Người công bình bước đi theo đường lối của Đức Chúa Trời

10,838 lượt xem

Kinh Thánh dạy dỗ về đường lối của Đức Chúa Trời với tư cách là quyển sách có ích cho việc dạy người trong sự công bình (II Timôthê 3:16). Hơn nữa, Kinh Thánh dành nhiều trang để cho biết về người công bình và kẻ ác. Theo Kinh Thánh, kẻ ác là người không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, cũng không vâng giữ điều răn, luật lệ và phép đạo của Ngài. Sự phán xét và hình phạt vào ngày sau rốt đã được định trước dành cho những kẻ ác lìa bỏ Đức Chúa Trời (II Têsalônica 1:7-9).

Đức Chúa Trời đã đến trái đất này một lần nữa vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng và đích thân dạy dỗ về đường lối của Ngài, bởi đó Ngài mở ra con đường có thể xóa bỏ tội lỗi cho những người vốn đứng ở vị trí của kẻ ác và khiến họ có thể sống đời công bình. Bất cứ ai đi theo con đường mà Đức Chúa Trời đã dạy dỗ, đều có thể được công nhận là người công bình trong thế giới phần linh hồn và được nhận sự cứu rỗi.

Những kẻ công bình sẽ bước đi trong đường lối Ngài

Kinh Thánh phân biệt người công bình và kẻ ác tùy theo việc họ có đi theo đường lối của Đức Chúa Trời hay không.

“Ai là khôn ngoan mà hiểu những sự nầy? Ai là giỏi giang mà biết những sự đó? Vì các đường lối của Ðức Giêhôva là ngay thẳng; những kẻ công bình sẽ bước đi trong đó, còn những kẻ phạm phép thì vấp ngã trong đó.” Ôsê 14:9

Đường lối của Đức Chúa Trời là ngay thẳng nên không phải bất cứ ai cũng có thể làm theo. Đường lối của Đức Chúa Trời là điều mà duy chỉ người công bình mới có thể làm theo, còn những kẻ phạm phép, tức những kẻ gian ác thì vấp ngã trong đường lối ấy nên tuyệt đối không thể làm theo được.

Kinh Thánh cho biết rằng trên thế gian chẳng có một người công bình nào hết, những người tự xưng mình không có tội lỗi gì thảy đều là kẻ nói dối (Rôma 3:10, I Giăng 1:8). Với tư cách là tội nhân thì tuyệt đối không thể đi vào Nước Thiên Đàng.

“Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisi, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.” Mathiơ 5:20

Thông qua sự dạy dỗ thể này của Đức Chúa Jêsus, chúng ta cũng có thể biết được rằng sự công bình là tiêu chí quan trọng để quyết định xem một người có thể được đi vào Nước Thiên Đàng hay không.

Vô số người trên thế gian không tin vào Đức Chúa Trời hoặc không vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời đều đang đứng trên lập trường của kẻ ác trong mắt Đức Chúa Trời. Chúng ta vốn là tội nhân và thuộc về hàng ngũ của kẻ ác, nhưng giờ đây chúng ta đang vâng theo đường lối của Đức Chúa Trời. Nhờ đi trong đường lối của Đức Chúa Trời, chúng ta được sanh lại mới và bước vào hàng ngũ của người công bình.

Những người công bình vâng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời

Chúng ta từng là tội nhân trong quá khứ, nay lại được làm những công việc công bình xứng đáng để đi vào Nước Thiên Đàng, ấy không phải bởi sự công bình của chúng ta, nhưng là bởi có luật pháp của Đức Chúa Trời.

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác (kẻ làm trái luật pháp, Kinh Thánh tiếng Anh bản dịch NASB), ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” Mathiơ 7:21-23

Đức Chúa Jêsus phán rằng duy chỉ những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mới được đi vào Nước Thiên Đàng, và dứt khoát phán với những kẻ làm gian ác rằng “Hãy lui ra khỏi ta”. Trong Kinh Thánh tiếng Anh bản NASB, “kẻ làm gian ác” còn được gọi là “kẻ làm trái luật pháp”. Nói cách khác, Kinh Thánh đang gọi họ là những kẻ ác đối lập với người công bình.

Đức Chúa Trời phán rằng những người không tuân theo luật lệ và phép đạo của Ngài đều đang “làm điều ác” và “làm trái luật pháp”. Dù họ có nhân danh Chúa mà nói tiên tri và làm nhiều việc đi chăng nữa, nhưng Ngài coi họ là kẻ ác không có liên quan gì đến Ngài cả, duy chỉ những người làm theo ý muốn của Ngài mới được nhận định là người công bình. Trong khi sống trên thế gian này, cũng có trường hợp kể cả những người tin vào Đức Chúa Trời cũng bị đồng hóa với tiêu chuẩn và quan điểm của người thế gian nên bị nhuốm đượm bởi môi trường xấu ác xung quanh thay vì vâng giữ theo luật lệ, điều răn và phép đạo của Đức Chúa Trời. Song, Đức Chúa Trời đã phán rằng làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời (Giacơ 4:4). Chúng ta phải đặt mọi tiêu chuẩn vào Đức Chúa Trời và làm theo ý muốn của Ngài để được Đức Chúa Trời công nhận là công bình và ngay thẳng. Chúng ta phải nhìn lại bản thân mình xem có điều gì vẫn chưa vâng theo đường lối của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn hay chăng. Chúng ta phải biến hóa thành cái được trọn vẹn trên trời, tức là người công bình trọn vẹn vâng theo lời phán của Ngài hơn nữa.

“Hỡi dân biết điều công nghĩa, ghi luật pháp ta trong lòng, hãy nghe ta! Chớ e người ta chê bai, đừng sợ họ nhiếc móc. Vì sâu sẽ cắn nuốt họ như cắn áo, mọt sẽ ăn họ như ăn lông chiên; nhưng sự công bình của ta sẽ còn mãi, sự cứu rỗi của ta còn đến muôn đời.” Êsai 51:7-8

Đối với người dân biết điều công nghĩa thì có luật pháp của Đức Chúa Trời trong lòng. Những người giữ luật pháp của Đức Chúa Trời trong lòng và làm theo luật pháp ấy chính là người dân của Đức Chúa Trời được xưng là người công bình. Trái lại, những người không vâng giữ theo luật lệ, điều răn và phép đạo của Đức Chúa Trời, thì thuộc vào hàng ngũ của kẻ ác. Cho dù họ kêu “Lạy Chúa, Lạy Chúa” thế nào chăng nữa, dù họ là những người cho rằng mình đang sốt sắng tin Đức Chúa Trời đi nữa, thì Nước Thiên Đàng cũng tuyệt đối không được ban cho họ.

Đạo của giao ước mới chứa đựng lời hứa sự tha tội

Đức Chúa Trời đã ban luật pháp hầu cho những người dân của Ngài có thể phân biệt điều lành và điều dữ, nhờ đó được đạt đến Nước Thiên Đàng với tư cách là người công bình làm theo sự công bình của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đã tiên tri rằng đích thân Đức Chúa Trời sẽ đến và dạy dỗ về đường lối của Ngài trên thế gian này, nơi chẳng có một người công bình nào hết.

“Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giêhôva sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó; và nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Ðức Giêhôva, nơi nhà của Ðức Chúa Trời Giacốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Siôn, lời của Ðức Giêhôva từ Giêrusalem.” Michê 4:1-2

Đã được chép rằng trong những ngày sau rốt sẽ xuất hiện nhóm người tiếp nhận sự dạy dỗ về đường lối của Đức Chúa Trời và đi theo con đường ấy. Chẳng phải đó là những người công bình đi trong đường lối của Đức Chúa Trời như đã được tiên tri trước trong sách Ôsê rồi hay sao? Đức Chúa Trời đã dạy dỗ về “con đường sống” và dẫn dắt để người dân của Ngài thoát khỏi sự trói buộc của kẻ ác và được đứng vào hàng ngũ của người công bình.

Vì những người lắng tai nghe sự dạy dỗ của Ngài và làm theo thì sẽ đạt được sự cứu rỗi, nên Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ xuất hiện lần thứ hai cho những kẻ chờ đợi Ngài “để họ đạt đến sự cứu rỗi” (Hêbơrơ 9:28). Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một cách cụ thể về đường lối của Đức Chúa Trời mà đích thân Ngài dạy dỗ cho chúng ta khi Ngài đến vào những ngày sau rốt.

“Đức Giêhôva phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Ysơraên và với nhà Giuđa… Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giêhôva! Vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giêhôva phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.” Giêrêmi 31:31-34

Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của dân sự trong luật pháp của Đức Chúa Trời, tức là giao ước mới, và Ngài sẽ chẳng nhớ đến tội lỗi của họ nữa. Giao ước mới là đường lối của Đức Chúa Trời nhằm xóa bỏ tội lỗi của kẻ ác và khiến họ sanh lại thành người công bình.

Đức Chúa Trời đã gieo trồng luật pháp giao ước mới trong tấm lòng người dân của Ngài. Đức Chúa Trời đã không bỏ mặc loài người tội nhân, Ngài đã lập ra lẽ thật giao ước mới để chuộc hết thảy mọi tội lỗi của những người ấy và làm cho họ được biến hóa thành người công bình biết đi theo đường lối của Đức Chúa Trời.

Luật pháp giao ước mới trở nên tiêu chuẩn của sự phán xét cuối cùng

Ngày nay, dầu có nhiều hội thánh và vô số người đông như cát bờ biển đang tự xưng mình tin vào Đức Chúa Trời, nhưng lại không hề vâng giữ các luật lệ, điều răn và phép đạo của Ngài như ngày Sabát và Lễ Vượt Qua giao ước mới. Khi đối chiếu với lời phán rằng duy chỉ những người công bình mới làm theo đường lối của Đức Chúa Trời, thì thấy rằng họ vẫn chưa được bước đến hàng ngũ của người công bình. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời phân biệt người công bình và kẻ ác, họ không còn cách nào khác là bị đặt vào vị trí của kẻ ác.

“Hãy nhìn xem Siôn, là thành của các kỳ lễ trọng thể chúng ta! Mắt ngươi sẽ thấy Giêrusalem, là chỗ ở yên lặng, là trại sẽ không dời đi nữa, các nọc nó chẳng hề nhổ lên, chẳng có một cái dây nào đứt! Vì Ðức Giêhôva sẽ ở đó với chúng ta trong sự oai nghi, là nơi có sông ngòi rất rộng, không thuyền chèo đi lại, chẳng tàu lớn vượt qua. Thật, Ðức Giêhôva là quan xét chúng ta, Ðức Giêhôva là Ðấng lập luật cho chúng ta, Ðức Giêhôva là vua chúng ta; chính Ngài sẽ cứu chúng ta!… Dân cư sẽ không nói rằng: Tôi đau. Kẻ ở trong nó sẽ được tha tội.” Êsai 33:20-24

Nơi mà những người dân được nhận sự tha tội ở chính là Siôn. Đức Chúa Trời, Đấng ngự cùng chúng ta tại Siôn, là nơi giữ gìn các kỳ lễ trọng thể, là Quan Xét của chúng ta và là Đấng lập luật cho chúng ta. Giống như thẩm phán lấy luật pháp do nhà nước ban hành làm tiêu chuẩn để xét xử và đưa ra phán quyết tại tòa án, Đức Chúa Trời cũng lấy luật pháp giao ước mới mà đích thân Ngài đã lập ra làm tiêu chuẩn phán xét, và thông qua đó để phân biệt người công bình với kẻ ác. Những kẻ không vâng theo điều răn của giao ước mới, là phép đạo được lập nên hầu cho chúng ta trở nên người công bình, thì sẽ bị xếp vào bè lũ kẻ ác và không còn cách nào khác ngoài việc phải chịu sự phán xét.

Mặc dù nhiều người hiểu biết một cách mơ hồ rằng sẽ có ngày phán xét cuối cùng và mong đợi được đi vào Nước Thiên Đàng trong ngày ấy, nhưng họ lại đang đi theo sự trái luật pháp chứ không phải luật pháp của giao ước mới. Dù biết rằng ngày phán xét đang đến gần nhưng họ không có được thân phận là người công bình mà lại đang thuộc về bè lũ kẻ ác.

Kinh Thánh làm chứng rằng duy chỉ những người giữ gìn và vâng theo luật pháp giao ước mới, tức là đường lối của lẽ thật, mới được nhận lãnh phước lành sự sống đời đời và cơ nghiệp Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn.

“Nhân đó, Ngài là Ðấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình.” Hêbơrơ 9:15

“Ngài” – Đấng trung bảo của giao ước mới chính là Đức Chúa Jêsus. Thông qua giao ước mới mà đích thân Đức Chúa Trời lập nên khi Ngài đến trái đất này, những người được kêu gọi với tư cách là người công bình được chọn từ thế giới của kẻ ác, có thể nhận lấy lời hứa về cơ nghiệp đời đời, tức là phước lành được đi vào Nước Thiên Đàng.

Hãy trở nên người giúp việc của giao ước mới truyền bá Tin Lành

Chúng ta đang được nhận sự dạy dỗ về đường lối của lẽ thật giao ước mới từ Đấng Christ Tái Lâm, Đấng An Xang Hồng và Mẹ trên trời; và đang vâng theo luật lệ, điều răn và phép đạo của Đức Chúa Trời. Bởi đó, chúng ta được Đức Chúa Trời xưng là công bình, được nhận lời hứa về sự tha tội và cơ nghiệp Nước Thiên Đàng. Điều đó không phải bởi sự khôn ngoan hay năng lực của chúng ta, nhưng ấy là bởi Cha Mẹ trên trời đã tha thứ hết thảy tội lỗi chúng ta và cho chúng ta được chuyển sang vị trí của người công bình.

Nếu nhận ra ân huệ thể này của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải hầu cho kể cả những người xung quanh, là những người chưa được sống trong ý muốn của Đức Chúa Trời biết đến con đường sự sống này. Đây là điều mà Đức Chúa Trời mong muốn tha thiết nhất.

“và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.” II Côrinhtô 3:6

Để hầu cho những người đang bị rơi vào đầm lầy của tội ác có thể được cứu rỗi và đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, Đức Chúa Trời đã phán dặn chúng ta hãy trở nên người giúp việc giao ước mới và truyền đạo siêng năng. Ngài coi đây là công việc có ý nghĩa và phước lành nhất. Vì thế, 2.000 năm trước, Đức Chúa Jêsus cũng đã đến đất này để truyền đạo (Mác 1:38). Vào thời đại này, Cha Mẹ trên trời cũng đang dẫn dắt các con cái trên toàn thế giới bằng lẽ thật giao ước mới và con đường công bình.

“Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi! Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở.” II Phierơ 3:10-13

Trời mới và đất mới chính là Nước Thiên Đàng, là nơi ở của những người công bình. Vào ngày Đức Chúa Trời đã định, những kẻ ác sẽ phải chịu hình phạt, nhưng đối với người công bình thì Nước Thiên Đàng, nơi không có sự chết, cũng không có nước mắt hay đau đớn nữa, nơi mà hòa bình và niềm vui được sáng tạo nên mới mỗi ngày sẽ được mở ra một cách rộng rãi. Chúng ta quả là những người có phước lành dường bao khi được ở trong lời hứa thể này của Đức Chúa Trời bởi việc vâng giữ lẽ thật của giao ước mới.

Chúng ta hãy gắng sức hơn nữa để làm theo đường lối của Đức Chúa Trời và cùng đi đến Nước Thiên Đàng với tư cách là người công bình đang sống trong sự công bình của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, vô số nhân sinh nhân loại trên khắp thế giới vẫn còn đang thuộc về hàng ngũ của kẻ ác, nên chúng ta phải trao cho họ cơ hội được làm theo sự công bình trước khi sự phán xét của Đức Chúa Trời giáng xuống. Hãy rao truyền dù họ nghe hay chẳng khứng nghe. Chúng ta hãy siêng năng rao truyền đường lối của Đức Chúa Trời và Tin Lành giao ước mới, hầu cho họ được thoát khỏi điều ác và trở lại thế giới của người công bình, tránh khỏi sự phán xét và được hưởng sự cứu rỗi ở Nước Thiên Đàng vĩnh cửu mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn.

Trong khi sinh sống trên thế gian, bất luận có khó khăn và vất vả thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không được quên việc cảm tạ lên ân huệ của Đức Chúa Trời Êlôhim, là Đấng đã dẫn dắt chúng ta đến con đường của sự cứu rỗi thông qua đường lối của Ngài. Tôi mong rằng chúng ta đều trở thành các người nhà Siôn làm hoàn thành sứ mệnh của người giúp việc giao ước mới bằng cách siêng năng rao truyền tin tức tốt lành của Tin Lành cho những người xung quanh chúng ta bằng tấm lòng tràn đầy niềm vui.