Tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi

Nêhêmi 2:1-20

11,639 lượt xem

Nghe tin thành Giêrusalem bị phá hoang, Nêhêmi trông thật buồn bã. Sau mấy ngày cầu nguyện, ông đi đến Giuđa với ý muốn xây dựng lại đền thờ Giêrusalem, nhờ được vua Ạttaxétxe mà ông hầu việc ủng hộ.

Nêhêmi đến Giêrusalem và xem xét các vách thành đã bị đổ. Sau khi nhóm các người Giuđa lại, ông nói rằng “Các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây; Giêrusalem bị phá hoang, và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Hãy đến, xây cất các vách thành Giêrusalem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa.”

Khi Nêhêmi nói với họ về tay nhân lành của Đức Chúa Trời đã giúp đỡ ông và những gì nhà vua đã nói, thì họ được cảm động và đáp lại:

“Hè, chúng ta hãy chỗi dậy và xây sửa lại!”

Nhưng khi Sanbalát, người Hôrôn, Tôbigia, kẻ tôi tớ Ammôn, và Ghêsam, người Arập biết được việc xây dựng, bèn nhạo báng và khinh bỉ người Ysơraên:

“Các ngươi làm chi đó? Các ngươi có ý phản nghịch vua sao?”

Trước sự chế nhạo của họ, Nêhêmi mạnh dạn đáp lại:

“Thành Giêrusalem sẽ chắc chắn được hoàn công với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời; nhưng các ngươi không có phần, hoặc phép, hoặc kỷ niệm trong Giêrusalem.”

Hành động tự tin xuất phát từ đức tin. Nếu đức tin của chúng ta dao động, chúng ta có thể gục ngã chỉ bởi những lời nói yếu ớt. Tuy nhiên, Nêhêmi không hề dao động trước những kẻ nhạo báng công việc tái thiết thành Giêrusalem. Đó là vì ông tin chắc rằng bàn tay nhân lành của Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ ông hoàn thành sứ mệnh xây dựng lại thành Giêrusalem.

Lòng can đảm của Nêhêmi, người tin vào sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời và tiến về phía trước mà không hề dao động bất chấp sự cản phá của kẻ thù đã thức tỉnh chúng ta về sứ mệnh hoàn thành công việc Tin Lành vào thời đại này. Chúng ta hãy tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng luôn ở cùng và sẵn lòng giúp đỡ chúng ta, và hãy dạn dĩ tiến về phía trước.