Lễ thờ phượng Khai giảng dành cho sinh viên 2026

Tương lai tươi sáng được trải bày ra bằng đức tin

Hàn Quốc

21,883 lượt xem
본문 읽기 14:54

Vào ngày 3 tháng 2, “Lễ thờ phượng Khai giảng dành cho sinh viên 2026” đã được tổ chức tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come, ngay trước thềm học kỳ mới. Khoảng 9000 người đã tham dự sự kiện, bao gồm sinh viên, phụ huynh, giáo viên chỉ đạo thanh niên, người chăn, v.v…

Trong phần 1 là lễ thờ phượng, Mẹ đã cầu nguyện chúc phước cho các sinh viên được nhận lãnh sự khôn ngoan, đức tin cùng nhiều ân tứ của Thánh Linh cần thiết trong việc thực hiện ước mơ. Trong khi khích lệ các sinh viên, những người đã dành cả kỳ nghỉ để hoạt động truyền giáo và phụng sự, Mẹ phán rằng “Dù là bất kỳ việc gì, nếu lập kế hoạch với đức tin thì Cha, là Đấng Toàn Năng, sẽ hầu cho được hoàn thành hết thảy. Chúng ta hãy dẫn dắt thế gian bằng đức tin vững chắc với tư cách là thanh niên như giọt sương rạng đông và những nhân vật của lời tiên tri”.

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã nhấn mạnh tiềm năng vô hạn của các thanh niên, và kêu gọi họ hãy có ước mơ lớn. Đồng thời cổ vũ rằng “Mong quý vị vượt qua nỗi sợ hãi và do dự vì tương lai mơ hồ, mà hãy tận hưởng những năm tháng thanh xuân duy nhất trong đời một cách ý nghĩa. Hãy trông cậy vào Đức Chúa Trời, Đấng luôn dẫn dắt chúng ta đến con đường đúng đắn, nhờ đó phát huy tối đa năng lực nội tại của mỗi người” (Mat 28:18-20, Thi 41:10-11).

Trong phần 2 là lễ trao giải, tổng cộng 53 sinh viên đã được vinh dự đón nhận giải thưởng, trong đó có người đạt thành tích xuất sắc IUBA (Học viện Kinh Thánh dành cho sinh viên Quốc tế) và người xuất sắc trong hoạt động của ASEZ (Đoàn phụng sự Sinh viên Hội Thánh của Đức Chúa Trời). Mẹ đã đích thân trao thưởng cho những người nhận giải và khen ngợi những hoạt động gương mẫu của họ.

Phần 3 được lấp đầy bằng việc chiếu video và phát biểu tiền lệ. Tiền lệ về các sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đã được giới thiệu. Họ là những sinh viên đang trải bày ra ước mơ với những trăn trở xem đâu là lựa chọn có giá trị nhất trong thời sinh viên, thời điểm mà con đường tương lai có nhiều ngã rẽ. Mọi người không khỏi thán phục trước tiền lệ các sinh viên không ngồi yên với danh phận sinh viên, hoặc thu mình trong hàng rào đại học, mà theo đuổi triển vọng lớn lao hơn và đạt được những thành tựu xuất sắc về nhiều mặt, không chỉ trong học tập mà trong cả hoạt động truyền giáo và phụng sự. Trường hợp của ASEZ, dựa trên nền tảng hoạt động môi trường sôi nổi, đã được mời chính thức đến hội nghị của UNEP (Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc)UNCTAD (Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển), đồng thời chính thức được bổ nhiệm làm Đại sứ Hiệp ước Khí hậu châu Âu của EU, đã khơi dậy trong những người tham dự ý chí thách thức và tinh thần trách nhiệm hướng tới vũ đài toàn cầu.

Sự kiện khép lại với quyết tâm của các sinh viên sẽ đi theo con đường mà Đức Chúa Trời đã bước đi, để rao truyền sự dạy dỗ thiện lành của Đức Chúa Trời cho các trường đại học trên khắp thế giới và tình yêu thương thấm đượm trong đó. Một lần nữa, Mẹ chúc mừng việc tổ chức lễ thờ phượng khai giảng và tiếp thêm sức mạnh cho các sinh viên “Việc vào đại học sẽ là cơ hội để các vị trưởng thành thêm một bước. Cha đã ban cho nhiều phước lành, mong các vị đạt được mọi điều mình mong muốn ở trường đại học”.

Thánh đồ Kim Ah Ryeong (sinh viên năm 2, Đại học Kyungbuk) bày tỏ “Tôi từng lo lắng vì không có tiêu chuẩn để xác định mình có đang đi trên con đường đúng đắn hay không, nhưng nhờ các tiền bối IUBA đã giúp đỡ và dẫn dắt, nên tôi đã có thể lấp đầy một năm qua bằng những việc làm đầy ý nghĩa. Tôi cũng muốn trở thành tấm gương như vậy cho các hậu bối. Thánh đồ Hah Dah Hyeon (tân sinh viên, Đại học Joongbu) bày tỏ quyết tâm “Tôi đã cảm thấy tương lai mơ hồ vì chưa xác định rõ ràng con đường, nhưng khi đến tham dự sự kiện hôm nay và lắng nghe lời dạy rằng khả năng của chúng ta là không có giới hạn, tôi đã có thêm tự tin. Dù là việc gì, tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình”.

Thánh đồ Hong Sang Hee (phụ huynh, Busan) cho biết “Là người cha, tôi cảm thấy rất tự hào khi thấy con gái mình tự lập cuộc sống với tư cách là sinh viên. Hình ảnh ấy cũng tạo ảnh hưởng tốt cho gia đình. Khi trở thành người của xã hội, chắc hẳn các con sẽ đứng trước nhiều ngã rẽ trong thời gian tới, nên tôi mong các con sẽ mạnh dạn đương đầu với thử thách bằng đức tin, giống như lời đã được nghe hôm nay”.