
Vào đầu mùa khô, những con linh dương đầu bò sống trên thảo nguyên châu Phi sẽ di chuyển quãng đường dài hơn 1.500㎞ để tìm kiếm nguồn nước và những bãi cỏ mới. Sau nhiều năm quan sát cuộc di cư lớn kéo dài hơn một tháng của đàn linh dương đầu bò, một nhà động vật học đã phát hiện ra sự thật rằng mỗi lần di cư, đàn linh dương đầu bò đều bỏ qua đường tắt và lựa chọn đi trên con đường dài đầy khó khăn. Vì lý do này mà nhiều con non và yếu trong đàn đã chết, nhưng thật không dễ để thay đổi lộ trình di cư của chúng.
Nguyên nhân là do con đầu đàn đã dẫn cả đàn đi con đường ấy. Bởi tập tính hiếm khi thay đổi lộ trình nên mỗi lần di cư, con đầu đàn vẫn cố chấp đi theo đường cũ mặc cho những con theo sau đang chết dần.
Đối với con người thường được gọi là chúa tể của muôn loài, việc thay đổi lối sống và thói quen đã ăn sâu cũng gặp nhiều khó khăn. Ngay cả khi chúng ảnh hưởng không tốt đến không chỉ bản thân mà cả những người xung quanh, chúng ta vẫn thường ưu tiên lựa chọn những điều quen thuộc.
Khi đang đi trên con đường đức tin, chúng ta có đang hành động theo thói quen giống những con linh dương đầu bò, bỏ qua con đường dễ và đi vòng vèo trên con đường dài đầy nguy hiểm hay không? Nhanh chóng chuyển hướng sang con đường tắt không chỉ tốt cho bản thân mình mà còn tốt cho tất cả mọi người. Con đường tắt đến Nước Thiên Đàng có trong giáo huấn của Mẹ.