Lòng hiếu thảo chân thật

6,004 lượt xem

Không một ai thích tội nhân trên thế gian này. Nếu là một tên tội phạm hung ác, làm ra hành vi man rợ khiến trời đất đều phẫn nộ và hết thảy mọi người chỉ trỏ là “đáng chết”, thì ngay cả người thân cũng không muốn gần gũi với người đó.

Song mẹ người đó thì khác. Cho dù tất cả mọi người trên thế gian đều quay lưng lại, nhưng người mẹ vẫn sẽ ở bên con mình cho đến cuối cùng. Một người mẹ có thể la mắng và đánh đòn vì muốn tốt cho con, nhưng sẽ không bao giờ bỏ rơi con mình. Mẹ là người duy nhất có thể nói với con cái đang mang tội rằng “Mẹ vẫn yêu con” và tin tưởng cho đến cuối cùng.

Bởi tình yêu thương ấy, Đức Chúa Trời Mẹ đã đến tận trái đất này rồi. Tội lỗi chúng ta đã phạm trên trời lớn biết bao, đến nỗi Ngài đã từ bỏ ngai thiên thượng và lựa chọn cuộc sống khổ nạn với tư cách là Mẹ của các tội nhân đã phạm tội phản nghịch không thể được tha thứ và chỉ còn nước chịu hình phạt tử hình.

Con đường duy nhất để làm vơi đi dù chỉ một chút khổ nạn mà Mẹ đang gánh vác và bày tỏ lòng hiếu thảo với Ngài, duy chỉ là “hối cải” mà thôi. Vì chúng ta không thể trở về quê hương trên trời với dáng vẻ là tội nhân, nên chúng ta phải trở thành các con cái có thể làm vui lòng Mẹ, là Đấng mong mỏi chúng ta đạt được sự ăn năn trọn vẹn, bằng những trái tương xứng với sự ăn năn của chúng ta.

Hối cải chính là lòng hiếu thảo lớn nhất.