Quay trở lại với Đức Chúa Trời và giữ Lễ Vượt Qua
II Sử Ký chương 30

Sau khi Salômôn qua đời, Ysơraên bị chia thành 2 vương quốc: Giuđa ở phía Nam và Ysơraên ở phía Bắc. Vương quốc Ysơraên đã không cử hành Lễ Vượt Qua trong một thời gian dài. Vào năm 726 TCN, vua Êxêchia của xứ Giuđa đã nghe lời khuyên của đấng tiên tri Êsai mà sửa lại ngôi đền đã bị đổ nát. Sau đó ông quyết định cử hành Lễ Vượt Qua.
“Hỡi người dân Ysơraên, hãy trở về Giêrusalem và giữ Lễ Vượt Qua của Đức Chúa Trời!”
Các sứ giả đi khắp xứ Ysơraên và xứ Giuđa để truyền mệnh lệnh của vua.
“Hỡi con cháu Ysơraên, hãy nghe. Các ngươi hãy trở lại cùng Giêhôva Đức Chúa Trời của Ápraham, của Ysác, và của Ysơraên, và giữ Lễ Vượt Qua. Chớ nên giống như tổ phụ và anh em các ngươi đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời, đến nỗi Ngài phó chúng vào sự hư bại, như các ngươi đã thấy. Bây giờ, chớ cứng cổ như tổ phụ các ngươi; hãy giơ tay mình ra cho Đức Chúa Trời, vào trong nơi thánh mà Ngài đã biệt riêng ra, giữ Lễ Vượt Qua và hầu việc Đức Chúa Trời. Thì Đức Chúa Trời sẽ ban ân điển và lòng thương xót của Ngài cho các ngươi.”
Người dân Ysơraên không biết về lẽ thật Lễ Vượt Qua vì họ đã không giữ Lễ Vượt Qua trong thời gian dài. Họ chê cười và nhạo báng những trạm đang truyền tin tức về sự cứu rỗi. Trong số họ, chỉ có một số người khiêm tốn đến Giêrusalem để giữ Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Trời cũng cảm động người Giuđa, vui mừng giữ Lễ Vượt Qua. 3 năm sau, Bắc Ysơraên bị vây đánh bởi quân Asiri và thủ đô Samari bị chiếm lấy 3 năm sau đó. Kết quả là vương quốc Ysơraên biến mất hoàn toàn khỏi lịch sử. Ngược lại, khi quân đội Asiri tấn công Nam Giuđa, 185.000 quân lính trong dinh Asiri đã chết chỉ trong một đêm. Bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, Ngài đã bảo vệ dân tộc Giuđa, những người đã nhận được ấn của sự cứu chuộc bởi Lễ Vượt Qua (II Các Vua 18:9-12, II Các Vua 19:30-35).
Vua Êxêchia giữ Lễ Vượt Qua, với mong muốn có được sự hòa bình của quốc gia mình trong sự ban phước của Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời bảo vệ trong những hoàn cảnh khó khăn. Lễ Vượt Qua chứa đựng lời hứa chắc chắn của Đức Chúa Trời là bảo vệ khỏi tai vạ. Lời hứa đó vẫn còn hiệu lực.
Vào thời đại ngày nay, khi tai ương xảy ra trên khắp thế giới, Lễ Vượt Qua là tin tức vui mừng của sự cứu rỗi mà cả thế giới đang chờ đợi. Chúng ta hãy rao truyền tin tức vui mừng này tới xứ Samari cho đến cùng trái đất.
“Hãy giữ Lễ Vượt Qua của Đức Chúa Trời!”