Hãy đến với Đức Chúa Trời Cha Mẹ

5,340 lượt xem

Có những người coi rằng Kinh Thánh là quyển sách chứa đựng đầy nội dung phức tạp và nan giải, hoặc nghĩ Kinh Thánh chỉ ở mức độ sách giáo huấn dạy dỗ về sự khôn ngoan của cuộc sống. Tuy nhiên, Kinh Thánh là sách chứa đựng lẽ thật sự sống đời đời. Để hiểu biết trọn vẹn sự dạy dỗ trong 66 quyển Kinh Thánh thì trước tiên phải biết sự thật rằng Đức Chúa Trời là Cha Mẹ của chúng ta.

Dò xem chi tiết lời Kinh Thánh thì biết rằng Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và là Mẹ chúng ta, còn chúng ta là các anh em chị em phần linh hồn, với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta là các linh hồn đã phạm tội ở thế giới thiên sứ và bị đuổi xuống trái đất này. Kinh Thánh chứa đựng ý muốn của Đức Chúa Trời Cha Mẹ – Đấng mong muốn chúng ta đạt được sự ăn năn trọn vẹn bằng cách sinh hoạt theo sự dạy dỗ thiện lành của Đức Chúa Trời, nhờ đó trở về Nước Thiên Đàng, là quê hương trên trời đã bị mất. Vì thế, để biết con đường đi vào Nước Thiên Đàng thì trước tiên chúng ta phải đến gần với Đức Chúa Trời Cha Mẹ.

Hãy đến cùng Thánh Linh và Vợ Mới

Kinh Thánh cho biết rằng nếu Đức Chúa Trời không đến trái đất này thì không một ai biết được con đường Nước Thiên Đàng, và ngoài Đức Chúa Trời đến với tư cách là “Chồi của vua Đavít” ra thì dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở ra và giải thích đúng cách về Kinh Thánh (I Côrinhtô 4:5, Khải Huyền 5:1-5). Để nhân loại được đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu thì Đấng sẽ giải thích đúng cách Kinh Thánh phải đến. Linh hồn chúng ta là thứ quý báu, không thể giao phó cho bất kỳ ai, nên chỉ khi gặp gỡ Đức Chúa Trời – Đấng sẽ dẫn dắt ngay thẳng chúng ta đến ngọn suối nước sự sống thì mới được cứu rỗi.

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Khải Huyền 22:17

Nhân loại đang bị đặt trong trạng thái đói khát phần linh hồn trầm trọng vì không tìm được nước sự sống (Amốt 8:11-13). Thánh Linh và Vợ Mới đã phán rằng “Hãy đến!”, hướng tới hết thảy nhân sinh khốn khổ thể ấy trên đất này. Xét theo Ba Vị Thánh Nhất Thể, thì Thánh Linh có nghĩa là Đức Chúa Trời Cha – Đức Cha. Thế thì, Vợ Mới là ai? Vì là Vợ của Ðức Chúa Trời Cha, nên đương nhiên ấy là Đức Chúa Trời Mẹ. Nói cách khác, hết thảy nhân loại phải tìm kiếm Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, tức là Thánh Linh và Vợ Mới ban nước sự sống.

Khải Huyền chương 22 là chương cuối cùng của Kinh Thánh. Kinh Thánh cho biết kết luận rằng hết thảy các con cái trên trời phải trở về với Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Thế thì, phải biết Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ là ai, và ngụ ở nơi nào thì mới có thể trở về lòng Ngài được. Hãy tiếp tục dò xem sự tồn tại ban nước sự sống là ai.

“Ngài lại phán cùng tôi rằng: Xong rồi! Ta là Anpha và Ômêga, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khát, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Ðức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta.” Khải Huyền 21:6-7

Đã được phán rằng Đức Chúa Trời, là Anpha và Ômêga, sẽ ban nước sự sống cho nhân loại. Khi liên kết với lời trong chương 22 thì có thể biết được rằng Thánh Linh và Vợ Mới ban nước sự sống, chính là Đức Chúa Trời. Và ở trong lời phán “Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời người và người sẽ làm con Ta.”, cũng có thể xác minh rằng Đức Chúa Trời và chúng ta có mối quan hệ Cha Mẹ và con cái.

Trong con đường đi vào Nước Thiên Đàng, nhất định cần sự chỉ đạo của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Mong cả nhân loại đến gần với Đức Chúa Trời Cha Mẹ, được an ủi cuộc sống khốn khổ và đớn đau thời gian qua, và được trở về quê hương linh hồn đã bị mất, là Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Gia đình trên trời được cấu thành bởi Cha & Mẹ & con cái

Người ta đã suy nghĩ từ rất lâu rằng Đức Chúa Trời chỉ là một Đấng và là Cha. Tuy nhiên, Kinh Thánh làm chứng rõ ràng về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ, là Vợ Mới. Trong sách Hêbơrơ có ghi chép lời quan trọng hầu cho có thể phát hiện ra chế độ gia đình ở nước Đức Chúa Trời.

“Và giữ sự thờ phượng, sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi, cũng như khi Môise gần dựng đền tạm, thì Đức Chúa Trời phán bảo rằng: Hãy cẩn thận, làm mọi việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi.” Hêbơrơ 8:5

Đức Chúa Trời đã phán dặn Môise rằng hãy xây dựng đền tạm dưới đất theo kiểu mẫu của nơi thánh trên trời. Không chỉ riêng đền thờ là mô hình của thứ trên trời, mà rất nhiều thứ tồn tại trên đất này là hình và bóng được dựng nên theo kiểu mẫu của thứ ở trên trời. Một trong số đó là chế độ gia đình. Có chế độ gia đình trên đất, là hình và bóng, có nghĩa là cũng có gia đình linh hồn ở trên trời. Bởi vì không với thực thể thì không thể có bóng được.

“… Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!” Mathiơ 6:8-9

Đức Chúa Jêsus xưng Đức Chúa Trời là “Cha”. Ấy là Ngài làm thức tỉnh sự thật rằng Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. “Cha” không phải là xưng hô được gọi trong công ty hay đoàn thể xã hội, nhưng là xưng hô được sử dụng trong gia đình. Giống như có cha của xác thịt trên đất này, là hình bóng, thì rõ ràng cũng có Đức Chúa Trời Cha ở trên Nước Thiên Đàng, là thực thể.

Duy chỉ bởi cha thì không thể hình thành gia đình trọn vẹn. Xét gia đình trên đất này thì có con cái, và cũng có mẹ nữa. Về phần linh hồn cũng giống hệt như vậy.

“Bởi vậy Chúa phán rằng… Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi: Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.” II Côrinhtô 6:17-18

Người kêu Đức Chúa Trời bằng “Cha”, chính là con cái của Đức Chúa Trời. “Cha”, “con trai”, “con gái” đều là các xưng hô được gọi trong gia đình. Tuy nhiên, gia đình không được tạo thành một cách trọn vẹn chỉ bởi cha và con trai, con gái. Có cha và con trai, con gái là thành viên của gia đình, thì đương nhiên cũng phải có mẹ sanh ra các con cái ấy. Giống như vậy, gia đình Nước Thiên Đàng cũng được cấu thành không chỉ bởi Đức Chúa Trời Cha và các con cái của Đức Chúa Trời, nhưng còn cần thiết sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ nữa.

“Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta… Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ.” Galati 4:26-31

“Trên cao” có nghĩa là trên trời. Như thế này, Kinh Thánh cho biết rõ ràng sự thật rằng chúng ta có Đức Chúa Trời Mẹ. Chúng ta không chỉ có mẹ phần xác sanh ra xác thịt, mà còn có Mẹ phần linh hồn ở thế giới linh hồn, là thực thể nữa.

Từ lâu người ta đã bị chi phối bởi suy nghĩ rằng “Đức Chúa Trời chỉ là một Đấng Đức Chúa Trời Cha.”, nhưng sự dạy dỗ Kinh Thánh không như vậy. Kinh Thánh được ghi chép do cảm động bởi Đức Thánh Linh, cho chúng ta biết sự thật rằng không chỉ riêng Đức Chúa Trời Cha mà rõ ràng Đức Chúa Trời Mẹ cũng tồn tại. Nếu bỏ qua sự thật này thì không thể không cách xa với ân huệ sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời hứa ban cho.

Gia đình trên trời được kết nối bởi thịt và huyết của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời đã quy định mối quan hệ giữa chính Ngài với chúng ta là mối quan hệ gia đình. Xét chế độ gia đình trên đất này, là hình và bóng, thì thấy gia đình được kết nối bởi huyết thống. Để làm thức tỉnh rằng trong gia đình Nước Thiên Đàng cũng có mối quan hệ huyết thống thể ấy, Đức Chúa Trời đã lập chế độ lẽ thật giao ước mới trên đất này.

“Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại.” Giăng 6:53-54

Đức Chúa Jêsus phán rằng nếu không ăn thánh thể và uống huyết báu của Đấng Christ chí thánh thì chẳng có sự sống trong người đó. Ngược lại, những người ăn thịt và uống huyết của Đấng Christ thì được nhận lời hứa sự sống đời đời từ Đức Chúa Trời.

Con cái được hưởng thịt và huyết từ cha mẹ. Đức Chúa Trời đã lấy chúng ta làm con cái, bằng cách đặt thịt và huyết của chính Ngài vào bên trong chúng ta. Thế thì, hãy dò xem bằng cách nào có thể dự phần vào thịt và huyết của Đấng Christ.

“Trong ngày thứ nhứt ăn bánh không men, môn đồ đến gần Ðức Chúa Jêsus mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ Vượt qua tại đâu? Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia, mà nói rằng: Thầy nói: Giờ ta gần đến; ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Ðức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua… Khi đương ăn, Ðức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.” Mathiơ 26:17-19, 26-28

Ngài bẻ bánh Lễ Vượt Qua mà phán là thịt của Đấng Christ, chỉ ra rượu nho Lễ Vượt Qua được đựng trong chén mà hứa là huyết của Đấng Christ. Ngài phán rằng nếu ăn và uống thứ này thì được sống đời đời, nên Lễ Vượt Qua là nghi thức được ban cho thịt và huyết của Đấng Christ – Đấng trường sinh bất tử. Giống như gia đình dưới đất này được kết nối bởi huyết, chúng ta là gia đình Nước Thiên Đàng vĩnh cửu được kết nối bởi mối quan hệ huyết thống phần linh hồn. Phải đồng tham vào lẽ thật giao ước mới Lễ Vượt Qua thì mới được công nhận là con cái của Đức Chúa Trời Cha Mẹ và được nhận cơ nghiệp trên trời đời đời.

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời Cha Mẹ

Thánh Linh và Vợ Mới đã làm thay đổi vận mệnh của các con cái bị định phải rơi xuống địa ngục bởi cái giá của tội lỗi sang thành vận mệnh Nước Thiên Đàng. Ấy là Ngài làm ra một bước ngoặt bởi tình yêu thương và hy sinh, hầu cho nhân sinh nhân loại có thể trở về quê hương Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

“Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời… Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.” Khải Huyền 20:10-15

Những người không nhận biết thế giới phần linh hồn, suy nghĩ như thể rằng khi cuộc sống trên đất này kết thúc thì mọi thứ đều kết thúc. Tuy nhiên, xem lời Kinh Thánh thì thấy rằng “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” (Hêbơrơ 9:27). Đã được phán rằng tùy theo công việc làm trên đất này mà phân chia ra người sẽ đi vào Nước Thiên Đàng hay người sẽ đi vào nơi khác.

Với tư cách là Cha Mẹ, Đức Chúa Trời Cha Mẹ không thể giương mắt nhìn tương lai bất hạnh của con cái, nên Ngài đã đến tận đất này để chuộc tội lỗi của chúng ta. Há có ai bỏ sự sống của bản thân thay thế cho tội nhân đáng chết chăng? Không phải cha mẹ thì không thể làm được việc ấy. Đấng có thể đưa ra quyết đoán gánh chịu thay tội sự chết của chúng ta, duy chỉ là Đức Chúa Trời Cha Mẹ thôi.

“Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.” Rôma 8:16-18

Đức Chúa Trời đã làm chứng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Ngài đã ban sự dạy dỗ quý báu rằng nếu là con cái thì là kẻ kế tự Đức Chúa Trời, nên để tham gia vinh hiển chí thánh về sau, dù đối mặt với khó khăn chốc lát thì cũng phải nhẫn nhịn và khắc phục, để đạt đến tận Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Có cuộc sống khổ nạn phải bước đi khi sống trên đất này, nhưng về sau, Nước Thiên Đàng vĩnh cửu và sáng láng, tràn đầy niềm vui và hỷ lạc đang chờ đợi chúng ta.

Lễ Vượt Qua không đơn thuần là ngày ăn bánh và uống rượu nho. Nhưng ấy là ngày mà Đức Chúa Trời ban thịt và huyết chí thánh của Đức Chúa Trời cho các con cái trên trời. Đức Chúa Trời đã làm ra con đường cứu các con cái đối mặt với vận mệnh phải chết, và mở rộng con đường ấy hầu cho ai cũng có thể đồng tham. Và Ngài hầu cho các con cái có thịt và huyết của Ngài được vượt qua tai nạn, và không bị mất một sợi tóc nào. Đây chính là tình yêu thương của Đức Chúa Trời Cha Mẹ được chứa đựng trong sự thần bí của Lễ Vượt Qua.

Xung quanh chúng ta vẫn còn những người đang sống một cách mặc nhiên trong khi chưa biết lẽ thật Lễ Vượt Qua giao ước mới, và không biết giữa Đức Chúa Trời với chúng ta có mối quan hệ nào phần linh hồn. Chúng ta cần phải cho các hàng xóm thể này biết về căn bản của chúng ta: tại sao chúng ta đến đất này, và về sau sẽ đi vào thế giới nào. Mong hết thảy người nhà trên trời ly tán ở khắp thế giới được trở về lòng Đức Chúa Trời Cha Mẹ thông qua Lễ Vượt Qua giao ước mới, bỏ lại sau lưng mọi buồn rầu, đau ốm và đớn đau đã chịu đựng trong quá khứ, và chạy đua một cách mạnh mẽ trong khi chỉ nhìn trông vinh hiển Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Mong các người nhà Siôn đi tiên phong trong công việc tìm kiếm anh em chị em chúng ta, giống như Đức Chúa Trời Cha Mẹ đích thân làm gương, cùng dâng vinh hiển và cảm tạ đời đời đối với sự Đức Chúa Trời Cha Mẹ làm Cha Mẹ của chúng ta.