
Tôi đến nông trại cuối tuần của nhà em trai ở đảo Ganghwa để thu hoạch tỏi và hành tây. Tỏi được trồng từng tép một vào mùa thu năm ngoái đã trở thành tỏi sáu tép khi chúng tôi thu hoạch. Vợ chồng em trai rất vui vì mùa vụ tỏi và hành tây năm nay tốt hơn nhiều so với năm ngoái. Rút kinh nghiệm từ mùa vụ năm ngoái không được tốt, năm nay vợ chồng em trai đã cố gắng nhiều để thu được thành quả tốt đẹp.
Trước hết là làm phân bón hữu cơ để giúp đất thêm màu mỡ. Rồi trộn nhiều loại nguyên liệu như bã cà phê, bã vừng, EM (vi sinh vật có lợi), trấu, v.v… rồi để cho lên men và đem rải xuống đất. Nông sản thu được nhờ sự vất vả ấy thường chắc khỏe và hương vị cũng rất ngon.
Vừa cho tỏi đã thu hoạch vào túi, tôi vừa suy nghĩ.
“Cây trồng chỉ sau vài tháng đã kết trái gấp nhiều lần, mang lại niềm vui cho người nông dân. Còn tôi, trong thời gian qua đã dâng trái thể nào lên Đức Chúa Trời?”
Trong ví dụ về gieo giống mà Đức Chúa Jêsus đã cho biết, hạt giống được gieo nơi đất tốt đã kết trái gấp 30 lần, 60 lần, 100 lần. Giống như để thu được những trái tốt thì trước hết phải làm cho đất tốt, tôi cũng phải cày xới ruộng tấm lòng mình thành mảnh đất màu mỡ nhờ lời của Cha Mẹ.