Chọn ngôn ngữ

Close

Cầu nguyện cho tội nhân

Seong Yu Jin từ Daegu, Hàn Quốc

3,996 lượt xem

Tôi đã bị sốc khi lần đầu nghe về cuộc đời của Êtiên, người tử vì đạo đầu tiên. Bởi tôi hoàn toàn không lý giải được việc Êtiên vẫn cầu nguyện cho những kẻ nhóm lại để giết mình cho đến cuối cùng.

“Nhưng người, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời; thì người nói rằng: Kìa, ta thấy các từng trời mở ra, và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Bấy giờ, chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại, kéo người ra ngoài thành, rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng lấy áo xống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Saulơ. Chúng đang ném đá, thì Êtiên cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Jêsus, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn, người quì xuống, kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội nầy cho họ! Người vừa nói lời đó rồi, thì ngủ.” Công Vụ Các Sứ Đồ 7:55-60

Nhưng tôi đã sớm nhận ra điều đó. Hình ảnh của Êtiên có lẽ giống với hình ảnh của Đấng Christ, Đấng đã hy sinh cho đến chết và cầu nguyện cho các con cái muốn làm hại Ngài.

Đức Chúa Trời Cha Mẹ đang ở cùng và cầu nguyện khẩn thiết để các con cái ăn năn và nhận sự cứu rỗi, hôm nay tôi cũng sống trong khi mơ ước về Nước Thiên Đàng.