Erika Reyes-Soto từ Ridgewood, NJ, Mỹ

5,717 lượt xem

Là một người làm việc tự do, tôi lên kế hoạch đi du lịch thế giới sau khi kết thúc công việc đảm nhiệm. Thế rồi, một ngày nọ, nhìn những người đi ngang qua bên ngoài cửa sổ quán cà phê, tôi chợt sanh lòng thắc mắc.

“Vì cái gì mà loài người đang sinh sống trên trái đất này vậy? Tại sao hết thảy thường nhật đều đơn điệu và lặp đi lặp lại vậy? Hạnh phúc có ở nơi đâu?” Dù nói rằng đi du lịch thế giới mà mình thích làm chăng nữa, nhưng nếu sự lặp đi lặp lại việc thức dậy, tắm rửa, ăn và ngủ là toàn bộ thì có lẽ không hạnh phúc. Vì thường nhật lặp đi lặp lại như thể bánh xe quay vòng, nên tôi cảm thấy trái đất này như thể nhà tù. Tôi đã muốn tìm ra giải đáp của cuộc đời, và muốn cảm nhận tình yêu thương của gia đình ấm áp và tình yêu thương chân thật.

Vào một đêm nọ, tôi đang chờ đợi bạn tại khu mua sắm, có ba người bước đến phía tôi. Họ vừa nở nụ cười, vừa hỏi tôi rằng “Bạn đã từng nghe về Đức Chúa Trời Mẹ chưa?” Trước câu hỏi không ngờ tới, tôi hỏi lại rằng “Đức Chúa Trời Mẹ ư?”, rồi tôi hỏi điều này điều nọ vì thấy thú vị. Vì không thể giải quyết hết thảy mọi thắc mắc tại nơi ấy, nên tôi đã cho số điện thoại của tôi và hẹn gặp lại các vị ấy vào ngày hôm sau.

Sang hôm sau, tôi đã gặp lại những vị đã gặp hôm qua và dò xem lời Kinh Thánh. Tôi đã không hề tưởng tượng được rằng nội dung về Đức Chúa Trời Mẹ có trong Kinh Thánh. Thế nên, khi các vị ấy làm thức tỉnh lẽ thật về Đức Chúa Trời Mẹ bởi lời Kinh Thánh kể từ Sáng Thế Ký 1:26 thì tôi đã thật sự ngạc nhiên. Bởi vì khi còn nhỏ tôi đã suy nghĩ một cách mặc nhiên rằng trong hình ảnh của Đức Chúa Trời không chỉ có hình nam mà còn có cả hình nữ, mà tôi đã xác minh được rằng suy nghĩ thể này của tôi đã không sai.

Tôi đã cười vì quá hạnh phúc. Cái từ “Chúng Ta” trong Sáng Thế Ký ở cuốn sách mà tôi đọc lúc nhỏ đã luôn là nghi vấn, thế mà phải đến bây giờ mới đã có thể giải được câu đố lâu ấy. Trong khi học lời Kinh Thánh, khi được nghe lời rằng trái đất này là nhà tù phần linh hồn – nơi mà các tội nhân sinh sống sau khi bị đuổi xuống vì đã phạm tội ở vương quốc trên trời, tôi càng ngạc nhiên hơn nữa vì giống với điều mà tôi đã suy nghĩ thời gian qua. Điều đó thật kỳ diệu thay.

Vào ngày đó, tôi hiểu ra Đức Chúa Trời Cha Mẹ và nhận lãnh phước lành trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Tôi rất hồi hộp và hạnh phúc bởi sự thật rằng cuối cùng tôi đã được gặp Đức Chúa Trời chân thật. Tôi thật sự vui mừng khi nhận ra sự thật rằng hết thảy chúng ta ở trong Siôn là người nhà trên trời, và rằng có rất nhiều anh em chị em trên khắp thế giới.

Nhờ ân huệ và sự hy sinh của Đức Chúa Trời, tội nhân này đã nhận được lời hứa cứu rỗi. Con thật sự cảm tạ Cha Mẹ, là Đấng chia sẻ từ bi cho tội nhân này – kẻ phải hối cải thật lòng. Và con thật sự xin lỗi vì đôi khi con coi là đương nhiên đối với tình yêu thương và sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ ban cho, và lại hành động thiếu chín chắn như thể đứa trẻ khiến cho Cha Mẹ lo âu. Con sẽ trở nên con cái hàng ngày ghi khắc trong tấm lòng về hạnh phúc đã cảm nhận khi nhận lãnh phước lành sự sống đời đời, và gắng sức trong công việc cứu rỗi 7 tỷ nhân loại trong khi ôm lấy tràn đầy tình yêu thương ban đầu.