Chọn ngôn ngữ

Close

Lài xe an toàn

Park Min Ji từ Seoul, Hàn Quốc

조회 1,986

Tôi đã được học về an toàn giao thông để thi lấy bằng lái xe. Khi xem các biển báo và nhiều luật giao thông đường bộ mà người lái xe phải tuân thủ, tôi đã nghĩ rằng “Chừng nào mình mới học thuộc hết và áp dụng vào việc lái xe đây nhỉ?”, cho tới khi nghe về nội dung nhượng bộ khi lái xe, điều đã khiến tôi mở mang được nhiều.

Cốt lõi của việc lái xe an toàn là “nhượng bộ” và “quan tâm” đối với người lái xe khác. Khi thay đổi làn đường hoặc rẽ trái rẽ phải ở ngã tư không có tín hiệu rẽ, thì việc xem xét tình trạng đường phố và quan tâm đến những người lái xe ở phía trước phía sau ngay cả trong ngõ hẻm hoặc điểm giao nhau, chính là phương pháp tốt nhất để đến đích một cách an toàn.

Dường như chúng ta, những người đang chạy hướng đến Nước Thiên Đàng cũng giống với những chiếc xe trên đường phố. Giọng tiếng của Đức Chúa Trời Cha Mẹ là thiết bị dẫn đường để dẫn dắt chúng ta đến Nước Thiên Đàng, còn đồng vắng đức tin là con đường đi đến Nước Thiên Đàng. Giao ước mới là luật giao thông mà chúng ta nhất định phải giữ.

Nước Thiên Đàng chính là đích đến cuối cùng, tuy nhiên con đường mà Đức Chúa Trời dẫn dắt đối với mỗi người là khác nhau, nên dù ở trong tình huống giống nhau nhưng có người thì rẽ phải, có người thì rẽ trái, cũng có người đi xuống dốc trong khi người khác lại lên dốc. Đôi khi cũng có trường hợp đường bị chặn đến nỗi không nhúc nhích được. Điều cần thiết lúc đó chính là quan tâm và nhượng bộ.

Mong chúng ta đều quan tâm và nhượng bộ lẫn nhau, cùng giữ tốt điều răn về tình yêu thương là điều mà Đức Chúa Trời coi là trọng hơn hết, nhờ đó chúng ta được đạt đến Nước Thiên Đàng một cách bình an. Trên con đường Nước Thiên Đàng đang cùng đi với các người nhà Siôn, tôi sẽ lấp đầy dầu của đức tin và tiến bước đến Nước Thiên Đàng một cách an toàn trong khi vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời rằng “Các ngươi hãy yêu nhau”.