Tìm lại con cái trên trời đã bị mất

Kim Min Seong từ Suwon, Hàn Quốc

5,933 lượt xem

Tôi đang trên đường đi làm như mọi ngày. Chợt, một người đàn ông đến gần tôi và chìa ra một tờ giấy. Đó là tờ rơi tìm con gái đã bị lạc. Hiện tại, người con gái đó đã 39 tuổi rồi, nhưng trong tờ giấy là ảnh của con gái chụp lúc 11 tuổi kèm theo đặc điểm về diện mạo và trang phục, v.v… Cho đến tận bây giờ, người cha ấy vẫn đang đi tìm con gái đã lạc mất cách đây gần 30 năm, khom lưng đưa tờ rơi cho từng người qua đường với đôi bàn tay nhăn nheo. Một câu Kinh Thánh chợt xuất hiện trong tâm trí tôi.

“Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” Luca 19:10

Đức Chúa Trời Cha đến trái đất này để tìm kiếm các con cái trên trời đã bị mất. Vì chỉ chuyên tâm vào việc tìm kiếm con cái trong suốt 37 năm dài đằng đẵng nên Cha đã không thể chăm lo cho sự an nguy của chính Ngài. Tôi có thể được an ủi trong lòng của Đức Chúa Trời Mẹ như thế này chính là kết quả của sự hy sinh của Cha.

Thưa Cha! Con cảm tạ Cha vì Ngài đã không từ bỏ mà tìm kiếm con cho đến cuối cùng.