Nếu lời của Đức Chúa Trời ở trong tôi

Kim Mi Hui từ Geoje, Hàn Quốc

7,095 lượt xem

Nhiều lần tôi đã cầu nguyện để được kết trái lúa mì của Tin Lành, nhưng đều đã không kết được trái nào. Trong khi đang suy nghĩ về lý do, có một lời đã hiện trước mắt tôi.

“Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.” Giăng 15:7

Bí quyết để nhận được mọi điều tôi mong muốn là lời của Đức Chúa Trời ở trong tôi. Ngược lại, nếu không có lời của Đức Chúa Trời ở trong tôi, tôi sẽ không thể đạt được điều mình muốn. Đức Chúa Trời Mẹ luôn ban lời giáo huấn để nhờ đó chúng ta có thể trở về Nước Thiên Đàng. Vậy mà tôi đã lười biếng trong việc khắc ghi và thực tiễn những lời được ban cho và chỉ cầu xin nhiều điều từ Đức Chúa Trời. Hình ảnh này của tôi không khác gì một đứa trẻ phớt lờ lời cha mẹ nói và chỉ đòi những gì mình muốn.

Trước khi cầu xin những điều mình muốn, tôi sẽ trở thành đứa trẻ trưởng thành biết suy ngẫm và thực tiễn lời của Đức Chúa Trời.