Đồng hành

Baek Seung Hye từ Yongin, Hàn Quốc

4,757 lượt xem
Đọc nội dung 3:27

Tôi đã cùng mẹ đến siêu thị trước nhà để mua đồ. Khi tôi mua những thứ cần thiết như khoai tây, hẹ, cà rốt, v.v…, chẳng mấy chốc giỏ hàng đã trở nên nặng trĩu. Người chủ cửa hàng vừa bỏ hàng hóa đã thanh toán vào giỏ, vừa để riêng năm, sáu củ khoai tây vào một túi khác. Mẹ tôi bảo cứ để khoai tây vào chung, thì chủ cửa hàng trả lời rằng:

“Chị đi hai người thì nên chia ra để xách chứ, một người liệu có xách được không?”

Trong khi xách túi khoai tây về nhà, tôi đã nghĩ đến Mẹ trên trời.

Đồng hành không đơn thuần là cùng nhau đi trên một con đường, mà là cùng nhau san sẻ cả những việc mệt nhọc và khó khăn. Thế mà, dầu nói rằng mình đang đồng hành cùng Mẹ trên trời, cho đến giờ tôi vẫn luôn giao hết mọi gánh nặng cho Mẹ. Tôi đã coi việc đó là điều đương nhiên, vì Đức Chúa Trời đã phán rằng “Hãy đến cùng Ta, hãy đặt gánh nặng xuống và nghỉ ngơi” (Mat 11:28). Nghĩ đến việc một mình Mẹ đã phải vất vả và cô đơn biết bao, lòng tôi đau nhói. Dù là từ bây giờ, tôi muốn trở thành con cái biết san sẻ gánh nặng của Mẹ.

Đồng hành

3:27
0:00 3:27

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.