Vụ kiện hoang đường

Lim Kyeong Ah từ Gwangju, Hàn Quốc

4,926 lượt xem
Đọc nội dung 4:23

Tên khủng bố tồi tệ nhất – kẻ đã gây ra vụ đánh bom làm 8 người thiệt mạng và xả súng giết 69 người, tổng cộng 77 nạn nhân thiệt mạng và hơn 300 người bị thương – đã đâm đơn kiện chính phủ. Lý do kiện là cuộc sống biệt giam gây đau đầu, ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong khi đó, nơi hắn ở có tới ba phòng, đầy đủ TV, tủ lạnh, đầu DVD, thậm chí cả máy chạy bộ. Thay vì ăn năn hối cải, hắn lại lớn tiếng than phiền về sự bất tiện của mình – điều này đã khiến dư luận lên án gay gắt.

Câu chuyện ấy khiến tôi nhớ đến lời dạy rằng trái đất này giống như nhà tù phần linh hồn dành cho các thiên sứ đã phạm tội trên trời. Thế nhưng, trái đất mà Đức Chúa Trời ban cho với lòng mong muốn các con cái hối cải trọn vẹn – nơi có những con sóng lăn tăn trên biển, những bông hoa nở rồi tàn theo bốn mùa, ánh hoàng hôn nhuộm hồng chân trời, và muôn vàn vì sao thêu dệt bầu trời đêm,… thật đẹp đẽ đến mức không thể gọi là nơi mà tội nhân sinh sống. Nếu khắc ghi ân huệ mà Ngài đã ban, thì việc phải luôn sống một cách khiêm tốn mỗi ngày là điều hiển nhiên. Thế mà, đôi khi tôi lại đổ lỗi cho môi trường và hoàn cảnh, trước khó khăn thì than vãn còn khi thấy thiếu thốn thì oán trách.

Tôi phải ghi khắc và lại khắc sâu vào lòng sự dạy dỗ của Mẹ trên trời rằng “Chính nơi bản thân đang đứng là hoàn cảnh tối ưu để được cứu rỗi”.

Vụ kiện hoang đường

4:23
0:00 4:23

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.