Tình yêu thương và sự liên hiệp

7,664 lượt xem

Ý muốn của Đức Chúa Trời, Đấng mong muốn cứu rỗi cả nhân loại, đang được ứng nghiệm một cách nhanh chóng. Trông thấy các Siôn trên khắp thế giới được lấp đầy bởi nhiều người nhà, tôi nghĩ rằng đây thực sự là thời kỳ cần thiết tình yêu thương anh em đẹp đẽ hơn bất cứ điều gì khác.

Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã nhiều lần nhấn mạnh với các con cái của Ngài – những người đang chạy đua để hoàn thành lời tiên tri rằng hãy thực tiễn tình yêu thương và sự liên hiệp. Khi chúng ta làm theo y nguyên sự dạy dỗ ấy của Đức Chúa Trời, con đường vinh hiển hầu cho muôn dân trên thế giới có thể lắng nghe tin tức phước lành sẽ được mở ra. Chúng ta hãy tìm hiểu về ý muốn được ẩn chứa trong lời của Đức Chúa Trời, để xem tại sao Ngài nhấn mạnh về tình yêu thương và sự liên hiệp trong công cuộc truyền bá Tin Lành.

Sự quan phòng của Đức Chúa Trời làm hoàn thành sự cứu rỗi

Đức Chúa Trời đã dựng nên trời đất muôn vật và chứa đựng ý muốn của Ngài trong đó (Khải 4:11). Kể cả trong cơn gió xuân làm lay động cây cối hay trong chiếc lá mùa thu rụng xuống cũng đều ẩn chứa sự quan phòng của Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo.

Ngay cả khi tiến hành công cuộc cứu rỗi nhân loại, Ngài cũng không phán hoặc ban mệnh lệnh mà không có lý do. Vào thời đại Nôê, Đức Chúa Trời đã phán dặn Nôê đóng tàu trước khi Ngài phán xét thế gian bằng nước lụt. Con tàu mà Nôê đã làm theo lời của Đức Chúa Trời có kích thước khổng lồ, nhưng lại không có bánh lái để định hướng và cũng không có buồm để tiến lên phía trước. Theo suy nghĩ của loài người, ấy là tình huống khó có thể hiểu được một cách dễ dàng, nhưng phải đến khi cơn nước lụt bắt đầu, lý do ấy mới được bày tỏ. Con tàu nổi lên trên những cơn sóng tràn ngập khắp cả mặt đất, rồi sau khi nước trên mặt đất khô đi, con tàu đã tấp trên đỉnh núi Ararát. Vì chính Đức Chúa Trời đã vận hành con tàu nên không cần đến buồm và bánh lái, là thứ được điều khiển bởi bàn tay của loài người (Sáng 6:14-22).

Khi Giôsuê chinh phục thành Giêricô cũng giống như vậy. Đức Chúa Trời đã hầu cho người dân Ysơraên đi vòng chung quanh thành Giêricô mỗi ngày một lần, đến ngày thứ bảy thì đi chung quanh thành bảy lần rồi hết thảy cùng la lên. Thông thường, nếu muốn chinh phục thành thì phải cầm binh khí mà chiến đấu, nhưng liệu có ai tưởng tượng được rằng chỉ cần đi vòng chung quanh thành thì có thể đi vào xứ Canaan chăng? Song, khi họ làm theo lời của Đức Chúa Trời thì vách thành Giêricô đã sụp đổ, và người dân Ysơraên đã đường hoàng tiến vào xứ Canaan (Giôs 6:1-20).

Như vậy, chỉ cần chúng ta làm theo như mạng lịnh của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ mở ra mọi con đường một cách bằng phẳng cho chúng ta. Ngay cả phương pháp hoàn thành công cuộc Tin Lành cũng tùy thuộc vào việc vâng theo và thực tiễn lời của Đức Chúa Trời mà Ngài đã phán bảo trong Kinh Thánh.

“Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng; anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.” I Phi 1:22-23

Kinh Thánh dạy dỗ rằng hãy yêu thương, trân trọng và quan tâm anh em cách sốt sắng hết lòng. Khi Siôn được dựng nên tại 175 quốc gia trên khắp thế giới, các người nhà khác biệt về chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa và hoàn cảnh sống, đều đang nhóm lại ở Siôn. Đức Chúa Trời đã giáo huấn các con cái thể ấy rằng hãy trở nên một bằng tình yêu thương. Nếu không có sự liên hiệp, hòa thuận đẹp đẽ giữa các anh em chị em thì Tin Lành không thể được hoàn thành.

Tình yêu thương là trọng hơn cả

Vì phương Đông và phương Tây có nhiều điểm khác biệt, nên dù cùng gặp một vấn đề nhưng quan điểm của người phương Đông và người phương Tây là khác nhau. Không chỉ vậy, tùy theo từng châu lục mà mọi người có tính cách khác nhau và khuynh hướng của người ở từng nước, từng khu vực cũng khác nhau. Do đó, tùy thuộc vào môi trường trưởng thành mà mỗi người lại có quan điểm nhìn nhận khác nhau, và những phần mà mỗi người coi trọng cũng khác nhau, nên sự bất đồng trong ý kiến là điều đương nhiên.

Để giải quyết vấn đề, chúng ta cần có sự quan tâm biết nhường nhịn lẫn nhau từng chút một và hạ thấp chủ trương, ý kiến của bản thân. Tại đây, có lý do mà Đức Chúa Trời đã cho ghi chép nhiều giáo huấn về tình yêu thương trong Kinh Thánh, và thậm chí Ngài còn ban cho điều răn rằng “Các ngươi phải yêu nhau!” (Gi 13:34-35). Các người nhà đang sống trong những nền văn hóa đa dạng ở khắp các quốc gia trên thế giới phải ghi khắc trong lòng và thực tiễn điều răn “Hãy yêu thương nhau” để trở nên một, bởi đó Hội Thánh được vận hành một cách ân huệ.

“Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” I Cô 13:1-7

Kinh Thánh khẳng định rằng dầu chúng ta biết hết mọi tri thức và có đức tin lớn đến nỗi dời núi được, nhưng nếu không có tình yêu thương thì cũng chẳng có ích lợi gì cả. Tri thức mà không được gắn kết với tình yêu thương hay đức tin mà không được kết hợp với tình yêu thương thì đều vô nghĩa. Truyền bá Tin Lành không phải là việc được hoàn thành chỉ bởi tri thức hoặc đức tin.

Phải có tình yêu thương thì mới có thể hoàn thành Tin Lành Nước Thiên Đàng. Nếu có tình yêu thương thì có thể hiến thân, hy sinh cho nhau, và dù có điều bất tiện nhưng vẫn có thể nhịn nhục, chịu đựng để liên hiệp với nhau. Ngược lại, nếu không có tình yêu thương thì chỉ bày tỏ nỗi khó khăn, khổ sở của bản thân mà không đong đếm tình cảnh của đối phương, bởi đó gây ra bất hòa và phân tranh. Vậy nên Hội Thánh có nhiều tình yêu thương thì luôn ấm áp và Tin Lành sẽ được tốt đẹp. Dù khó để thực hiện đạo lý của tình yêu thương ngay từ đầu, nhưng để có được kết quả tốt trên con đường Tin Lành thì phải nhu mì, nhịn nhục lâu dài, chẳng kiếm tư lợi và cũng phải có tấm lòng yêu thương biết cùng vui trong lẽ thật.

“Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn; song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ… Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: Đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: Đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.” I Cô 13:8-13

Ngày xưa, người ta sử dụng gương bằng đồng, nhưng với gương ấy thì không thể nhìn rõ hình ảnh của mình. Giống như vậy, vì thế giới ba chiều mà chúng ta đang sống giống như cái gương phản chiếu một cách mờ nhạt về Nước Thiên Đàng, nên mọi tri thức và sự khôn ngoan của đời này, cùng mọi sự diễn ra trên thế gian này chỉ là một phần rất nhỏ của những sự trọn vẹn ở trên trời. Song, khi đi vào Nước Thiên Đàng, chúng ta sẽ chào đón thế giới hoàn toàn khác so với hiện tại. Ở nơi mà lời tiên tri, sự nói tiếng lạ và tri thức chưa trọn vẹn trên đất này không còn cần thiết nữa, nơi mà đức tin cùng sự trông mong thảy đều thành hiện thực, chúng ta sẽ trải qua thời gian hạnh phúc và vinh hiển đời đời mãi mãi trong khi ôm ấp tình yêu thương trong sâu thẳm đáy lòng. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã thức tỉnh chúng ta rằng tình yêu thương là trọng hơn cả trong ba điều: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương.

Yêu thương là sự làm trọn luật pháp

Đức Chúa Trời đã phán dặn rằng tình yêu thương là lớn hơn hết, nên hãy tiến hành Tin Lành với tình yêu thương ấy. Hơn nữa, Ngài cũng phán rằng luật pháp được trọn vẹn bởi tình yêu thương.

“Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp. Vả, những điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời nầy: Ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận; vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp.” Rô 13:8-10

Yếu tố cần thiết nhất để làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời chính là tình yêu thương. Nếu thấu hiểu lẫn nhau bằng tình yêu thương thì sẽ không có chuyện giết người, trộm cắp hay làm hại người khác để mưu cầu lợi ích cho bản thân. Giao ước cũ, tức hết thảy mọi nội dung của Mười Điều Răn, đều được bao hàm trong tình yêu thương. Đức Chúa Trời cũng làm trọn vẹn giao ước mới bằng tình yêu thương.

“Trước ngày lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.” Gi 13:1

Đức Chúa Trời, Đấng đã đến đất này vào 2000 năm trước với danh Jêsus, đã yêu thương các con cái Ngài, thậm chí yêu thương cho đến chết. Dầu cho có thể bỏ mạng sống mình vì người công bình, nhưng hy sinh bản thân để cứu kẻ tội nhân tuyệt đối không phải là việc dễ dàng. Song vì thương xót chúng ta, những kẻ tội nhân phần linh hồn đã phạm tội không tránh khỏi sự chết ở trên trời và bị đuổi xuống trái đất, Đức Chúa Trời đã đến đất này để chịu thay cho tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, và bởi huyết báu của Ngài mà lập ra giao ước mới, là phép đạo của sự sống (Rô 5:7-8, Lu 22:20). Nếu miêu tả về công việc cao cả thể ấy của Đức Chúa Trời bằng một từ, thì ấy chính là “tình yêu thương”. Chúng ta có thể liên hiệp và hòa thuận với hết thảy các người nhà Siôn mỗi khi nghĩ đến tình yêu thương ấy.

“Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Ðức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Ðấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Ðức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm… Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng; vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật.” Êph 5:1-9

Đã được chép rằng hãy làm việc và liên hiệp trong tình yêu thương với tư cách là “các con sáng láng” mặc lấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta hãy thực tiễn theo như cuộc đời mà Đức Chúa Trời đã làm gương cho chúng ta. Cho đến giờ, dầu chúng ta đã từng hành động trái ngược với sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời bởi phẩm tánh thuộc về thế gian, nhưng từ giờ, chúng ta hãy có tấm lòng yêu thương anh chị em, biết thương xót và tha thứ lẫn nhau. Chúng ta phải rao truyền Tin Lành ra khắp thế giới bằng tấm lòng của Đấng Christ, Đấng yêu thương từng mỗi một linh hồn và cứ yêu cho đến cuối cùng, chứ không phải chỉ yêu thương lúc ban đầu rồi sau lại nguội lạnh đi. Nếu hôm nay chúng ta thực tiễn sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời một lần thì ngày mai hãy thực tiễn hai lần, ngày kia hãy thực tiễn ba lần, nhờ đó chúng ta ngày càng được biến hóa thành hình ảnh xứng đáng là con cái sáng láng.

Cùng làm và chăm sóc lẫn nhau

Chúng ta là các chi thể của Đấng Christ ở trong Đức Chúa Trời. Dù sống ở châu lục nào hay đất nước nào trên làng địa cầu, thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng chúng ta là anh em chị em đã trở nên một thân bởi thịt và huyết của Đấng Christ.

“Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy. Vì chưng chúng ta hoặc người Giuđa, hoặc người Gờréc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báptêm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa… Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định… Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người, để chi thể nào thiếu thốn thì được quí trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng. Vả, anh em là thân của Ðấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.” I Cô 12:12-27

Đấng lấy chúng ta làm chi thể của Đấng Christ và ban cho vai trò ở vị trí riêng của mỗi người là ai? Ấy là Đức Chúa Trời. Giống như các chi thể trong thân tuy có hình dáng và vai trò khác nhau nhưng không có sự phân biệt sang hèn và chia rẽ, chúng ta cũng làm mọi việc cùng nhau, hòa thuận và chăm sóc lẫn nhau, ấy chính là ý muốn của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời đã hầu cho chúng ta được trở nên một trong cùng một Thánh Linh, nên chúng ta phải thực tiễn đạo lý của tình yêu thương và cầu nguyện để các người nhà Siôn trên khắp thế giới đều có thể gắng sức và đồng tham vào Tin Lành.

“Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện… Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan. Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.” Rô 12:10-18

Không chỉ ngày Sabát, Lễ Vượt Qua mà hết thảy những lời của Đức Chúa Trời mà Ngài phán dặn “Hãy giữ” trong Kinh Thánh đều là điều răn của Ðức Chúa Trời. Lời phán “Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau” cũng là điều răn mà Đức Chúa Trời đã ban cho giống như lời phán “Các ngươi phải yêu nhau!” trong Tin Lành Giăng chương 13.

Yêu thương và liên hiệp lẫn nhau không phải là việc dễ dàng. Song, giống như vận động viên, dù có vất vả nhưng nếu vẫn luyện tập một cách đều đặn thì dần dần thể lực và kỹ thuật sẽ được cải thiện; chúng ta cũng vậy, dù có vất vả và khó khăn, nhưng nếu chịu đựng cho đến cuối cùng và vâng phục sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ có được phẩm hạnh xứng đáng với tư cách là “thầy tế lễ nhà vua” trên trời. Vào ngày trở về quê hương trên trời, chúng ta sẽ hoàn toàn hiểu ra tại sao Cha Mẹ đã hầu cho chúng ta được rèn luyện và dạy dỗ như thế. Tôi mong rằng chúng ta đều được đi vào Nước Thiên Đàng cách rộng rãi bằng cách vâng theo y nguyên sự dạy dỗ mà Đức Chúa Trời đã đặc biệt ban cho để nuôi dưỡng các vương tử trên trời.

Tin Lành thế giới được hoàn thành bởi tình yêu thương và sự liên hiệp

Những người hàng xóm xung quanh Hội Thánh thường nói rằng “Những người trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời đều trông rất thiện lành và tốt đẹp!”, “Sự thiện lành tỏa ra trên cả khuôn mặt và hành động của họ!”. Không chỉ ở Hàn Quốc mà các thánh đồ ở bất cứ nơi nào trên khắp thế giới đều đang tỏa ra sự sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi việc làm thiện lành.

Bên trong trọng tâm ấy có tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Đấng đã để lại sau lưng ngai trên trời mà đến tận đất này và gánh vác thay cho tội lỗi của chúng ta. Khi nghĩ đến Đức Chúa Trời, Đấng đã vác gánh nặng thập tự giá thay cho chúng ta, đã phải chịu mọi sự chế giễu và nhạo báng dầu Ngài không có tội chi hết, thì dẫu chúng ta có trải qua những việc bất tiện hay bị đối xử không tốt chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ trở nên vững vàng và có thể kết được trái quý báu bằng sự nhịn nhục cùng tình yêu thương. Như thế này, trong tình yêu thương chí thánh của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, Siôn đang rao truyền tình yêu thương ở khắp nơi trên làng địa cầu và dẫn dắt nhiều linh hồn đến sự cứu rỗi.

Khi nhìn lại lịch sử chinh phục thành Giêricô, chúng ta có thể thấy tất thảy mọi việc chỉ là đi chung quanh thành mấy vòng rồi la lên. Tuy là phương pháp đơn giản nhưng khi tin vào lời của Đức Chúa Trời và tiến hành thì họ đã chứng kiến kỳ tích vách thành bị sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc. Quá trình tiến bước hướng tới Canaan trên trời, tức Nước Thiên Đàng, cũng giống như vậy. Về công việc rao truyền Tin Lành cho toàn nhân loại trên trái đất, nhìn thế nào thì ấy cũng là tình huống như thể đối mặt với pháo đài kiên cố. Song, nếu chúng ta làm y theo điều Đức Chúa Trời phán thì sẽ thật dễ dàng. Khi Ngài phán hãy hoàn thành Tin Lành thế giới bằng tình yêu thương và sự liên hiệp, nếu chúng ta cứ làm theo y nguyên thì tất sẽ được. Cũng giống như khi người dân Ysơraên nhất loạt la lên thì vách thành Giêricô sập xuống, nếu hết thảy mọi thánh đồ đều liên hiệp bởi tình yêu thương và đồng loạt la lên thì Tin Lành thế giới cũng sẽ nhanh chóng được hoàn thành.

Chúng ta hãy siêng năng rao truyền lời trong khi hòa thuận và liên hiệp lẫn nhau bằng tình yêu thương trong lẽ thật. Chúng ta hãy rao truyền tình yêu thương của Đấng Christ cho cả thế gian. Tôi mong hết thảy chúng ta sẽ chia sẻ thật nhiều về sự trông mong, niềm vui và tình yêu thương của Đấng Christ cho hết thảy muôn dân thế gian đang phải sinh sống mà không có niềm trông mong, hoàn thành Tin Lành thế giới mà Đức Chúa Trời đã giao phó và cùng nhau đi vào Nước Thiên Đàng vinh hiển.