và hãy gieo trồng niềm hy vọng cứu rỗi cho họ để họ không phải khổ sở trong thế gian ảm đạm này”.
Trong buổi lễ thờ phượng, Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã giảng đạo về tư thế của thánh đồ đảm nhiệm công việc Tin Lành. Tổng hội trưởng đã nhấn mạnh rằng “Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh duy nhất mà Đức Chúa Jêsus đã lập nên bởi huyết báu của Ngài, và là Hội Thánh lẽ thật mà nhân loại tìm kiếm. Với tư cách là những người tiếp nhận tin tức cứu rỗi trước, chúng ta hãy rao truyền Tin Lành Nước Thiên Đàng bằng tình yêu thương với lòng tự hào và sự hãnh diện”, và mong hết thảy đều trở thành đấng tiên tri lớn hơn nữa.
Lịch trình của Đoàn thăm viếng là thời gian hành hương Thánh Địa được chúc phước từ khi bắt đầu cho đến tận lúc kết thúc. Các thánh đồ đã đong đếm được tấm lòng của Cha Mẹ trên trời thông qua Triển lãm “Đọc chân tình của Cha”, Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta”. Họ cũng được tham quan Bảo tàng lịch sử Hội Thánh của Đức Chúa Trời và “Triển lãm ngôn luận (Góc nhìn của truyền thông về Hội Thánh của Đức Chúa Trời)”, qua đó càng thêm xác tín về lẽ thật giao ước mới được hứa sự cứu rỗi.
Các thánh đồ còn thăm viếng Hội Thánh ở khu vực Seoul và Incheon, nơi phủ kín dấu chân của Cha Mẹ, đồng thời tham dự Lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh khu vực Cheongju, qua đó chứng kiến sự phát triển của Tin Lành Hàn Quốc được hoàn thành bởi sự hy sinh của Đấng Christ. Các thánh đồ cũng thăm viếng Hội Thánh Seogu, Daejeon, cùng các thánh đồ Hàn Quốc chia sẻ tình yêu thương gia đình Nước Thiên Đàng vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và văn hóa.
Ngoài ra, họ đã tích lũy những kỷ niệm đặc biệt thông qua chuyến thăm Viện tu luyện Êlôhim, Bảo tàng dân tộc Lotte World, Đài quan sát Seoul Sky và thủy cung. Anh em Johannes Oppitz (Berlin, Đức) bày tỏ rằng “Khi ở cùng với các người nhà đến từ nhiều quốc gia, tôi nhận ra rằng chúng tôi thật sự là một gia đình, dù khác nhau đến đâu thì cũng có thể trở một. Tôi sẽ biến hóa để có đức tin trưởng thành hơn nữa dựa trên sự nhận thức và dâng niềm vui lên Cha Mẹ!”.
Phần giữa lịch trình đã được lấp đầy bởi việc chuẩn bị các tiết mục biểu diễn trong sự kiện kỷ niệm giáng sinh của Đấng An Xang Hồng được tổ chức tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come vào ngày 22 và 23. Trong thời gian này, các thánh đồ đã nỗ lực hết sức vào việc luyện tập theo nhóm, đồng thời động viên lẫn nhau để không bị cảm lạnh và giải tỏa căng thẳng. Vào ngày diễn ra sự kiện, các thánh đồ đã dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời bằng cách phát huy kỹ năng ca hát, múa và biểu diễn mà họ đã chăm chỉ rèn luyện với mong muốn dâng niềm vui lên Đức Chúa Trời.
Kết thúc sự kiện, Mẹ rất vui bởi sự liên hiệp của các thánh đồ và không tiếc lời chúc phước cho họ. Mẹ đã một lần nữa khích lệ rằng “Đối với những người sống trong thế giới thiếu tình yêu thương, điều chắc chắn cần thiết chính là tình yêu thương. Vì vậy, hãy chia sẻ tình yêu thương mà mình đã được nhận từ Đức Chúa Trời đến tận cùng trái đất!”. Sau khi kết thúc hai ngày sự kiện, Đoàn thăm viếng đã khép lại hành trình đáng nhớ của mình với việc thưởng thức các điệu nhảy và bài hát của các quốc gia như Mexico, New Zealand, v.v…
Dù trong suốt lịch trình, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C nhiều ngày liên tiếp và những trận tuyết rơi dày đặc, nhưng tấm lòng của các thánh đồ đã luôn ấm áp. Ấy là nhờ sự quan tâm chu đáo và chăm sóc tận tình của Mẹ, Đấng quan sát một cách kỹ lưỡng, lo lắng làm sao để không cơ thể nào bị tổn hại vì cái lạnh; tấm chân tình ấy của Mẹ đã được truyền tải nguyên vẹn đến các thánh đồ. Các thánh đồ từ những quốc gia và khu vực không có tuyết đã tận hưởng bầu không khí mùa đông tuyệt đẹp của Hàn Quốc lần đầu tiên trong đời, và dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời.
Cái lạnh ở Hàn Quốc mà lần đầu tiên họ được trải nghiệm cũng để lại những sự nhận thức độc đáo. Chị em Sarah Barber (Manchester, Anh) bày tỏ rằng “Tôi rất cảm động khi thấy Mẹ chăm lo về áo ấm cho các người nhà, và khi thấy các người nhà chào đón chúng tôi từ bên ngoài Hội Thánh ngay cả trong thời tiết lạnh giá. Khi tôi trở về Anh, tôi muốn nhanh chóng rao truyền Tin Lành bằng tấm lòng yêu thương như thế”. Chấp sự Jill Jacobs (Cape Town, Cộng hòa Nam Phi) bày tỏ “Tôi đã từng thấy tuyết, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trải qua cái lạnh như thế này. Chắc hẳn Cha đã làm công việc thợ đá trong khi chịu đựng trong mùa đông khắc nghiệt này. Tôi nghĩ rằng khi thấu hiểu được tình yêu thương của Đức Chúa Trời thể này, thì không có xung đột nào là không thể giải quyết. Tôi sẽ nỗ lực truyền đạo để tất cả mọi người đều tiếp nhận Đức Chúa Trời, nhận biết tình yêu thương của Ngài và đạt được hòa bình cùng hạnh phúc đích thực”.
Sau chuyến thăm viếng đầy ý nghĩa, các thánh đồ bắt đầu một năm mới đầy mong đợi bằng tấm lòng mới trong khi ôm ấp tình yêu thương cùng dũng khí lớn lao được nhận từ Mẹ, và một lần nữa tiến bước trên hành trình lan tỏa niềm hy vọng cho thế giới.