Phương pháp giữ tấm lòng ban đầu

5,095 lượt xem

Ngày xửa ngày xưa, khi một ông vua đi ngang qua một ngôi làng nọ, vua gặp một kẻ chăn chiên trẻ tuổi siêng năng và không có lòng tham, rồi vua phong chức cho người. Vì kẻ chăn chiên luôn phò tá vua một cách thành thật sau khi nhận chức, nên cuối cùng, người được thăng chức lên đến tể tướng.

Lúc đó, nhiều cận thần cảm thấy ganh tỵ với người. Hết thảy họ bị ám ảnh bởi ý tưởng sẽ tống cổ người ra khỏi đây, nhưng họ không tìm thấy lỗi lầm gì từ người cả.

Một ngày nọ, họ biết được rằng mỗi tháng một lần tể tướng thường viếng thăm quê nhà mình đã từng sống. Và cũng biết rằng người luôn mở nắp cái bình to trong nhà và nhìn vào đó trong khoảng thời gian dài, họ vu khống người trước mặt vua rằng tể tướng đang gom góp báu vật sau lưng vua.

Vua tin tể tướng nhiều hơn người khác nên đã đến nhà của người cùng với các quan cận thần, họ để vị tể tướng đi trước để tìm ra sự thật. Trong khi các quan cận thần quan sát, vua truyền lịnh cho người mở nắp bình. Tể tướng mở nắp mà không nói một lời nào. Trong đó, có một cây gậy và một bộ quần áo đã bị cũ sờn mà người đã từng mặc khi là người chăn chiên.