Phước lành của Giacốp

Sáng Thế Ký chương 32

20,897 lượt xem

Giacốp, người nhận được phước lành trưởng nam từ cha mình là Ysác, đã trải qua thời gian dài làm việc không công trong nhà Laban, cậu mình, để tránh khỏi cơn giận của anh là Êsau. Giờ đây, người quyết tâm trở về quê hương, nhưng sợ rằng cơn giận của anh vẫn còn đó. Vì vậy, ngay trước khi đi vào Canaan, Giacốp sai các sứ giả đi trước để xem xét tình hình.

Khi trở về, họ nói rằng Êsau đương đem bốn trăm người đến rước Giacốp. Giacốp rất sợ hãi và khẩn thiết cầu nguyện xin Đức Chúa Trời hầu cho người được trở về quê hương bình an như lời Ngài đã hứa.

Đêm hôm đó, Giacốp đưa gia đình và các của cải mình đi qua rạch Giabốc trước, rồi khi còn lại một mình, Giacốp vật lộn với một người xuất hiện trước mặt mình cho đến rạng đông. Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông1 Giacốp khiến xương hông liền trặc. Nhưng Giacốp vẫn không buông cho đến cuối cùng.

1. Xương hông: Xương đùi kéo dài từ xương chậu đến xương đầu gối. Đây là xương dài nhất và lớn nhất trong cơ thể chúng ta, nếu xương này bị trật thì áp lực và nỗi đau đó sẽ không thể diễn tả được.

“Trời đã rạng đông rồi; thôi, để cho ta đi.”

“Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi.”

Thái độ của Giacốp đã rất kiên quyết.

“Tên ngươi là chi?”

“Tên tôi là Giacốp.”

“Tên ngươi sẽ chẳng là Giacốp nữa, nhưng tên là Ysơraên2, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng.”

2. Ysơraên: Nghĩa là “vật lộn cùng Đức Chúa Trời và được thắng”.

Đức Chúa Trời đã chúc phước cho Giacốp.

Khi quê hương trên trời đang ở ngay trước mắt chúng ta, chúng ta phải mặc lấy sự chúc phước của Đức Chúa Trời để kết thúc hành trình đức tin một cách bình an giữa đủ loại hoạn nạn và mê hoặc. Nhất định cần thiết sự nhịn nhục để nhận được phước lành đó. Giống như Giacốp, người đã khẩn thiết tìm kiếm sự chúc phước dù phải chịu đựng đau đớn tột cùng khi bị trặc xương hông, chúng ta hãy nhịn nhục ngay cả khi khó khăn xảy ra, cho đến khi phước lành được ban cho chúng ta.

Sự nhịn nhục lớn lên từ niềm trông mong trên trời. Phước lành của Đức Chúa Trời sẽ đến và cánh cửa Nước Thiên Đàng vinh hiển sẽ mở ra cho những người tha thiết trông mong về Nước Thiên Đàng, những người có lòng nhịn nhục để chiến thắng mọi hoạn nạn.