Cần cả ngôi làng để một đứa trẻ được lớn lên
Gu Yeon Hui từ Suncheon, Hàn Quốc

Dòng chữ được viết trên chiếc cốc mà người nhà Siôn sử dụng khiến tôi chú ý.
“Cần cả tấm lòng để một đứa trẻ được lớn lên.”
‘Đúng vậy, cần thiết tấm lòng và sự chân thành để một đứa trẻ được lớn lên. Mình cũng phải chăm sóc các người nhà bằng tấm lòng này’, tôi đã suy nghĩ vậy và chụp ảnh lại. Tuy nhiên, khi về đến nhà, tôi nhìn kỹ lại thì thấy đó không phải là “cả tấm lòng” mà là “cả ngôi làng”.
‘Cần cả một ngôi làng để một đứa trẻ được lớn lên ư?’
Hóa ra, lời ấy có nghĩa là người trong cả làng cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ, nên bao hàm ý nghĩa rằng cho đến khi một đứa trẻ lớn lên thì cần thiết sự quan tâm và tình yêu thương của nhiều người. Ý nghĩa ấy thực sự chạm đến tấm lòng tôi, trong thế giới mà tình yêu thương đã nguội lạnh và cuộc sống trở nên buồn tẻ, cô đơn và khó nhọc. Một đứa trẻ lớn lên với sự quan tâm của cả làng thì sẽ hạnh phúc biết bao?
Tôi nhớ lại nội dung của sách tập giảng đạo mà tôi đã đọc cách đây không lâu. Trong đó có lời rằng chồng, gia đình, họ hàng, hàng xóm và thậm chí cả những người đi ngang qua đều là những món quà mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho sự cứu rỗi của tôi. Việc dịch chuyển cả ngôi làng, thành phố và thậm chí cả lịch sử thế giới vẫn chưa đủ, nên Đức Chúa Trời, Đấng đáng lẽ phải ngự trong vinh hiển trên trời, đã đích thân đến trái đất này. Từng giờ từng phút, Ngài cầu nguyện cho các con cái trên trời bị rải rác khắp thế giới, đồng thời trông chừng và bảo vệ đời sống của các con cái như con ngươi trong mắt Ngài.
Tôi thật là người hạnh phúc biết bao khi được sống trong tình yêu thương và sự quan tâm của Cha Mẹ trên trời, Đấng làm chủ cả vũ trụ. Con hết lòng dâng cảm tạ Cha Mẹ trên trời đã coi chúng con là toàn bộ cuộc sống của Ngài và toàn bộ sự quan tâm của Ngài, cũng như nuôi dưỡng chúng con bằng tấm lòng chân thành và sự hy sinh cao quý.