Nếu cứ mãi trì hoãn

4,409 lượt xem

lên đường hướng đến “hòn đảo giữa biển xanh”. Đột nhiên, xuất hiện và nắm lấy bánh lái. chỉ có hai mối quan tâm. Đó là “điều thú vị” và “điều dễ dàng”. giữ bánh lái và chuyển hướng đến “sân chơi tăm tối”. Đó là nơi chỉ có mải mê vui chơi trong khi bị bao quanh bởi cảm giác tội lỗi, bất an và chán ghét bản thân. Tuy nhiên, vì có một con trên tàu, nên khi con quái vật thức giấc, con khỉ nhanh chóng ẩn nấp và rồi đã có thể hướng đến “hòn đảo giữa biển xanh”. “Hòn đảo giữa biển xanh” thì không vui bằng “Sân chơi tăm tối”, nhưng đó là nơi diễn ra những việc quan trọng.

Kẻ ra quyết định hợp lý, con khỉ hài lòng tức thì và quái vật hoảng loạn là những tồn tại đang sống trong bộ não của chúng ta. Đó là biểu tượng của tâm lý trì hoãn những việc cần phải làm, đến khi sắp hết kỳ hạn thì mới vội vàng xử lý. Như vậy, khi đến hạn của những việc có kỳ hạn, con quái vật thức dậy để giải quyết, nhưng vấn đề là không còn thời hạn nữa rồi. Bởi vì con quái vật hiếm khi nghĩ đến việc thức dậy.

Đưa bánh lái cho con khỉ và trì hoãn vô thời hạn có thể dẫn đến bất hạnh và hối tiếc. Chỉ là mình không thực cảm được thôi, chứ thực tế không phải là không có thời hạn. Mọi sự dưới trời đều có kỳ định, cuộc sống của chúng ta cũng như vậy. Nếu không muốn trở thành người tham quan của cuộc đời mình thì phải hành động ngay từ bây giờ.

*Bài viết này được viết dựa trên bài diễn thuyết của blogger Tim Urban.