Chọn ngôn ngữ

Close

Tình yêu thương trước sau như một

Shin Jun Hee từ Suwon, Hàn Quốc

4,157 lượt xem

Khi bước đi trên con đường đức tin, có nhiều lúc tôi không hiểu tại sao những chuyện như thế lại xảy ra với mình, mãi sau này tôi mới nhận ra rằng đó là khoảng thời gian chứa đựng phước lành của Đức Chúa Trời. Có một câu Kinh Thánh hiện lên trong đầu tôi mỗi khi tôi định làm theo ý tưởng của bản thân vì không hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời.

“Nguyện người ta ngợi khen Đức Giêhôva vì sự nhân từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người! Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, Khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt.” Thi Thiên 107:8–9

Trong “Kinh Thánh Bản dịch mới”, cụm từ “sự nhân từ” đã được dịch là “tình yêu thương kiên trì”. Kinh Thánh tiếng Anh (NIV) cũng ghi chép là “unfailing love (tình yêu thương không bao giờ thay đổi)”.

Vừa xem câu Kinh Thánh này, một lần nữa tôi vừa ghi khắc trong tấm lòng sự thật rằng Đức Chúa Trời Cha Mẹ yêu thương chúng ta trước sau như một và luôn đổ đầy tràn những điều tốt đẹp cho chúng ta. Khi nhìn lại con đường đức tin đã qua thì thấy rằng Đức Chúa Trời đã luôn ban cho tôi những điều cần thiết nhất để tôi có thể trở thành cái được trọn vẹn.

Tôi cần bỏ đi những suy nghĩ của bản thân, để cảm tạ và đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, là Đấng yêu thương tôi. Đó chẳng phải là thái độ cần thiết nhất trên con đường đức tin sao? Tôi sẽ trở thành con cái phó thác mọi sự trong tình yêu thương bất biến của Đức Chúa Trời, Đấng luôn dẫn tôi đến con đường tốt đẹp nhất.