Khi Đức Chúa Jêsus thấy đức tin của họ

Luca 5:17-20

12,583 lượt xem

Một ngày kia, có người Pharisi và mấy thầy dạy luật từ khắp nơi trong xứ Giuđê, Giêrusalem và Galilê nghe tin về Đức Chúa Jêsus mà kéo đến, và đang lắng nghe sự dạy dỗ của Ngài. Có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Jêsus, nhưng vì đông người nên họ không tìm được lối vào.

Họ bèn từ bỏ việc đi vào bằng cửa nhà và trèo lên mái nhà. Sau đó, họ dỡ ngói ra rồi dòng người bệnh và giường xuống trước mặt Đức Chúa Jêsus.

Đức Chúa Jêsus thấy đức tin của họ, bèn phán với người bại rằng:

“Tội lỗi ngươi đã được tha.”

Họ đã có thể từ bỏ vì không còn cách nào khác. Thế nhưng những người đưa người bệnh đến đã mạo hiểm trèo lên cả mái nhà với đức tin rằng chỉ cần gặp được Đức Chúa Jêsus thì người bệnh sẽ được chữa lành. Đức Chúa Jêsus đã làm phép lạ vì Ngài trông thấy đức tin, không phải của người bệnh, mà của những người đã mang anh ta đến. Ngài đã cảm động trước tấm lòng khẩn thiết mong người bệnh được chữa lành đến mức dỡ cả mái nhà.

Tấm lòng muốn cứu sống ai đó! Tên gọi của tấm lòng ấy chính là “tình yêu thương”.

Tình yêu thương là sức mạnh lớn nhất làm cảm động Đức Chúa Trời và tạo ra phép lạ.