Song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi

Xuất Êdíptô Ký chương 12

9,243 lượt xem

“Lạy Đức Chúa Trời, xin cứu chúng con khỏi sự khổ nạn này!”

Người dân Ysơraên, những người đã sống cuộc đời khổ nạn với lao động nặng nhọc dưới sự áp bức của kiếp nô lệ ở Êdíptô và ngày ngày kêu cầu, vì vậy Đức Chúa Trời đã sai đấng tiên tri Môise đến để giải phóng họ. Môise truyền đạt ý muốn của Đức Chúa Trời cho Pharaôn, vua Êdíptô rằng “Hãy thả dân Ta đi”, nhưng Pharaôn không nghe theo.

Kể từ đó, những tai họa khủng khiếp chưa từng có bắt đầu giáng xuống Êdíptô. Nước sông biến thành máu, ếch, muỗi và ruồi mòng tràn ngập khắp nơi, súc vật chết hàng loạt vì dịch lệ nghiêm trọng, và trên người ai nấy đều nổi những ghẻ chốc ung độc, từ trên trời, mưa đá và những khối lửa sa xuống, những đàn châu chấu bao phủ khắp mặt đất và cắn hết rau cỏ ngoài đồng, còn cả sự tối tăm rất dày bao trùm khắp nơi. Dù vậy, Pharaôn vẫn không thay đổi tấm lòng cứng cỏi của mình, nên tai vạ cuối cùng tiêu diệt hết thảy con đầu lòng của cả người và súc vật, đã giáng xuống.

“Vào lối chiều tối ngày 14 tháng 1, hãy giết một con chiên, rồi bôi huyết lên trên hai cây cột và mày cửa của nhà, và ăn thịt chiên quay, nếu còn lại đến sáng mai, hãy thiêu đi. Ấy là Lễ Vượt Qua của Đức Giêhôva. Huyết sẽ làm dấu hiệu và ta sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi khi ta hành hại mọi con đầu lòng xứ Êdíptô. Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm; trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Đức Giêhôva, tức là một lễ lập ra đời đời.”

Vâng theo lời của Đức Chúa Trời, người dân Ysơraên đã giữ Lễ Vượt Qua vào buổi chiều tối ngày 14 tháng 1 thánh lịch. Đêm đó, toàn bộ xứ Êdíptô chấn động và hỗn loạn. Bởi vì trong mỗi nhà, con trưởng, người sẽ nối dõi gia đình, đột nhiên mất mạng. Từ cung điện của Pharaôn đến nơi ở của con đòi, tất cả con đầu lòng đều bị giết, và suốt đêm trong cả xứ Êdíptô có tiếng kêu la inh ỏi. Tuy nhiên, tai vạ đã không giáng xuống bất kỳ người Ysơraên nào. Chứng kiến ​​quyền năng kỳ diệu của Đức Chúa Trời, Pharaôn cuối cùng đã cho phép người Ysơraên ra đi theo yêu cầu của Môise.

Lễ Vượt Qua được biểu hiện bằng tiếng Hán là 逾越節, bằng tiếng Anh là Passover, tiếng Hêbơrơ là Pesach (פֶּסַח) và tiếng Gờréc là Pasca (πασχα). Tất cả đều có nghĩa là “vượt qua tai vạ”. Ngay cả sau khi Xuất Êdíptô, tất cả những người giữ Lễ Vượt Qua đều được Đức Chúa Trời bảo vệ khỏi các tai vạ (II Sử 30, II Vua 19:30-35).

2000 năm trước, Đức Chúa Jêsus đến với tư cách là Chiên Con Lễ Vượt Qua và truyền dạy rằng vào ngày này, chúng ta phải ăn bánh và uống rượu nho, tượng trưng cho thịt và huyết của Ngài. Như vậy, Ngài đã lập Lễ Vượt Qua giao ước mới, nhờ đó chúng ta trở nên một thân thể với Đức Chúa Jêsus, được ban cho sự sống đời đời và được cứu khỏi tai vạ (I Cô 5:7, Gi 6:53, Lu 22:7-20).