Theo lời

Luca 5:1-7

10,213 lượt xem

Một đoàn dân đông đã dồn đến bờ hồ Ghênêxarết mà Đức Chúa Jêsus đang đứng đặng nghe đạo. Trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, Đức Chúa Jêsus lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Phierơ, rồi Ngài dạy dỗ dân chúng ở nơi đó.

Khi Đức Chúa Jêsus phán xong thì phán lệnh cho Phierơ.

“Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá.”

“Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm nhưng không bắt được chi hết. Dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới.”

Phierơ thả lưới xuống theo như lời phán của Đức Chúa Jêsus thì rất nhiều cá bị mắc đến nỗi lưới phải đứt ra. Các đồng bạn ở thuyền khác đến giúp, cất lưới ấy lên thì cá chất đầy hai chiếc thuyền.

Phierơ đã là ngư dân. Ông là người quen thuộc với làn nước, biết rõ lộ trình di chuyển của bầy cá, biết rõ lúc nào phải thả lưới xuống và lúc nào phải kéo lưới lên, và quen thuộc với công việc trên thuyền.

Xét theo kinh nghiệm và tri thức với tư cách là ngư dân thì ông ấy đã có thể coi rằng sự chèo thuyền ra sâu một lần nữa và thả lưới xuống là công việc vô ích. Có lẽ ông ấy đã rất muốn mau chóng về nhà để nghỉ ngơi vì đuối sức bởi công việc trên thuyền suốt đêm. Thế nhưng, Phierơ đã chèo ra ngoài sâu và thả lưới lần nữa. Ông ấy đã gác lại các suy nghĩ khác, mà chỉ nghĩ rằng “Theo lời”.

Càng là công việc có tự tin thì rất dễ đề cao kinh nghiệm và tri thức của mình. Và khi muốn thỏa hiệp với hiện thực thì lại càng như thế hơn nữa. Nhưng dù là bất cứ tình huống nào, cũng luôn phải coi trọng lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì mệnh lệnh của Đức Chúa Trời không phải là để chúng ta phải chịu lao khó, và mọi lời phán của Ngài đều liên quan đến phước lành của chúng ta (Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:11-16).

Hãy gác lại suy nghĩ của mình, đong đếm ý muốn của Đức Chúa Trời trước, và làm theo lời Ngài.

Thế thì sẽ liên tiếp nhận được phước lành lớn lao mà từ trước tới giờ chưa từng được kinh nghiệm.