Bí quyết để hạnh phúc và Nước Thiên Đàng

4151 Xem

Kể từ sau đại dịch Covid-19, cuộc sống của chúng ta đã khác hơn nhiều so với quá khứ. Mọi người đều nhận ra những điều quý giá trong cuộc sống thường nhật, nhưng mặt khác, ngày càng có nhiều người cảm thấy bức bối hoặc trầm uất bởi sự hạn chế trong giao tiếp và sinh hoạt. Tiếp xúc với những tin tức về sự khó khăn kinh tế gia tăng, cùng những sự tranh chấp và mâu thuẫn trong xã hội trở nên nghiêm trọng, nhiều người cảm thấy ảm đạm khi nghĩ tới một tương lai bất hạnh và u ám bởi chướng ngại vật bị đặt trước mắt.

Tuy nhiên, có những người tìm được niềm hạnh phúc lớn lao hơn, ngay cả trong sự khó khăn và khổ nạn. Ấy chính là những thánh đồ đang sống với niềm trông mong Nước Thiên Đàng trong lẽ thật giao ước mới. Chúng ta hãy dò xem bí quyết để hạnh phúc thông qua Kinh Thánh, và mong rằng chúng ta sẽ trở thành các người nhà Siôn biết giới thiệu và cho biết một cách rộng rãi về niềm hạnh phúc có thể nhận được bởi đức tin vào Đức Chúa Trời đến những người thế gian đang mất đi niềm hy vọng.

Hạnh phúc và bất hạnh là kết quả của ý tưởng

Có một người đã luôn sống hạnh phúc. Người này luôn vui vẻ và hạnh phúc trong mọi sự dù gặp chuyện vui hay chuyện buồn.

Một đài truyền hình đã tìm đến người này và hỏi bí quyết để luôn hạnh phúc là gì. Người ấy đã trả lời rằng trong khi sinh sống cũng đã trải qua nhiều việc như việc khó khăn, việc đau đớn, việc vất vả và việc mà mình không muốn làm, nhưng dầu gặp phải tình huống thế nào đi nữa, người ấy cũng không hề nghĩ rằng mình đã trở nên bất hạnh vì việc đó. Loại bỏ những suy nghĩ phủ định và nghĩ rằng bản thân việc vất vả và khó khăn ấy cũng là hạnh phúc, nên niềm vui và hạnh phúc được tuôn trào ra. Hơn nữa, người ấy lại có được niềm vui lớn hơn vì gần đây đã tin vào Đức Chúa Trời, nên kể cả Nước Thiên Đàng vĩnh cửu cũng được sắm sẵn cho bản thân mình.

Chẳng phải chúng ta cũng nên ghi khắc câu trả lời của người này trong tấm lòng hay sao? Có người cho rằng cuộc đời mình thật bất hạnh dù có rất nhiều thứ, nhưng cũng có người luôn sống hạnh phúc dù những gì mà họ có không được đủ đầy. Sự khác biệt giữa những người này là gì? Đức Chúa Trời đã phán rằng việc loài người được nhận phước lành hay chịu tai vạ cũng đều là quả báo của ý tưởng.

“Hỡi đất, hãy nghe: Nầy, ta sẽ khiến tai vạ đến trên dân nầy, tức là quả báo của ý tưởng nó, vì nó chẳng chăm nghe lời ta, và đã bỏ luật pháp ta.” Giêrêmi 6:19

Yếu tố mang đến hạnh phúc, hay yếu tố mang lại bất hạnh cũng đều phụ thuộc vào suy nghĩ. Trong cuộc sống của chúng ta không thể không phát sinh những việc mà mình không mong muốn. Mỗi khi ấy, chúng ta phải biết thay đổi mọi việc đó thành năng lượng hạnh phúc thay vì rơi vào sự khổ tâm và phiền muộn, rồi bi quan và tự cho rằng mình bất hạnh.

Khi chúng ta đón năm mới và nhìn lại xung quanh, thì thấy rằng tuổi trẻ thanh xuân trước đây phút chốc đã trở thành trung niên, rồi trở thành lão niên. Bước sang tuổi lão niên, tuy có nhiều người than thở vì ngày càng già đi, nhưng trong lẽ thật thì lại có những vị cảm thấy vui mừng bởi điều đó. Ấy là vì họ nghĩ tới Nước Thiên Đàng gần đến. Các vị ấy nói rằng không phải họ vui vì nếp nhăn xuất hiện và sức khỏe phần xác bị giảm sút, nhưng vui vì sẽ mau sớm được về Nước Thiên Đàng khi ngày tháng năm càng trôi qua đi.

Chỉ cần nghĩ đến việc trở về quê hương trên trời vĩnh cửu thì chúng ta có thể luôn sống trong sự bồi hồi và niềm vui. Vì Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ cho chúng ta thừa hưởng thế giới không có sự chết, cũng không có buồn phiền hay đau đớn nữa, nên ấy là việc thật hạnh phúc biết bao! Có thể coi bản thân sự đối với chúng ta có Nước Thiên Đàng chính là niềm hạnh phúc và phước lành lớn nhất.

Chúng ta hãy biến những ngày tháng còn lại trong cuộc đời của mình thành quãng thời gian hạnh phúc bởi việc nhớ về Nước Thiên Đàng vinh hiển. Bởi đó, trong năm mới chúng ta hãy bước đi trên con đường đức tin trong khi tìm kiếm và phát hiện ra yếu tố hạnh phúc trong lẽ thật.

Tập tành để đạt đến hạnh phúc

Đức Chúa Trời đã ban cho nhiều loại tình huống khác nhau khi Ngài dẫn dắt người dân Ysơraên suốt 40 năm trong đồng vắng. Ngài vốn có thể chuẩn bị mọi điều kiện tốt đẹp cho họ. Thế nhưng, đôi khi, Ngài khiến họ bị đói, bị khát và đặt để họ trong hoàn cảnh thiếu thốn, để hạ họ xuống và thử thách họ, đặng biết điều có ở trong lòng họ (Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:2-6).

Con đường đồng vắng đức tin mà chúng ta đang đi cũng vậy. Trong khi bước đi con đường đức tin, đôi khi được ban cho gánh nặng khiến cho mệt nhọc và những việc bất tiện cũng nảy sinh. Lúc này, nếu cứ so sánh hoàn cảnh của mình với người khác và đố kỵ, ghen ghét, lằm bằm, bất bình thì chẳng khác nào tự kêu gọi sự thử thách đến với mình. Vì nghĩ là bất hạnh nên dần dần sẽ bị xa rời khỏi niềm hạnh phúc. Ngược lại, giống như người được đề cập ở trên, nếu chúng ta không coi là bất hạnh thì dù ở trong bất cứ tình huống nào, hạnh phúc cũng sẽ tìm đến.

“Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” I Têsalônica 5:16-18

Luôn vui mừng và phàm việc gì cũng cảm tạ chính là ý muốn của Ðức Chúa Trời. Nếu chúng ta thực tiễn trọn vẹn lời này thì đồng nghĩa với việc chúng ta đã tìm ra bí quyết để hạnh phúc.

Mọi việc chúng ta gặp phải trên con đường đức tin đều là tình huống Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Đức Chúa Trời đang ban cho chúng ta tình huống đa dạng để thử thách xem chúng ta có vâng phục theo lời phán rằng “Hãy vui mừng mãi mãi, phàm sự gì cũng tạ ơn!” hay không. Ngài đã phán rằng phàm sự gì hay trường hợp thể nào cũng đừng đánh mất lòng cảm tạ, nhưng nếu cứ buồn rầu và bất bình bởi tình huống khó khăn được trải ra ngay trước mắt trong thực tế, thì liệu chúng ta có thể vượt qua thử thách ấy không?

Xung quanh chúng ta đầy dẫy những việc đáng cảm tạ. Bản thân sự chúng ta được ở trong Siôn lẽ thật mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã dựng nên là điều đáng cảm tạ. Chúng ta còn cảm tạ vì được ở cùng các người nhà Siôn, cảm tạ vì Ngài cho phép đi vào Nước Thiên Đàng. Dầu xác thịt khổ nhọc và đau đớn, dầu có việc đau lòng đến nỗi nước mắt tuôn rơi, nhưng nếu xem xét bằng quan điểm hạnh phúc thì những sự ấy sẽ biến đổi thành việc đáng cảm tạ. Vì hết thảy mọi sự ấy đều là quá trình để đi vào Nước Thiên Đàng, nơi không có sự chết hay nước mắt nữa, nên mới có thể cảm tạ thật lòng và cảm nhận được niềm hạnh phúc.

Chúng ta hãy tin rằng sau khi chúng ta thắng được những khó khăn hiện tại, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho phước lành Nước Thiên Đàng, và hãy cùng vượt qua hết thảy mọi thử thách và sự khổ nạn. Không phải chỉ cảm tạ bằng lời nói, mà chúng ta phải không ngừng nỗ lực để có tấm lòng luôn cảm tạ.

“Con giãi tỏ các việc đó cho anh em, thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jêsus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo. Những lời hư ngụy phàm tục giống như chuyện bịa các bà già, thì hãy bỏ đi, và tập tành sự tin kính. Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lăm, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa.” I Timôthê 4:6-8

Để giữ lời của Đức Chúa Trời thì cần phải tập tành. Đã được chép rằng “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng tạ ơn vì ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời”, cho nên chúng ta cũng hãy tập tành. Nếu rèn tập một lần rồi hai lần mà không được thì hãy làm 10 lần, 100 lần là được. Giống như người không coi điều bất hạnh là bất hạnh mà biến đổi thành niềm hạnh phúc, chúng ta cũng phải tập tành để nhìn trông mọi việc một cách hạnh phúc. Đây là tư thế của những thánh đồ được rèn luyện trong đạo của giao ước mới.

Chúng ta hãy đạt đến sự tin kính trong khi nhìn trông duy chỉ Đức Chúa Trời và luôn tập trung vào lời của Ngài. Đã được chép rằng người làm theo ý muốn của Cha mới được đi vào Nước Thiên Đàng (Mathiơ 7:21), nên chúng ta hãy hết sức vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời.

Người tập tành để đạt đến sự tin kính thì phải bỏ đi kể từ việc suy nghĩ là bất hạnh mỗi khi gặp phải tình huống khó khăn. Chúng ta sẽ cảm thấy biết ơn và hạnh phúc khi nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã hạ chúng ta xuống để dẫn dắt chúng ta đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Có như vậy, chúng ta mới vượt qua được rào cản của đức tin và luôn bước đi trên con đường đức tin với sự hồi hộp và niềm vui trong khi vẽ ra Nước Thiên Đàng vĩnh cửu mà Cha đã sắm sẵn.

Bí quyết để hạnh phúc là vui mừng và cảm tạ

Nếu nói theo lẽ thật thì lẽ thật giao ước mới mà chúng ta được nhận là tốt đẹp nhất. Đức Chúa Trời Êlôhim của chúng ta là tối cao, Nước Thiên Đàng chúng ta sẽ đi trong tương lai là nơi tuyệt vời nhất, là nơi mà nhân loại đều muốn đến. Đức Chúa Trời đang sắm sẵn thế giới vinh hoa và lộng lẫy ấy cho chúng ta, há có ai hạnh phúc hơn chúng ta chăng?

Đối với chúng ta có Nước Thiên Đàng vĩnh cửu đang chờ đợi. Dầu bây giờ phải trải qua những sự khó khăn vất vả, nhưng nếu chúng ta luôn nhớ về sự thật rằng có sự quan phòng của Đức Chúa Trời trong đó và phước lành Nước Thiên Đàng được ban cho bởi cớ ấy, thì lúc nào chúng ta cũng có thể tìm thấy niềm hạnh phúc.

“Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời…” I Timôthê 6:7-12

Sứ đồ Phaolô đã tìm được niềm hạnh phúc trong cuộc sống, đó là biết thỏa lòng bởi sự đủ ăn đủ mặc. Sứ đồ nói rằng chúng ta đã không đem gì theo khi đến đất này, nên cả khi rời đi cũng sẽ không mang gì đi được, và dặn dò các sứ đồ về cuộc sống biết thỏa lòng và từ bỏ những sự ham muốn thế gian. Dù trong hành trình truyền đạo, sứ đồ Phaolô đã trải qua nhiều nỗi khó nhọc như năm lần bị đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục, ba lần bị đánh đòn, lại nhiều lần nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình v.v… nhưng ông không hề coi những sự đó là khổ sở chút nào, mà luôn tiến bước và giữ trong tấm lòng duy chỉ sự vui mừng và niềm trông mong về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu mà mình sẽ được hưởng vào ngày sau. Đối với Phaolô như thế, Đức Chúa Trời đã ban cho mão triều thiên của sự công bình (II Côrinhtô 11:23-27, II Timôthê 4:1-8).

Dù được ban cho điều kiện tồi tệ thế nào chăng nữa, những người ở trong Đức Chúa Trời sẽ không coi đó là bất hạnh. Kinh Thánh đã nhiều lần cảnh báo về tình huống bị cuốn vào ham muốn thế tục nên tự cho mình là bất hạnh và phá vỡ sự hạnh phúc.

“Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài… Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.” Giacơ 1:12-15

Người đang bị thử thách thì cảm thấy bản thân thật bất hạnh. Thử thách thể này bắt nguồn từ lòng tham của bản thân, tức là những ham muốn thế tục. Nếu có sự ưa muốn đối với Nước Thiên Đàng thì thật tốt, nhưng sự ham muốn thế tục sẽ gây ra thử thách và dẫn đến sự bất hạnh. Khi những ham muốn thế tục xâm nhập vào trong tấm lòng thì khiến cho bị buồn rầu, buồn rầu dẫn đến phạm tội, rốt cuộc bởi tội lỗi dẫn đến kết quả khiến phải chịu sự chết. Kể cả niềm hạnh phúc được tích lũy bởi sự vui mừng và cảm tạ cũng bị cướp mất bởi lòng tham. Không chịu đựng được hoàn cảnh được ban cho bản thân và suy nghĩ rằng mình bất hạnh bởi điều đó, thì từ khoảnh khắc ấy, hạnh phúc sẽ biến thành bất hạnh.

Bí quyết để hạnh phúc rất đơn giản. Dù trong bất cứ tình huống nào cũng không nghĩ rằng việc mình đang trải qua là bất hạnh, mà luôn vui mừng và cảm tạ, đây là bí quyết để tìm thấy hạnh phúc.

Dù bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn thế nào đi nữa, các thánh đồ Hội Thánh sơ khai đã không coi những sự ấy là bất hạnh. Họ nói rằng tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng ta, liệu ai có thể khiến chúng ta lìa khỏi tình yêu thương này chăng, và đã luôn thấy hạnh phúc trong Đức Chúa Trời (II Côrinhtô 5:14, Rôma 8:35). Dù bị bắt bớ nhưng với những người muốn sống tin kính trong Đức Chúa Jêsus Christ thì họ coi ấy là việc đương nhiên, họ đã vui mừng và hớn hở kể cả trong nghịch cảnh bởi sự được dự phần vào khổ nạn của Đấng Christ (II Timôthê 3:12, I Phierơ 4:12-13). Mão triều thiên của sự sống đã được ban cho những người thể ấy.

Các sứ giả của hạnh phúc đang làm theo đạo của giao ước mới

Nhất định sẽ đến ngày Đức Chúa Trời ban vinh hiển và tôn quý cho hết thảy các con cái Siôn. Khi hoàn thành mọi công việc Tin Lành, chúng ta sẽ ngay lập tức đội mão triều thiên của sự sống trên vương quốc của Đức Chúa Trời và thi hành nhiệm vụ với tư cách là thầy tế lễ nhà vua. Vô số thiên binh thiên sứ sẽ hầu việc chúng ta, và chúng ta sẽ được hưởng phước lạc và sự sống đời đời trong thế giới không có đau đớn hay sự già nua nữa. Việc mong đợi khoảnh khắc vinh hiển ấy bằng niềm hạnh phúc chính là tín ngưỡng đúng đắn.

Các người nhà Siôn Ấn Độ mỗi khi gặp anh chị em thì luôn hỏi rằng “Are you happy (Anh chị em có hạnh phúc không)?” và nói về hạnh phúc mà bản thân mình phát hiện ra bằng cách trả lời rằng “Yes, I’m happy (Vâng, tôi rất hạnh phúc)!”. Ai cũng có thập tự giá và khó khăn của riêng mình, nhưng họ không coi điều đó là bất hạnh mà hết thảy trước sau như một đều nói rằng mình hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng đó là điều đáng để học hỏi.

Chúng ta cũng hãy tập tành để đạt đến sự tin kính. Chúng ta là người có phước (Phục Truyền Luật Lệ Ký 33:29). Vì chúng ta được ở trong Đức Chúa Trời, chúng ta có Nước Thiên Đàng, có Cha Mẹ, có gia đình Nước Thiên Đàng và được ở trong lẽ thật… Đối với chúng ta có rất nhiều điều hạnh phúc.

Giao ước mới là lẽ thật đem đến niềm hạnh phúc. Kể từ giây phút chịu phép Báptêm và được sanh lại thành sự sống mới, chúng ta đã trở thành tồn tại thật sự hạnh phúc, thế mà lại không nhận thức được điều này và rơi vào sự tuyệt vọng hoặc đầy bất bình bất mãn vì những khó khăn trước mắt thì không được đâu. Những người lằm bằm sẽ không thể đi vào Nước Thiên Đàng (I Côrinhtô 10:10). Bởi vì, dù đã tiếp nhận lẽ thật giao ước mới nhưng lại không thực sự vâng phục đạo của giao ước mới. Vì Đức Chúa Trời đã phán rằng hết thảy mọi việc đều là quả báo của ý tưởng, nên kể từ hôm nay, chúng ta hãy coi hết thảy những việc mà mình gặp phải không phải là điều bất hạnh mà là sự hạnh phúc, và trở thành các anh chị em làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn trong khi sống cuộc đời đức tin luôn vui mừng và phàm việc gì cũng cảm tạ.

Ðối với chúng ta có Nước Thiên Ðàng. Cha Mẹ đã sắm sẵn Nước Thiên Đàng, nơi không có sự chết, cũng không có đau đớn nữa, nơi luôn tuôn tràn phước lạc và sự sống đời đời. Trên con đường đến thế giới tuyệt vời ấy, đôi khi chúng ta có thể thiếu nước hoặc lương thực, hoặc cũng có thể dừng lại chốc lát dưới ánh nắng chói chang, nhưng chẳng lẽ chúng ta phải dừng lại bởi nỗi thống khổ ấy sao?

Có vô số yếu tố đem đến hạnh phúc, nên chúng ta đừng để bị ám ảnh bởi yếu tố bất hạnh quá đỗi bé nhỏ. Chúng ta đừng làm ra hành động ngốc nghếch khiến phá hủy vô số niềm hạnh phúc, đánh mất đức tin cho đến giờ, đánh mất kể cả lẽ thật, Nước Thiên Đàng hay Đức Chúa Trời chỉ vì bị hạ xuống một chút hay có sự bất tiện chốc lát nảy sinh mà để tâm tới những chuyện nhỏ nhặt. Vì Satan nhắm đến những điều này nên Đức Chúa Trời đã dạy dỗ chúng ta rằng hãy vui mừng mãi mãi, hay nói cách khác là hãy luôn hạnh phúc.

Nếu nhận ra niềm hạnh phúc, thì sự lằm bằm sẽ tự khắc bị biến mất đi. Người mà phàm việc gì cũng cảm tạ, hay người luôn vui mừng thì sẽ không lằm bằm. Vì họ có rất nhiều điều hạnh phúc xung quanh mình. Chúng ta, những người đang trông mong Nước Thiên Đàng và sống trong lẽ thật giao ước mới, hãy luôn nhớ rằng mình là người hạnh phúc biết bao, và kể từ khoảnh khắc này, chúng ta hãy tìm kiếm hết thảy những yếu tố hạnh phúc trong gia đình, Hội Thánh và trong cuộc sống của chúng ta. Nếu thấy không dễ dàng thì hãy tập tành lặp đi lặp lại dù là bao nhiêu lần đi nữa.

Nếu chúng ta sống cuộc sống đức tin luôn tràn đầy niềm vui và cảm tạ thì Đức Chúa Trời sẽ công nhận rằng “Con đã trở thành người của Nước Thiên Đàng vì đã không lằm bằm kể cả trong hoàn cảnh thể ấy”. Trên thế gian vẫn còn nhiều người đang lang thang vì không tìm được bí quyết hạnh phúc. Trong khi làm thức tỉnh niềm hạnh phúc cho những người bị rơi vào nỗi bất hạnh và cho muôn dân thế gian biết đến niềm vui vĩnh hằng, mong rằng Tin Lành Nước Thiên Đàng sẽ được hoàn thành và hết thảy chúng ta đều đạt đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.