
“Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ… Ðức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành…” Sáng Thế Ký 1:27-31
Con người là vật sáng tạo rất vừa lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể tự biết được rằng tấm lòng thật mà con người đã có từ ban đầu đã trong lành, ngay thẳng, và sạch sẽ.
Tấm lòng thật vốn thuần khiết đã trở nên dơ bẩn từ khi có lòng tham (tấm lòng ham muốn cái gì đó một cách thái quá). Chỗ dành cho lòng tham càng rộng thì hình ảnh vốn lẽ của chúng ta mà đẹp lòng Đức Chúa Trời càng trở nên bị mờ mịt.
Hãy yêu thương lẫn nhau, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn, hãy thỏa lòng…
Lời của Đức Chúa Trời vừa là bản dẫn đường, vừa là la bàn giúp nhân sinh chúng ta tìm lại tấm lòng thật đẹp đẽ. Chỉ cần làm theo lời thì chúng ta có thể khôi phục lương tâm thiện lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta lúc ban đầu.
Hãy vứt bỏ lòng tham và trở về chỗ cũ. Hãy trở về hình ảnh vốn lẽ, đầy sự khôn ngoan,. trọn vẹn trong mọi đường lối, và vinh hiển hết sức.