Trong lúc gieo hạt đậu

Hwang Jeong Sook từ Daegu, Hàn Quốc

4,277 lượt xem
Đọc nội dung 9:03

Tôi đã tham gia hoạt động phụng sự hỗ trợ người nông dân. Mặc trang phục thoải mái, đội mũ rộng vành, đeo bao tay rồi quấn khăn quanh cổ, tôi đi ra cánh đồng đậu. Những hạt gieo trước đó đã nảy mầm, và việc của chúng tôi là gieo lại hạt ở những chỗ chưa có mầm.

Khi tìm những chỗ chưa có mầm và bắt đầu đào đất, nhiều tình huống bất ngờ đã xảy ra. Có những hạt gieo quá sâu hoặc thiếu nước, đang chuẩn bị nhú mầm. Những trường hợp đó chúng tôi chỉ lấp nhẹ lại để mầm tự lên. Cũng có hạt bị cháy nắng do lấp đất mỏng quá, hoặc bị khô héo do thiếu nước. Những chỗ đó chúng tôi đã gieo lại mỗi nơi hai hạt. Có chỗ chỉ thấy thân cây trơ ra, không một chiếc lá vì bị sâu bọ cắn phá nên không thể lớn thêm được nữa. Nghe nói rằng những trường hợp như vậy phải được diệt sâu trong đất rồi mới gieo hạt lại thì mới nảy mầm được. Nhưng cũng có những cây đậu thật đáng khen, dù lá đã bị sâu ăn mất nhưng vẫn kiên cường mọc ra lá mới ở phần thân bên dưới. Trong lúc gieo hạt mới, chúng tôi cũng nhổ hết cỏ dại xung quanh, vì cỏ dại cướp lấy dưỡng chất trong đất và cản trở sự sinh trưởng của đậu.

Để hạt đậu nảy mầm tốt, cần đào đất tơi xốp vừa đủ, gieo hạt đúng độ sâu, và có lượng mưa thích hợp. Đức Chúa Trời Cha đã ví việc truyền bá Tin Lành Nước Thiên Đàng như việc làm nông, ấy quả là một ví dụ rất xác đáng. Nếu gieo hạt quá sâu thì mầm đậu khó mà xuyên qua đất và trồi lên được; còn nếu gieo quá nông thì hạt sẽ bị chim ăn hoặc khô héo dưới nắng. Vì vậy, người nông dân phải gieo đúng độ sâu thích hợp. Cha cũng vậy, Ngài lo rằng trong khi chúng ta bước đi trên con đường đức tin, nếu gặp phải hoạn nạn quá lớn thì liệu chúng ta có vấp ngã vì kiệt sức chăng; còn nếu không có khổ nạn, liệu chúng ta sẽ yếu đuối mà gục ngã chăng, chính vì thế, Ngài ban sự khổ nạn vừa đủ để chúng ta có thể vượt qua được. Vào tùy từng thời điểm, Ngài dùng lời và tình yêu thương mà nâng đỡ, để chúng ta lớn lên vững vàng.

Khi nhìn lại cánh đồng đã gieo hạt, những luống đất trông có vẻ thẳng tắp và gọn gàng hơn lúc đầu. Các người nhà đi cùng nói rằng khi đậu lớn lên, cánh đồng sẽ còn đẹp hơn bây giờ nhiều. Trong mắt của người nông dân, chẳng có báu vật nào quý hơn những cây đậu lớn khỏe. Vừa mong những hạt đậu mà chúng tôi đã gieo với bao tâm huyết sẽ vươn lên tươi tốt, tôi chợt nghĩ rằng chắc hẳn Cha cũng mong chúng ta kết trái đẹp đẽ của Thánh Linh một cách trĩu trịt để đưa vào kho lẫm Nước Thiên Đàng.

Tôi muốn nuôi dưỡng đức tin của mình ngày một lớn mạnh hơn, để trở thành hạt lúa mì chắc làm vừa lòng Cha Mẹ, Đấng đã vất vả như người nông dân suốt thời gian dài. Xin dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời vì hôm nay Ngài vẫn đang chăm chút chúng con thành lúa mì chắc khỏe và dẫn dắt chúng con đến Nước Thiên Đàng.

Trong lúc gieo hạt đậu

9:03
0:00 9:03

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.