Buổi hòa nhạc chữa lành cùng với hàng xóm được tổ chức tại Gwangju và Jinju

Thời gian chữa lành để khép lại năm cũ và chuẩn bị cho năm mới đầy hy vọng

Hàn Quốc

11,076 lượt xem
본문 읽기 10:20

Ngày 21 tháng 12, “Buổi hòa nhạc chữa lành của Dàn nhạc thính phòng cùng với hàng xóm” đã được tổ chức tại Hội Thánh Bangrim, Gwangju; còn “Hòa nhạc & Hội thảo chữa lành cùng với hàng xóm” đã được tổ chức tại Hội Thánh Jinju. Đây là sự kiện được chuẩn bị để khép lại một năm, đồng thời trao tặng khoảng thời gian chữa lành cho những người hàng xóm và mong ước họ sẽ đón chào một năm mới khỏe mạnh. Tại sự kiện ngày hôm đó, tổng cộng khoảng 1000 người đã tham dự, trong đó có các thánh đồ trong khu vực, gia đình, bạn bè, người quen của họ, cùng các nhân vật thuộc nhiều lĩnh vực, v.v…, họ đã cùng nhau giao lưu và trải qua khoảng thời gian đầy ý nghĩa.

Dàn nhạc thính phòng gồm các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong khu vực đã bước lên sân khấu và mở màn cho sự kiện. Dàn nhạc đã tạo nên bầu không khí tươi sáng và đầy hy vọng với âm nhạc đa dạng như Bài Ca Mới của Hội Thánh của Đức Chúa Trời “Trong Giây Phút Chúng Ta Sẽ Biến Hóa”, nhạc phim hoạt hình Pinocchio “When You Wish Upon a Star”, liên khúc nhạc phim “Frozen”, v.v… Tiếp đó, dàn hợp xướng đã trình bày ca khúc truyền thống Hàn Quốc “Đất nước tươi đẹp” với phong cách kết hợp và các bài đồng dao thể hiện nỗi nhớ nhung quê hương như “Mùa xuân quê hương”, “Mẹ ơi, chị ơi”, trao tặng sự cảm động cho khán giả.

Tại Hội Thánh Jinju, sau khi kết thúc buổi hòa nhạc, hội thảo với chủ đề “Gia đình là món quà” đã được tiến hành. Những người thuyết trình đã đánh thức về sự quý giá của gia đình – những người luôn ở bên cạnh và trở thành nguồn sức mạnh cho chúng ta, và đọc những bài luận về tình yêu thương của cha mẹ. Trước những câu chuyện chứa đựng sự chân thành của cha ẩn sau những biểu cảm vụng về, cùng tình yêu thương của mẹ hướng về các con cái, những người tham dự liên tục lau nước mắt khi nhớ đến cha mẹ mình. Những người thuyết trình kết thúc phần trình bày với mong muốn rằng mọi người sẽ suy ngẫm về tình cảm gia đình và đón chào một năm mới đầy tràn tình yêu thương và phước lành.

Ông Han Dae Won (khoảng 50 tuổi, từ Gwangju), người đã đến theo lời mời của người quen, đã mỉm cười và bày tỏ rằng “Khi lắng nghe âm nhạc hôm nay, tôi cảm thấy đầu óc sảng khoái, như thể vừa bước ra từ dòng nước trong lành vậy. Nếu tấm lòng mọi người trở nên tươi sáng nhờ những buổi hòa nhạc như thế này, tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho việc giao lưu giữa những người hàng xóm”. Koo Si Hoon (17 tuổi, từ Jinju) cho biết “Bình thường, tôi chỉ có thể gặp gia đình một chút vào buổi tối vì bận học, nhưng sau kỳ thi cuối kỳ, đây là khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi mà cả gia đình được ở bên nhau. Tôi sẽ ghi khắc tình yêu thương của cha mẹ mà mình cảm nhận được ngày hôm nay và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình”. Ông Lim Cheol Gyu, nghị viên Hội đồng tỉnh Gyeongsangnam, chia sẻ “Tôi thật lòng biết ơn Hội Thánh của Đức Chúa Trời vì đã tổ chức sự kiện để những người hàng xóm có thể thưởng thức văn hóa. Tôi hy vọng sự kiện này sẽ trở thành cơ hội để người dân địa phương hòa hợp với nhau”.