Chọn ngôn ngữ

Close

Ngài đã làm hoàn thành trước

2,473 lượt xem

Vào ngày 6 tháng 5 năm 1954, tại sân vận động điền kinh của trường Đại học Oxford ở Anh, Roger Bannister, một thanh niên 25 tuổi, đã chạy hết tốc lực qua vạch đích một dặm (khoảng 1609 mét). Chỉ với 3 phút 59 giây 4. Đây là kỷ lục mà chưa ai đạt được tính đến thời điểm đó. Thành tích hôm ấy đã gây chấn động lớn trong giới điền kinh. Lúc đó, các nhà sinh lý học về thể dục đã cảnh báo rằng nếu một người cố chạy 1 dặm trong vòng chưa đầy 4 phút thì phổi, tim, cơ và dây chằng của người đó có thể bị vỡ dẫn đến tử vong. Vì vậy, không có ai muốn vượt qua “bức tường 4 phút”.

Kể từ khi quyết định phá vỡ quan niệm chung của xã hội ngăn cản anh đạt được kỷ lục, Bannister đã phải chiến đấu với nỗi sợ cái chết mỗi ngày. Nỗi cô đơn khi phải tập luyện một mình mà không có sự giúp đỡ của huấn luyện viên hay bác sĩ nào bởi họ phản đối thử thách này và cho rằng nó nguy hiểm, quả thực không hề dễ dàng. Để chiến thắng nỗi sợ hãi và cô đơn, anh đã chạy trên đường đua trong khi tưởng tượng hình ảnh bản thân về đích trong vòng chưa đầy 4 phút, giữa tiếng vỗ tay nồng nhiệt của đám đông và tiếng chụp ảnh của các phóng viên. Bằng cách rút ngắn kỷ lục thêm một giây, một giây như vậy, cuối cùng anh đã viết nên kỷ lục mới.

Kể từ khi Bannister lập kỷ lục mới, các vận động viên chạy được một dặm trong vòng chưa đầy 3 phút đã liên tiếp xuất hiện. Ngày nay, cứ 10 vận động viên điền kinh thì có 7- 8 người trong số đó đạt được tốc độ tương tự. Khi ai đó chủ động làm việc được coi là không thể, điều đó sẽ mang lại cho mọi người sự tự tin rằng họ cũng có thể làm được. Bức tường được cho là bất khả xâm phạm đã hoàn toàn biến mất trong quá khứ như thể nó chưa từng tồn tại.

Sự sáng của Tin Lành giao ước mới được bắt đầu từ Hàn Quốc, xứ đầu cùng đất phương Đông, đang chiếu sáng rực rỡ khắp thế giới. Trong thời kỳ đầu, khi còn là Hội Thánh tại gia nhỏ, Cha An Xang Hồng đã giảng đạo một cách mạnh mẽ rằng Tin Lành Nước Thiên Đàng sẽ được truyền bá khắp thế giới, và các dân sẽ đổ dồn đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Đây thực sự là một lời tiên tri khó tin, vì thực tế khi ấy chỉ có vài Hội Thánh kể cả ở Hàn Quốc, chứ chưa nói đến toàn thế giới.

Ngày nay, lời tiên tri của Cha đã ứng nghiệm một cách đáng ngạc nhiên. Đó là kết quả được tạo thành bởi đã có ai đó hoàn thành trước công việc từng được nghĩ là bất khả thi. Lý do chúng ta có thể thấy sự hoàn thành của công cuộc cứu rỗi thế giới ngay trước mắt mình, lý do chúng ta có thể chạy đua mạnh mẽ hướng tới điểm đích là Nước Thiên Đàng, và lý do chúng ta có thể chiến thắng nhiều loại khổ nạn gặp phải trong khi rao truyền Tin Lành, tất cả là vì Đức Chúa Trời đã đến trong xác thịt giống như chúng ta và đi trên con đường ấy trước chúng ta.

Đức Chúa Trời đang tiên phong chỉ huy công cuộc Tin Lành vĩ đại, tức là sự cứu rỗi cả thế giới và coi mọi rào cản như không. Chúng ta hãy gạt bỏ nỗi sợ hãi và suy nghĩ không thể làm được. Hãy cùng chạy trên đại lộ Tin Lành bằng đức tin vững chắc. Vì Đức Chúa Trời đã làm hoàn thành trước, vượt qua khuôn khổ kiến thức và tư tưởng của loài người.