Trại cung cấp bữa ăn miễn phí cứu trợ thảm kịch máy bay chở khách Jeju Air
Các thánh đồ chia sẻ bữa ăn và truyền hơi ấm, cảm thông với nỗi buồn của gia quyến
Hàn Quốc
Ngày 29/12 năm ngoái, để an ủi các gia quyến đã mất người thân trong thảm kịch máy bay chở khách Jeju Air, các thánh đồ khu vực Gwangju-Honam đã tổ chức hoạt động phụng sự bữa ăn miễn phí. Ngay sau khi tin tức về vụ tai nạn được đưa tin, các người chăn và các thánh đồ thuộc Hội liên hiệp Gwangju-Honam đã nhóm lại để thảo luận về nhu cầu trước mắt tại hiện trường vụ tai nạn. Họ quyết định truyền sự yên ủi thông qua bữa ăn ấm áp cho những người đang bàng hoàng và rơi vào nỗi đau buồn. Ngày 2/1, họ đã dựng trại cung cấp bữa ăn tại Sân bay quốc tế Muan.

Một bữa ăn ấm áp ôm lấy tấm lòng
Thảm kịch lần này đã cướp đi sinh mạng của 179 người, trở thành sự cố hàng không có số người thiệt mạng lớn nhất ở xảy ra Hàn Quốc. Trong khi cả nước đang đau buồn trước tin tức về vụ tai nạn thì Sân bay quốc tế Muan, nơi các chuyến bay bị ngừng hoạt động sau vụ tai nạn, đã trở nên đông đúc với gia đình nạn nhân, các quan chức chính phủ, tình nguyện viên đến thăm hiện trường để điều tra và khắc phục vụ tai nạn cũng như những người dân đến để tưởng niệm.
Tại khu vực trại bên cạnh nhà ga sân bay, các thánh đồ đã lập nhóm theo từng khu vực để cung cấp ba bữa ăn một ngày: sáng, trưa và tối. Tính đến cuối tháng 1, trại cung cấp bữa ăn miễn phí của Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trung bình khoảng 800 suất ăn mỗi ngày. Quá trình nấu ăn với số lượng lớn tại Hội Thánh và vận chuyển đến trại không hề dễ dàng. Về việc chuẩn bị bữa sáng, các thánh đồ đã đi chợ từ chiều hôm trước, rồi tập trung tại Hội Thánh vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày để nấu cơm và nấu canh. Để giữ ấm thức ăn trong thời tiết lạnh giá, họ đã đóng hộp thức ăn với túi giữ nhiệt đơn giản được làm bằng nước nóng. Ban đầu, họ chủ yếu chuẩn bị các món ăn mềm như cháo đậu xanh, cháo thịt bò và rau củ cho các gia đình nạn nhân đang khó có thể ăn nổi dù chỉ một thìa cơm. Sau đó, họ đã chuẩn bị thực đơn giàu dinh dưỡng và ngon miệng như canh xương gà, canh củ cải thịt bò, canh rong biển, thịt bò nướng, thịt lợn xào cay, cua tẩm gia vị, cá thu nướng, cá cơm nướng các loại hạt và kim chi tự làm, v.v… Đối với các người nhà nạn nhân đã mất khẩu vị và thiếu sức lực để di chuyển, họ đã chu đáo cung cấp những bữa ăn được đóng gói theo từng suất ăn.
Dù đang chìm trong đau buồn, nhưng gia đình các nạn nhân đã tìm đến trại cung cấp bữa ăn và bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm và tấm lòng chân thành của các thánh đồ. Vào giờ ăn trưa, các quan chức cơ quan chính phủ, tình nguyện viên, cảnh sát và lính cứu hỏa trông coi hiện trường cả ngày lẫn đêm cũng tập trung tại trại, xếp thành một hàng dài. Hầu hết họ đều được điều động khẩn cấp đến hiện trường vụ tai nạn và chiến đấu đơn độc ở môi trường lạ lẫm. Họ như đang được nghỉ ngơi với bữa ăn ấm áp như cơm nhà sau khi bận rộn làm việc trong bầu không khí nặng nề bao trùm nỗi đau cả trong và ngoài sân bay. Trước bình minh, khi đèn từ trại cung cấp bữa ăn bật sáng, những người vừa kết thúc ca trực đêm hoặc sắp bắt đầu công việc vào lúc sáng sớm bước vào, hơi thở của họ phả ra trắng xóa trong cơn giá lạnh.
Trong thời gian hoạt động trại, tuyết đã rơi dày đặc khiến việc vận chuyển đồ ăn và vận hành trại gặp khó khăn, nhưng các thánh đồ vẫn nỗ lực phụng sự với tinh thần trách nhiệm, thậm chí còn theo dõi lịch dọn tuyết trên đường. Các tình nguyện viên đã di chuyển từ những khu vực xa xôi như Muan, Gwangju, Hwasun, Mokpo, Naju, Haenam, Yeonggwang, Yeongam, v.v…, một số người thậm chí đã đi quãng đường 70 km một chiều mà không bày tỏ sự mệt mỏi chút nào. Những thánh đồ không thể đồng hành tại hiện trường đã trực tiếp hỗ trợ bằng cách chuyển các nguyên liệu như vừng tự trồng hoặc giúp đỡ việc mua nguyên liệu số lượng lớn.




“Xin cảm ơn vì đã ở lại bên chúng tôi”
Khi đám tang của các nạn nhân được tổ chức với số lượng lớn vào khoảng ngày 10 tháng 1, các gia đình tang quyến đã trở về nhà, và số lượng đáng kể của các tổ chức tình nguyện bảo vệ hiện trường cũng đã rút lui. Tuy nhiên, các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời vẫn giữ nguyên vị trí. Lý do là bởi một số gia đình nạn nhân còn quay lại sân bay, và lực lượng chức năng của nhiều cơ quan liên quan như Bộ Nội vụ và An toàn, Ủy ban Điều tra Tai nạn Hàng không và Đường sắt thuộc Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải, cùng Ủy ban quận Muan vẫn ở lại để xử lý vụ tai nạn. Các thánh đồ đã hết sức cẩn thận để đảm bảo rằng ngay cả những người đã lỡ bữa cũng có thể thoải mái đến và lấp đầy bụng vào bất cứ lúc nào. Họ đã trực tiếp chuẩn bị thập toàn đại bổ thang đã sắc và trà thảo mộc Hovenia Dulcis rồi chuyển đến cho những gia quyến đang suy kiệt.
Một thân nhân trong gia đình nạn nhân đã nhiều lần gửi lời chào và chia sẻ rằng “Sau khi trại cung cấp bữa ăn của Hội Thánh của Đức Chúa Trời được dựng, chúng tôi mới có thể ăn một bữa đúng nghĩa. Cảm ơn các vị đã không quên chúng tôi mà vẫn ở lại ngay cả khi nhiều tình nguyện viên đã rời đi”. Một nhân viên của tổ chức hỗ trợ y tế cũng đã đến thăm trại trong khi mang theo thuốc giải tỏa mệt mỏi và thuốc bổ để bày tỏ lòng biết ơn đến các thánh đồ.
Các thánh đồ đã cầu nguyện cho những người đã khuất được yên nghỉ, và chân thành mong gia đình họ sẽ rũ nỗi buồn và trở lại cuộc sống thường ngày trong thời gian sớm nhất. Thánh đồ Jeong Yeong Mi (từ Gwangju) bày tỏ rằng “Tôi không thể tưởng tượng được nỗi buồn mà gia đình nạn nhân phải chịu đựng không chỉ bây giờ mà cả trong tương lai sẽ lớn đến mức nào. Tôi đã chạy đến với tấm lòng mong muốn ở bên họ và đưa ra dù chỉ là một bờ vai để họ có thể tựa vào”. Yang Mi Ran (từ Hwasun), một thánh đồ đã xin nghỉ phép ở chỗ làm để phụng sự cho biết “Không lời nào có thể an ủi được nỗi đau mất đi người thân trong gia đình, nhưng thật may khi những người đến trại cho biết không chỉ cơ thể lạnh cóng mà cả trái tim họ cũng đã tan chảy”.
Trại cung cấp bữa ăn miễn phí của Hội Thánh của Đức Chúa Trời dự kiến sẽ vận hành cho đến cuối tháng 2 cùng các gia đình nạn nhân còn ở lại sân bay. Tính đến giữa tháng 2, tổng số bữa ăn được cung cấp ở trại đã lên đến 20.000 suất. Mục sư Choi Byeong Un của Hội liên hiệp Gwangju-Honam bày tỏ rằng “Các thánh đồ đã đến để chuẩn bị những bữa ăn ấm áp một cách chăm chỉ và nhóm lại tấm lòng, mong sao họ có thể giảm bớt nỗi đau mất mát, dù chỉ là một chút”. Mục sư cũng nói rõ mong muốn tiếp tục phụng sự đều đặn để san sẻ nỗi buồn và tạo thêm niềm vui cho những người dân địa phương.