Chọn ngôn ngữ

Close

Giống như học một ngôn ngữ

Mun So Yeong từ Mexico City, Mexico

3,596 lượt xem

Việc học một ngôn ngữ mới ở một đất nước xa lạ không chỉ có một hai điểm khó khăn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã từng bước một làm quen với ngôn ngữ như một đứa trẻ tập đi chập chững bằng cách học thuộc những lời chào hỏi đơn giản, từ vựng và câu ngắn. Cứ như thế một năm trôi qua, tôi đã có thể đối thoại thông thường ở một mức độ nào đó. Khi đã nắm vững những điều cơ bản thì tôi dần lơ là việc học mà cứ tin rằng kỹ năng ngôn ngữ của mình sẽ cải thiện một cách tự nhiên theo thời gian. Nhưng đó là sự nhầm tưởng của tôi. Vì kể từ đó năng lực ngôn ngữ của tôi đã không khá hơn chút nào. Ngược lại, tôi có cảm giác như mình đang thụt lùi vì quên mất những cách diễn đạt hoặc từ ngữ đã từng thuộc lòng khi chăm chỉ học tập. Với suy nghĩ rằng mình không thể trở nên như thế này, tôi đã quyết tâm bắt đầu học lại ngôn ngữ. Càng học nhiều thì khả năng diễn đạt của tôi càng trở nên phong phú, và sự thông hiểu lời nói của người khác cũng được mở rộng nên việc học trở nên thú vị hơn.

Khi trải qua một loạt sự kiện, tôi đã nghĩ rằng lời lẽ thật chắc hẳn cũng giống như thế này. Dù sống ở nước ngoài nhưng nếu không nỗ lực và học hỏi thì khả năng ngôn ngữ cũng không cải thiện được, giống như vậy, chỉ dừng lại bởi việc ở trong Siôn không có nghĩa là tự khắc hiểu ra được lời lẽ thật. Nếu lười học lời bởi nghĩ rằng mình đã quen với tri thức Kinh Thánh cơ bản thì kể cả đức tin vào Đấng Cứu Chúa lẫn niềm trông mong về Nước Thiên Đàng cũng sẽ bị mờ nhạt đi. Nếu không hiểu biết trọn vẹn về Đấng Cứu Chúa và không có niềm trông mong Nước Thiên Đàng thì sự cứu rỗi không thể không trở nên xa vời. Tôi sẽ siêng năng dò xem lời sự sống mà Cha trên trời đã để lại cho các con cái, và học tập một cách chắc chắn phương pháp đi vào Nước Thiên Đàng trong khi nhận biết đúng đắn ý muốn của Đức Chúa Trời hướng về các con cái.