“Ðấng tiên tri (先知者) có nghĩa là người biết trước, hiểu trước người khác. Trong Kinh Thánh, “đấng tiên tri” là từ để chỉ những người biết trước ý muốn của Ðức Chúa Trời và làm công việc của Ðức Chúa Trời. Ðức Chúa Trời chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri, và mỗi thời đại Ngài đều dậy sớm sai đầy tớ Ngài, là các tiên tri, lấy lời Ngài để dạy dỗ những người dân được lựa chọn (Tham khảo: Amốt 3:7, Giêrêmi 29:19).
Cựu Ước đã cho thấy rõ các hoạt động của các đấng tiên tri đã cảnh báo người dân Ysơraên bất cứ khi nào họ rời đường chính nghĩa mà đi lạc lối, rao truyền ý muốn chân thực của Ðức Chúa Trời, và tiên tri về tai vạ sắp giáng xuống và sự cứu rỗi của Ðấng Christ. Và Tân Ước cũng ghi chép về các đấng tiên tri Tin Lành, là những người nhận trước Tin Lành của sự cứu rỗi khi Ðấng Christ đến thế gian, và rao truyền Tin Lành ấy ra khắp thế gian. Trên thực tế, tất thảy 66 quyển sách Kinh Thánh đều là bởi Ðức Thánh Linh cảm động mà các đấng tiên tri đã nói bởi Ðức Chúa Trời, và là giọng tiếng của Ðức Chúa Trời được rao truyền khắp thế giới thông qua các đấng tiên tri.
Ðức Chúa Trời đang mong muốn tất thảy các anh chị em Siôn đều trở thành đấng tiên tri lớn. Là đấng tiên tri của Ðức Chúa Trời, thì đương nhiên phải biết rõ về ý muốn của Ðức Chúa Trời và siêng năng rao truyền tốt Tin Lành, và cũng cần phải có tư thế và hành vi xứng đáng nữa. Chúng ta hãy có thời gian cùng suy nghĩ xem làm thế nào để có thể trở thành đấng tiên tri lớn mà Ðức Chúa Trời mong muốn.
Pênixilin là thuốc kháng sinh nổi tiếng nhất và rất hiệu quả trong việc điều trị các vết thương nhiễm trùng. Tuy nhiên, khi thuốc tiêm Pênixilin mới được làm ra lần đầu tiên, mọi người đều làm ngơ và từ chối nó. Ðó là bởi họ biết rất ít về hiệu quả của Pênixilin. Kể cả người dũng cảm cũng từ chối tiêm thuốc, với nỗi sợ hãi rằng: “Liệu tôi có được khỏi bệnh bởi thuốc tiêm này chăng? Ngược lại triệu chứng bệnh càng trầm trọng hơn thì sao?”. Nguyên nhân là họ không biết rõ về hiệu quả của nó.
Tuy nhiên, khi tác dụng của Pênixilin dần dần được biết đến, phản ứng của người dân bắt đầu thay đổi. Rất nhiều người đã tin tưởng vào Pênixilin, vì những người được chữa khỏi bệnh do được tiêm thuốc Pênixilin đã quảng cáo hiệu quả của nó. Từ đó, người dân đã tự nguyện đến bệnh viện xếp hàng chờ được tiêm Pênixilin, và kết quả là nhiều người được cứu sống.
Trường hợp của thuốc kháng virút Tamiflu cũng giống như vậy. Trước khi bệnh cúm H1N1 lan tràn rộng khắp, chỉ một số ít người biết đến giá trị của thuốc. Tuy nhiên, khi bệnh cúm H1N1 đã lây lan khắp thế giới, thì Tamiflu thu hút sự chú ý của quốc tế mỗi ngày. Người dân bắt đầu nhận thức rằng Tamiflu, là thứ thuốc mà họ chưa từng nghe nói đến, là thuốc điều trị duy nhất bệnh cúm mới. Do đó, chính phủ của những nước không cho biết rõ về thuốc Tamiflu, bị người dân đổ lỗi chỉ trích gay gắt. Từ lúc đó, mọi quốc gia trên thế giới đều đua nhau để nắm giữ thuốc Tamiflu.
Nguyên lý của thế giới linh hồn cũng giống như vậy. Các loại thuốc thế gian chỉ có hiệu quả điều trị bệnh tạm thời, nhưng giao ước mới mà Ðức Chúa Trời Cha Mẹ mang đến là thuốc ban sự sống đời đời cho loài người dấn sâu vào tội lỗi và sự chết, là thuốc cứu rỗi làm sống lại muôn nước. Tuy nhiên người thế gian này không biết đến Thánh Linh và Vợ Mới, là Ðấng Cứu Chúa của thời đại Ðức Thánh Linh, nên chần chừ không tiếp nhận Ngài, và dù Ðức Chúa Trời ban nước sự sống cứu rỗi đời đời, mà họ cũng không dễ dàng nhận lấy (Tham khảo: Khải Huyền 22:17).
Trách nhiệm của chúng ta thật là lớn bởi tuy biết trước về uy lực của lẽ thật nhưng chúng ta không rao truyền lẽ thật và giá trị ấy cho họ. Chẳng phải họ không tiếp nhận lẽ thật là vì không biết rõ giá trị ấy vì mới nghe về lẽ thật lần đầu tiên sao? Nếu chúng ta giải thích đầy đủ cho muôn dân thế giới về giao ước mới, và cho biết xác thực về Thánh Linh và Vợ Mới, là Ðức Chúa Trời Êlôhim ban giao ước mới, thì họ sẽ tự nguyện dồn dập đến Siôn để được nhận phước lành cứu rỗi theo lời tiên tri Kinh Thánh, ngay cả khi không ai thuyết phục họ.
Ngày xưa, lúc thâu gom nguyên liệu dựng đền tạm vào thời đại Môise, người dân Ysơraên đã hiểu biết rằng việc dâng các nguyên liệu đền tạm lên Ðức Chúa Trời là phước lành lớn lao biết bao nên đã vui vẻ dâng lễ vật lên Ðức Chúa Trời. Càng ngày người dân càng mang đến thêm nhiều lễ vật tình nguyện, đến mức đủ các vật liệu đặng dựng đền tạm, cho đến đỗi còn dư lại nữa. Thế nên, Môise bèn cấm dân sự không cho đem thêm nữa (Tham khảo: Xuất Êdíptô Ký 35:20-29, 36:2-7).
Lịch sử này chính là lời tiên tri biểu hiện y nguyên về thời đại này, là thời đại thâu gom các con cái của Ðức Chúa Trời, là những người được tượng trưng cho nguyên liệu đền thánh trên trời. Ðể hoàn thành được lời tiên tri này, thì trước tiên chúng ta phải đi dạy dỗ muôn dân biết về giá trị của Tin Lành. Nếu chúng ta, là những đấng tiên tri của thời đại này, cho khắp thế giới biết về lời của Ðức Chúa Trời, thì những người hiểu biết phước lành và giá trị của lẽ thật sẽ tự nguyện gõ cửa Siôn và mong đợi sự cứu rỗi, giống như người dân Ysơraên đã tự nguyện dâng nguyên liệu đền tạm lên Ðức Chúa Trời sau khi hiểu biết về phước lành.
Ngày nay, các đoàn thánh đồ nước ngoài ở khắp nơi trên thế giới đang bay về lòng Ðức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem như đàn bồ câu. Các anh chị em Siôn đã ra khắp thế giới và siêng năng giới thiệu về tác dụng, hiệu quả phần linh hồn của lẽ thật thông qua Kinh Thánh. Sau khi nghe lời giải thích chi tiết của họ, các thánh đồ nước ngoài đã hiểu ra Ðấng Cứu Chúa của thời đại Ðức Thánh Linh là ai, giao ước mới là gì, và tại sao Ðức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem phải tồn tại. Vì vậy, họ đã có được đức tin lớn chỉ trong thời gian ngắn, và được đến viếng thăm thánh địa thực sự.
Tuy nhiên, trên thế gian này vẫn còn có rất nhiều người không biết về lẽ thật. Ðể họ đều tiếp nhận lẽ thật, thì tất thảy anh chị em trong Siôn chúng ta phải trở thành những đấng tiên tri lớn của Tin Lành, siêng năng rao truyền lời Ðức Chúa Trời và làm thức tỉnh họ. Chúng ta phải cho họ biết trọn vẹn về vinh hiển của Giêrusalem Mới, về giá trị của Danh Mới và quyền năng của giao ước mới, nhờ đó giúp họ hiểu biết một cách đúng đắn để có thể tiếp nhận lẽ thật cứu rỗi và đẩy lùi nỗi sợ hãi.
Trong số những người nghe về lẽ thật lần đầu tiên, cũng có không ít người ngạc nhiên mà rằng “Trên thế gian lại có lẽ thật quý báu thế này sao?”. Không nên chỉ riêng mình chúng ta biết về lẽ thật khiến thế gian ngạc nhiên. Sứ mệnh của chúng ta là thay Ðức Chúa Trời răn bảo và làm thức tỉnh họ.
“Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Ysơraên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó.” Êxêchiên 3:17
Ðức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sứ mệnh răn bảo, làm thức tỉnh thế gian, nên chúng ta hãy rao truyền lẽ thật mạnh dạn hơn nữa, tự tin hơn nữa. Tôi tin rằng nếu chúng ta không chần chừ do sợ họ không nghe, mà rao truyền y nguyên lẽ thật thì chẳng bao lâu tất thảy muôn dân thế gian sẽ được cứu rỗi.
Ðức Chúa Trời đã ví Tin Lành mà chúng ta rao truyền là thứ xinh tốt thượng hạng nhất trong tất thảy mọi thứ (Tham khảo: Êsai 5:1-2). Người thế gian không tiếp nhận lẽ thật chỉ vì họ không biết về lẽ thật thượng hạng nhất này. Nếu chúng ta đi tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất để rao truyền Tin Lành, thì người thế gian sẽ phản ứng khác so với khi họ không biết về lẽ thật.
Nếu nghĩ đến năng lực và điều kiện của bản thân trước mà chần chừ do dự thì sẽ trở thành tồn tại không thể làm được bất cứ điều gì. Trong khi tiếp nhận sứ mệnh chí thánh với tư cách là đấng tiên tri, chúng ta hãy từ bỏ suy nghĩ rằng “Tôi không thể làm được vì tôi không có năng lực, do miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng”, nhưng hãy trông cậy vào Ðức Chúa Trời, tin chỉ riêng Ðức Chúa Trời và đi rao truyền Tin Lành.
“Tôi làm được mọi sự nhờ Ðấng ban thêm sức cho tôi.” Philíp 4:13
Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn tất thảy mọi điều kiện để chúng ta có thể làm được mọi sự trong năng lực của Ngài. Cho nên không có điều gì bất khả thi đối với chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta không làm được gì cả, ấy có nghĩa là chúng ta đã không gắng sức thử làm điều đó.
Khi gieo hạt, hạt sẽ nẩy mầm và kết trái. Giống như vậy, hạt giống Tin Lành cũng sẽ được kết trái tùy theo số lượng hạt giống Tin Lành được gieo ra. Ðây chính là quan phòng của Ðức Chúa Trời được bày tỏ ra thông qua muôn vật trong giới tự nhiên.
“Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi cứ chẳng ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” Giăng 15:1-5
Chúng ta vốn được dựng nên với tư cách là các nhánh của Ðức Chúa Trời, chỉ cần chúng ta ở trong Ðức Chúa Trời thì sẽ kết được thật nhiều trái. Ðức Chúa Trời rút hết chất nhựa từ rễ lên, và cung cấp mọi chất dinh dưỡng để chúng ta có thể kết trái được.
Vai trò của nhánh cây nho chỉ là kết trái. Ðức Chúa Trời đã giao cho chúng ta sứ mệnh của nhánh nho, vậy mà nếu chúng ta không kết trái thì sẽ ra sao? Vả lại, Ðức Chúa Trời đã lấy chúng ta làm nhánh nho, lẽ nào Ngài lại không ban trái cho chúng ta? Ðức Chúa Trời sẽ ban trái cho những con cái nỗ lực và cầu nguyện khẩn thiết (Mathiơ 7:7-11).
Ðức Chúa Trời đang giúp đỡ để chúng ta có thể làm tất thảy mọi việc, bởi vậy chúng ta không nên nghĩ rằng việc kết trái là việc rất khó khăn. Giả sử có một việc gì đó không thành, thì ấy là do chúng ta định làm theo suy nghĩ bản thân mà không mặc lấy năng lực của Ðức Chúa Trời.
Nếu không có tấm lòng da diết, khẩn thiết muốn cứu rỗi linh hồn, mà chỉ rao truyền lời Ðức Chúa Trời bằng trí thức và ngôn lời của bản thân thì sẽ chẳng đạt được việc gì cả. Nếu loại bỏ lời dạy dỗ của Ðức Chúa Trời rằng “Hãy coi trọng người khác bằng thái độ khiêm tốn, hãy mạnh dạn rao truyền lời một cách nhiệt huyết”, mà định làm Tin Lành bằng sức của bản thân và ở bên ngoài Ðức Chúa Trời thì tuyệt đối không thể kết trái được.
Ðức Chúa Trời đã phán chắc chắn rằng “ai cứ ở trong Ta” thì sinh ra lắm trái. Chúng ta có thể kết được nhiều trái khi ở trong Ðức Chúa Trời, là Ðấng cội rễ của sự cứu rỗi, là Ðấng nguồn của nước sự sống, là Ðấng nguồn của sức mạnh giúp chúng ta kết trái. Khi chúng ta ở trong sự dạy dỗ của Cha và giáo huấn của Mẹ thì không việc gì là không thành cả.
Nếu không cho biết rõ về hiệu quả và tính năng của thuốc thì các loại thuốc nổi tiếng sẽ trở thành thứ mà người ta lo sợ chứ nói gì đến việc cứu sống sinh mệnh. Nếu không rao truyền giao ước mới ban sự sống cho loài người thì chẳng có ích gì cả. Chúng ta phải rao truyền và cho biết rộng rãi về giao ước mới của sự sống đời đời để loài người không run sợ, sợ hãi vì không hiểu biết.
“Ta ở trước mặt Ðức Chúa Trời và trước mặt Ðức Chúa Jêsus Christ là Ðấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà bảo con rằng: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn. Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ.” II Timôthê 4:1-5
Hãy làm mọi phận sự về chức vụ của người giảng Tin Lành có nghĩa là hãy kết nhiều trái với tư cách là nhánh của cây nho. Khi chúng ta không rao truyền Tin Lành thì người thế gian sẽ không biết lẽ thật của Ðức Chúa Trời, nên họ lo sợ tiếp nhận lẽ thật ấy. Nhưng làm ngơ và từ chối lẽ thật thì tuyệt đối không thể đi vào Nước Thiên Ðàng được.
Ðức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta sứ mệnh của đấng tiên tri, nên chúng ta phải thay Ðức Chúa Trời mà răn bảo và làm thức tỉnh thế gian. Tôi mong rằng các anh chị em Siôn đều rao truyền lời lẽ thật giao ước mới, là sự dạy dỗ của Ðức Chúa Trời Cha Mẹ cho nhiều người hơn nữa, để cứu rỗi thế gian này. Tôi mong tất thảy các anh chị em Siôn đều trở thành đấng tiên tri lớn của Tin Lành, đảm đương một cách trung tín sứ mệnh mà Ðức Chúa Trời giao phó để dẫn dắt nhiều linh hồn vào đường sự sống.