Hội thảo chữa lành dành cho quân nhân lần thứ 2

Hơi ấm tình yêu thương sưởi ấm tấm lòng trong mùa đông dài

Hàn Quốc

8/12/2024 4,583 lượt xem

Ngày 8 tháng 12, ngay cả trong cái lạnh -9°C, Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại Chuncheon vẫn tràn ngập nhiệt khí của tiếng hò reo và nụ cười. Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã tổ chức “Hội thảo chữa lành dành cho quân nhân lần thứ 2” nhằm cổ vũ các quân nhân đang chịu đựng mùa đông khắc nghiệt. Khoảng 560 người đã tham dự sự kiện, không chỉ có các quân nhân như binh sĩ, hạ sĩ quan, v.v… mà còn có gia đình và bạn bè của họ, cùng những người từ giới chính trị, giới học thuật và giới quan chức.

Từ buổi sáng, các quân nhân cùng người quen đã đến Hội Thánh, ăn những món ăn ấm áp như japchae (miến trộn), bít tết, mỳ Ý và gà rán được chuẩn bị tại Hội Thánh và tham gia các sự kiện bên lề. Tại sảnh sự kiện bên lề đầy tràn mùi bắp rang bơ tỏa ra từ quầy đồ ăn nhẹ, có nhiều góc thu hút người tham dự như khu vực chụp ảnh, khu Stress Zero (giải tỏa căng thẳng) và trò chơi ném phi tiêu, v.v… Nụ cười nở rộ trên gương mặt các quân nhân khi họ đội mũ nồi cho cha mẹ, cùng nhau chụp ảnh, ăn bắp rang bơ và khám phá các hoạt động trải nghiệm.

Sự kiện gồm phần 1 là Hòa nhạc chữa lành và phần 2 là Hội thảo chữa lành. Trong buổi hòa nhạc, dàn nhạc thính phòng gồm 9 thành viên đã biểu diễn nhạc phim hoạt hình “When You Wish Upon A Star” (Pinocchio) và liên khúc nhạc phim Frozen. Dàn hợp xướng cùng dàn nhạc đã trình diễn ca khúc “When You Believe” – nhạc phim hoạt hình Hoàng tử Ai Cập, cùng ca khúc truyền thống Hàn Quốc kết hợp “Đất nước tươi đẹp”, để lại dư âm sâu sắc cho khán giả. Khán giả hòa mình vào các tiết mục và vỗ tay nồng nhiệt khi buổi hòa nhạc kết thúc.

Trong phần khảo sát tiến hành trước sự kiện với câu hỏi “Đối với tôi, quân ngũ có ý nghĩa gì?”, người dẫn chương trình đã hài hước giới thiệu câu trả lời từ một quân nhân rằng “Nhắm mắt lại là ký ức, mở mắt ra thì… áaaa!”, khiến khán giả bật cười.

Trong khảo sát mang tên “Lời nhắn gửi đến quân nhân”, những lời đầy ắp tình yêu thương của cha mẹ hướng tới con cái đã được gửi đến như “Con trai à, hãy khỏe mạnh trở về nhà nhé” hay “Cha mẹ thật hạnh phúc vì con đã trở thành con trai đáng tin cậy”, v.v… khiến khán giả xúc động.

Trong phần hai là Hội thảo chữa lành với chủ đề “Con cảm tạ Cha, con yêu Mẹ”, các quân nhân tại ngũ đã đứng ra phát biểu. Khi họ truyền tải tấm chân tình thầm lặng của cha và tình yêu thương của mẹ hướng tới con cái thông qua các tác phẩm văn học như thơ và tùy bút được viết theo trải nghiệm của những người lính, những người tham dự lặng lẽ kìm nén cảm xúc nghẹn ngào hoặc lấy tay lau nước mắt. Buổi hội thảo kết thúc với lời của người phát biểu mong muốn các quân nhân sẽ lấy tình yêu thương sâu sắc của cha mẹ ngày đêm lo lắng cho con cái làm động lực để sinh hoạt quân ngũ thật khỏe mạnh.

Hạ sĩ Lee Min Kyu (Chuncheon), người đã di cư sang Úc rồi trở về Hàn Quốc để nhập ngũ, chia sẻ rằng “Khi huấn luyện trong cái lạnh khắc nghiệt, nhiệt độ giảm xuống -18°C khiến tôi rất sốc và ngay cả tuyết trắng cũng thật lạ lẫm. Hôm nay, khi đến Hội Thánh, được chào đón và khích lệ ấm áp như thể gia đình, tôi được an ủi nhiều”. Trung úy Kim Yeo Bin (Hwacheon), người phụ trách phát biểu trong hội thảo, cho biết “Quân đội là nơi tập trung những người từ nhiều khu vực, nên người chỉ huy cần giúp họ thích nghi tốt. Khi chuẩn bị cho bài phát biểu, tôi nhận ra rằng việc quan tâm và đối xử bằng tình yêu thương giống như cha mẹ là phương pháp tốt nhất để mở tấm lòng của các thành viên trong tiểu đội”.

Thiếu tướng về hưu Lee Dal Seop, người từng chỉ huy nhiều đơn vị ở tiền tuyến, cho biết “Sự kiện này thực sự tuyệt vời, tôi tự hỏi tại sao tôi đã không nghĩ đến việc tổ chức một sự kiện như thế này khi còn là trung đoàn trưởng. Tôi nghĩ rằng tình yêu thương và lòng biết ơn đối với cha mẹ đã làm cho mối quan hệ giữa các đồng đội thêm gắn bó”.

Sau khi kết thúc buổi hội thảo, các quân nhân nán lại thêm tại sảnh sự kiện bên lề. Họ bày tỏ lòng biết ơn rằng “Bữa ăn ngon và buổi hội thảo cảm động làm cho tấm lòng chúng tôi ấm áp”, và trước khi rời Hội Thánh, họ bày tỏ quyết tâm sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự tốt trong thời gian sinh hoạt quân ngũ còn lại.