​Mong hoàn thành đường đua cho đến cuối cùng​

Choi Hyun Ah từ Chungju, Hàn Quốc

6,510 lượt xem

Tôi đã lên đường để phụng sự tình nguyện tại Đại hội Thể dục Toàn quốc được tổ chức ở Chungju. Vai trò của tôi là đứng ở điểm quay đầu của lộ trình bán marathon để khích lệ các vận động viên và giúp họ không chạy lạc hướng.

Cuộc đua marathon chính thức bắt đầu và tôi đợi các vận động viên chạy đến ở vị trí đã được chỉ định. Không lâu sau, một nhóm vận động viên đã chạy ngang qua tôi. Tôi vỗ tay và cổ vũ cho các vận động viên.

Tôi tưởng đó là tất cả số vận động viên, nhưng vẫn còn rất nhiều vận động viên đang chạy ở phía sau. Hóa ra các vận động viên đã chạy qua ban nãy là nhóm dẫn đầu.

Các vận động viên tiếp theo chạy qua trước mặt tôi đã rất mệt mỏi. Họ thở hổn hển và tỏ vẻ đau đớn, có khi chao đảo như thể sắp ngã hoặc chạy tập tễnh. Có lẽ vì đa số các vận động viên tham gia đều là học sinh nên tôi thấy thương cảm, như thể đó là con trai con gái mình vậy. Tôi đã cổ vũ với lòng mong muốn mọi người đều hoàn thành cuộc đua mà không bỏ cuộc cho đến cuối cùng, bất kể họ đạt được thứ hạng gì.

Giờ đây, chúng ta đang chạy đua marathon phần linh hồn, dù con cái có làm tốt hay không thì Đức Chúa Trời Mẹ vẫn luôn mong hết thảy hoàn thành cuộc đua một cách an toàn cho đến tận khi đạt đến Nước Thiên Đàng; tôi đã đong đếm được phần nào tấm lòng này của Mẹ. Hiểu biết sự lao khổ của Mẹ, Đấng không một ngày nào ngưng cầu nguyện và cổ vũ cho các con cái, lại luôn lo lắng liệu có con cái nào bỏ cuộc giữa chừng chăng, nên dù có mỏi mệt và vất vả chăng nữa, tôi nhất định sẽ chạy hướng về vương quốc trên trời cho đến cuối cùng.