Vì người nầy cũng là con cháu Ápraham

Luca 19:1-9

9,075 lượt xem

Tại thành Giêricô, một đám đông ồn ào đổ ra đường khi nghe tin Đức Chúa Jêsus đi ngang qua, và có một người thấp bé trong đám đông đó. Đó là người làm đầu thâu thuế tên là Xachê. Với tấm lòng khao khát mãnh liệt được nhìn thấy Đức Chúa Jêsus dù chỉ một lần, người đã chạy lên trước con đường mà Ngài sẽ đi qua và trèo lên cây sung.

Khi Đức Chúa Jêsus cuối cùng đã đến, Xachê nhìn Đức Chúa Jêsus từ trên cây và tràn ngập cảm xúc. Nhưng chẳng phải Đức Chúa Jêsus, Đấng đã dừng lại dưới gốc cây sung, đang nhìn về phía ông sao?

“Hỡi Xa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi.”

Xachê vội vàng xuống và mừng rước Đức Chúa Jêsus. Ai nấy thấy vậy, đều lằm bằm rằng:

“Người nầy vào nhà kẻ có tội mà trọ!”

Hầu hết những người thâu thuế cho La Mã đều đối xử khắc nghiệt với người dân vì lợi ích của bản thân, nên người Giuđa rất ghét họ. Vì vậy, họ không hiểu tại sao Đức Chúa Jêsus lại vào nhà của Xachê, người có địa vị cao trong số những người thâu thuế.

Nghe thấy tiếng bàn tán xì xào của đám đông, Xachê lớn tiếng nói về phía Đức Chúa Jêsus.

“Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư.”

Đức Chúa Jêsus đã nhìn thấy tấm lòng công bình của Xachê và chúc phước cho ông.

“Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Ápraham.”

Nếu chúng ta không nhận ra thần tánh của Đức Chúa Trời đến trong xác thịt và chỉ coi Ngài như người bình thường, chúng ta không thể dự phần vào phước lành khi tiếp nhận Đấng Christ. Những người có sự hiểu biết đúng đắn về Đấng Christ, là nguồn của mọi phước lành và sự cứu rỗi của chúng ta, sẽ thực hiện những hành động đức tin làm cảm động Đức Chúa Trời.

Hãy thử suy nghĩ xem hình ảnh của chúng ta như thế nào. Chúng ta có hiểu đúng về Thánh Linh và Vợ Mới, Đấng ban nước sự sống vào thời đại này không? Phải chăng chúng ta đang xem nhẹ Đức Chúa Trời Êlôhim, Đấng đến với tư cách là Đấng Cứu Chúa của chúng ta, vì chỉ quan tâm đến danh dự của bản thân hoặc ánh nhìn của người khác?

Chúng ta hãy hết lòng tôn kính Đức Chúa Trời Êlôhim, Đấng nguồn của sự cứu rỗi, và làm Ngài cảm động bằng những việc làm trung tín xuất phát từ đức tin chân thật của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ nhận được phước lành lớn của sự cứu rỗi cùng danh hiệu cao quý là “con cái của Ápraham”.