Chọn ngôn ngữ

Close

Bí quyết của phước lành

Choi Yun Hee từ Daegu, Hàn Quốc

4,816 lượt xem

Vì tò mò muốn biết bí quyết của một người nhà khi luôn được nhận nhiều phước lành phần linh hồn, tôi đã quan tâm và dõi theo người nhà ấy. Cuối cùng tôi đã biết câu trả lời. Talâng lớn nhất của vị ấy là “cảm tạ”. Khi có điều gì để cảm tạ, người nhà ấy luôn trào dâng sự cảm tạ và không quên đi việc đáng cảm tạ đó mà cứ liên tục nhắc lại. Dường như bí quyết của phước lành chính là hình ảnh xứng đáng là con cái của Đức Chúa Trời, người luôn biết cảm tạ trong từng khoảnh khắc và không coi hy sinh của Cha Mẹ trên trời là điều đương nhiên.

Tôi tự nhìn lại mình. Lúc đầu khi mới tiếp nhận lẽ thật, tôi đã cảm tạ trong mọi sự, nhưng dạo này tôi lại thấy bình thường và bỏ qua cả những việc đáng lẽ phải cảm tạ.

“À! Hóa ra tôi đã quên mất việc cảm tạ! Hóa ra tôi thật kiêu ngạo!”

Là người giúp việc Tin Lành tiếp nhận sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời và rao truyền giao ước mới nhưng lại sống trong khi quên mất lòng cảm tạ, thì việc không có được thành tựu Tin Lành cũng là kết quả quá đương nhiên. Tôi sẽ luôn sống bằng lòng cảm tạ trong khi tiếp nhận ý muốn của Cha Mẹ trên trời, Đấng đã phán rằng “Hãy cảm tạ trong mọi sự”. Như lời của một Bài Ca Mới, chỉ riêng ân điển cứu rỗi mà Ngài ban cho thôi cũng đủ để cảm tạ rồi.