
Hãy thử tưởng tượng rằng bạn đang đứng trên bờ vực của sự chết nhưng lại được cứu bởi sự giúp đỡ của một người. Bạn sẽ không thể không nhẹ nhõm và vui mừng khi giữ được mạng sống duy nhất của mình. Đồng thời, bạn cũng sẽ biết ơn người đã cứu mình cùng với niềm vui của sự cứu rỗi.
“Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Đức Giêhôva; chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài!” Êsai 25:9
Chúng ta đã chìm trong đầm lầy tội lỗi và không có lựa chọn nào khác ngoài cái chết. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã cứu rỗi linh hồn chúng ta.
Dù có rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, chúng ta vẫn vui vẻ và hạnh phúc vượt qua mọi giới hạn vì có Đức Chúa Trời là Đấng đã cứu chúng ta. Chúng ta phải dâng cảm tạ lên Ngài.
Nếu hạnh phúc mờ nhạt trong tấm lòng và chúng ta phàn nàn nhiều hơn thay vì cảm tạ, hãy nhớ lại trạng thái linh hồn của chúng ta trước khi gặp Đức Chúa Trời. Điều gì sẽ xảy ra đối với linh hồn của chúng ta nếu chúng ta không gặp được Đức Chúa Trời Cha Mẹ? Khi đó, niềm vui vì sự cứu rỗi của chúng ta sẽ lại trào dâng và sẽ cảm tạ cho đến cuối cùng.