
Một trong những việc mà tôi hay làm gần đây là đăng bài viết và hình ảnh lên chuyên mục “Hình ảnh và bút máy” trên trang chủ Êlôhist. Khi bấm “tách” để chụp một vài bức ảnh bằng điện thoại rồi xem lại sau đó, tôi mới thấy hình ảnh thiên nhiên đẹp đẽ trong bức ảnh mà lúc chụp tôi cũng không biết. Cây cối xum xuê, những bông hoa đẹp đẽ, ánh mặt trời lấp lánh cùng những đám mây tuyệt đẹp được thêu dệt trên bầu trời, thậm chí cả những chú chim bay lượn tự do nữa. Mỗi khi xem kỹ từng một bức ảnh, tôi bỗng nhiên dâng lên lòng cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo ra trái đất một cách đẹp đẽ thể ấy vì những kẻ tội nhân chúng ta.
Thật quá đáng tiếc nếu chỉ mình tôi được trông thấy muôn vật càng ngắm càng đẹp đẽ ấy.
“Thưa các người nhà trên trời, nếu các quý vị cảm thấy bức bối vì chỉ ở yên trong nhà thì hãy thử mở cửa sổ một lần xem. Các quý vị sẽ cảm nhận được ánh nắng ấm áp mà Đức Chúa Trời đã tạo ra!”