Chọn ngôn ngữ

Close

Lễ Vượt Qua và quyền công dân Nước Thiên Đàng

9,121 lượt xem

Hội Thánh của Đức Chúa Trời giữ Lễ Vượt Qua hằng năm một cách chí thánh. Có nhiều lý do để giữ Lễ Vượt Qua, nhưng một trong những lý do quan trọng nhất chính là sự thật rằng trong lẽ thật Lễ Vượt Qua có chứa đựng tư cách quyền công dân trên trời.

Ngày nay, trên thế gian, có vô số hội thánh với các giáo phái đa dạng, nhưng chúng ta cần suy xét xem liệu họ thực sự có quyền công dân trên trời không, hay chỉ có vẻ bề ngoài của Cơ Đốc nhân. Khi tìm hiểu xem những người có quyền công dân trên trời đã ở trong lẽ thật nào, chúng ta có thể hiểu một cách rõ ràng rằng ngày nay làm thế nào để chúng ta có được quyền công dân trên trời. Kinh Thánh là sách khiến chúng ta được khôn ngoan để đạt đến sự cứu rỗi (II Ti 3:15). Chúng ta không nên phán đoán một cách tùy tiện, nhưng phải phán đoán dựa trên Kinh Thánh và theo phán quyết của Đức Chúa Trời.

Người có quyền công dân Nước Thiên Đàng giữ Lễ Vượt Qua

Khi viết thư cho Hội Thánh ở thành Philíp, sứ đồ Phaolô đã cho biết sự thật rằng các thánh đồ có quyền công dân trên trời.

“Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.” Phil 3:20-21

Những người sẽ được hưởng vinh hiển Nước Thiên Đàng trong tương lai là những người có quyền công dân trên trời. Các công dân trên trời giữ luật lệ, điều răn và phép đạo của Đức Chúa Trời, Đấng là “Vua của các vua và Chúa của các chúa” (Khải 19:16). Không vâng phục lời của Đức Chúa Trời là làm trái lệnh vua, và việc từ chối lệnh vua có nghĩa là không muốn sống ở đất nước ấy, chẳng phải vậy sao?

Sứ đồ Phaolô, người cho biết rằng quyền công dân của chúng ta ở trên trời, là người đã giữ Lễ Vượt Qua của giao ước mới (I Cô 5:7-8; 11:23-26). Để dẫn dắt nhân loại đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, Đức Chúa Trời mong muốn người dân của Ngài ở trong lẽ thật Lễ Vượt Qua.

“Đức Giêhôva bèn phán cùng Môise rằng: Hãy nói cùng dân Ysơraên rằng: Khi một người trong vòng các ngươi hay là trong vòng hậu đại các ngươi bị ô uế vì cớ xác chết, hoặc mắc đi xa, thì cũng buộc phải giữ lễ Vượt qua cho Ðức Giêhôva. Mấy người đó phải giữ lễ nầy ngày mười bốn tháng hai, vào buổi chiều tối, ăn bánh không men cùng rau đắng, chớ nên để chi còn dư lại đến sáng mai, và cũng chẳng nên bẻ gãy những xương; phải giữ theo mọi luật lệ về lễ Vượt qua vậy. Nhưng còn ai tinh sạch và không có đi xa, nếu chẳng giữ lễ Vượt qua thì sẽ bị truất khỏi dân sự mình…” Dân 9:9-13

Đối với những người không thể giữ Lễ Vượt Qua vào ngày 14 tháng giêng thánh lịch, Đức Chúa Trời ban cho Lễ Vượt Qua một lần nữa vào tháng 2 và phán rằng hễ là dân sự của Ngài, thì dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ Lễ Vượt Qua (Dân 9:1-14). Đây là cảnh Ngài làm sáng tỏ sự thật rằng Lễ Vượt Qua là luật lệ, điều răn và phép đạo mà người dân của Đức Chúa Trời nhất định phải giữ.

Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo và đích thân quản trị muôn vật trong toàn thể vũ trụ, đã phán rằng nhất định phải giữ Lễ Vượt Qua, còn nếu không giữ thì người đó sẽ bị truất khỏi vòng dân sự của Đức Chúa Trời. Ngài còn ban thêm một cơ hội nữa cho những người không thể giữ Lễ Vượt Qua vì hoàn cảnh bất khả kháng, để họ không đánh mất quyền công dân trên trời. Dầu vậy, những người không giữ Lễ Vượt Qua dù đã được ban cho cơ hội, cùng những người nói tin vào Đức Chúa Trời mà không giữ Lễ Vượt Qua, quả thật có thể đi vào Nước Thiên Đàng không?

Lìa khỏi phép đạo của Đức Chúa Trời là sự phản nghịch

Khi đến Mỹ thì phải tuân thủ luật pháp của nước Mỹ, khi đến Anh thì phải tuân thủ luật pháp của nước Anh. Tương tự như vậy, nếu muốn đi vào Nước Thiên Đàng, chúng ta nhất định phải giữ phép đạo của nước Đức Chúa Trời. Lễ Vượt Qua là luật pháp của lẽ thật đã được tuyên bố và phán lệnh bởi Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương và dẫn dắt nhân loại đến con đường cứu rỗi. Ngài phán hãy giữ Lễ Vượt Qua, và cũng phán rằng nếu không giữ Lễ Vượt Qua thì sẽ bị truất khỏi vòng dân sự của Đức Chúa Trời. Rốt cuộc, lời này có nghĩa là người đó sẽ bị mất quyền công dân trên trời.

Đức Chúa Trời phán rằng mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với chúng ta là mối quan hệ giữa Cha Mẹ và con cái, mặt khác, Ngài cũng biểu hiện đó là mối quan hệ giữa vua và người dân. Chẳng phải người có quyền công dân trên trời là người dân của Đức Chúa Trời sao? Nếu là người dân thì đương nhiên phải giữ và vâng theo lệnh của vua.

“Từ nơi Đức Giêhôva, có lời phán cho Giêrêmi như vầy… Đáng rủa thay là người không nghe lời giao ước nầy, mà ta đã truyền cho tổ phụ các ngươi, trong ngày ta đem họ ra khỏi xứ Êdíptô, khỏi lò nấu sắt, mà phán rằng: Hãy nghe tiếng ta, noi theo điều ta dạy mà làm. Vậy thì các ngươi sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi… Đức Giêhôva phán cùng tôi rằng: Hãy rao mọi lời nầy trong các thành của Giuđa và trong các đường phố Giêrusalem rằng: Hãy nghe những lời giao ước nầy mà làm theo.” Giê 11:1-6

Khi làm theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời thì sẽ trở thành người dân của Đức Chúa Trời, và Ngài phán cùng những người ấy rằng “Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi”. Ngược lại, việc coi thường luật lệ, điều răn và phép đạo của Đức Chúa Trời chính là sự phản nghịch đối với Đức Chúa Trời, Đấng là Vua của các vua và là Đấng chủ quản hết thảy sinh tử họa phúc của chúng ta.

“Đức Giêhôva phán cùng tôi rằng: Trong người Giuđa và trong dân cư Giêrusalem có kẻ đã lập mưu bạn nghịch. Chúng nó quay về sự tội ác của tổ tiên mình, là kẻ đã chẳng khứng nghe lời ta, và theo các thần khác đặng hầu việc. Nhà Ysơraên với nhà Giuđa đã phạm giao ước mà ta đã lập cùng tổ phụ chúng nó. Vậy nên, Đức Giêhôva phán như vầy: Nầy, ta sẽ khiến tai nạn đổ trên chúng nó, không thể tránh được; chúng nó sẽ kêu đến ta, nhưng ta chẳng thèm nghe…” Giê 11:9-12

Kinh Thánh gọi việc không tuân theo luật lệ, điều răn và phép đạo của Đức Chúa Trời là sự phản nghịch. Đấng tiên tri Đaniên cũng bày tỏ rằng dân tộc mình đã phản nghịch Đức Chúa Trời, cùng lìa bỏ luật lệ, điều răn và phép đạo của Đức Chúa Trời (Đa 9:5). “Phản nghịch Đức Chúa Trời” quả thật là lời rất đáng sợ. Sự phản nghịch rốt cuộc sẽ dẫn đến tai vạ và sự hủy diệt. Họ sẽ bị truất khỏi vòng dân sự của Đức Chúa Trời và bị mất quyền công dân trên trời. Chúng ta phải ghi nhớ rằng việc không tuân theo phép đạo của Đức Chúa Trời chính là phản nghịch Đức Chúa Trời và sẽ dẫn đến tai vạ.

Nước Thiên Đàng, nơi những người có quyền công dân trên trời ở

Trong mắt người thế gian, việc chúng ta giữ Lễ Vượt Qua một lần hay dâng thờ phượng ngày Sabát một lần có vẻ không đáng kể, nhưng trong mắt của các thiên sứ thì không như vậy. Các thiên sứ ghen tỵ với những người dân trên trời sẽ trị vì đời đời mãi mãi trên Nước Thiên Đàng nhờ Tin Lành giao ước mới (I Phi 1:12, Khải 22:5).

Có quyền công dân nghĩa là có tư cách đi đến quốc gia đó và sinh sống ở đó. Người có quyền công dân trên trời có tư cách sống ở Nước Thiên Đàng. Nếu cho thiên sứ canh giữ cửa Nước Thiên Đàng xem thấy quyền công dân thì sẽ được đi qua một cách dễ dàng. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta lẽ thật giao ước mới tuyệt vời thể ấy. Không chỉ Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, Ngài còn ban cho chúng ta kể cả vị trí vinh hiển, được làm vua trị vì đời đời mãi mãi; vì vậy, chúng ta đừng để tuột mất phước lành đẹp đẽ và tuyệt vời ấy. Mong rằng sẽ không có ai trong chúng ta trở thành kẻ dại dột, đánh mất phần thưởng lớn lao trên trời vì những thứ chẳng đáng gì giống như Êsau, người đã bán quyền trưởng nam để lấy một bát canh phạn đậu.

Lời rằng hãy giữ Lễ Vượt Qua là ý muốn không hề thay đổi của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết rằng Nước Thiên Đàng là nơi mà những người làm theo ý muốn Ngài mới được đi vào.

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” Mat 7:21

Lễ Vượt Qua là lễ trọng thể được lập ra bởi ý muốn của Đức Chúa Trời. Việc giữ Lễ Vượt Qua cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời. Người làm theo ý muốn ấy mới có thể đi vào Nước Thiên Đàng.

Khi đối chiếu với lời phán rằng “chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha mới được vào Nước Thiên Đàng”, thì giữa những người giữ Lễ Vượt Qua và người không giữ, quả thật ai sẽ được đi vào Nước Thiên Đàng đây? Dù những kẻ không giữ Lễ Vượt Qua có nói rằng “Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi đã nhân danh Chúa mà nói tiên tri. Chúng tôi đã trừ quỉ. Lại nhân danh Chúa mà làm nhiều dấu kỳ, phép lạ”, thì Đức Chúa Jêsus vẫn sẽ phán rằng “Hỡi kẻ làm gian ác, hãy lui ra khỏi Ta!” (Mat 7:22-23).

Nếu không có sự dạy dỗ của Cha Mẹ trên trời, chúng ta cũng sẽ không nhận biết được sự thật này. Như lời chép rằng “Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài” (Mi 4:1-2), vì đích thân Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta đường lối Ngài vào thời đại này mà chúng ta được biết trước về Tin Lành giao ước mới giữa nhiều người như cát trên bờ biển, chẳng phải vậy sao? Đức Chúa Trời phán chúng ta đừng giữ cho riêng mình, nhưng hãy cho muôn dân thiên hạ được biết đến. Có người sẽ không lắng nghe dù được cho biết, nhưng ý muốn của Đức Chúa Trời là “Ta sẽ hỏi chúng nó về tội không vâng phục, nên dù chúng nó nghe hay chẳng khứng nghe, các ngươi hãy cứ rao truyền lời” (Êxê 2:5-7).

Quyền công dân trên trời được du hành tự do khắp cả vũ trụ

Đức Chúa Trời đã dẫn dắt chúng ta đến giữa lẽ thật thực sự rõ ràng và xác tín. Ngài đã không quăng những tội nhân trên trời không tránh khỏi sự chết đời đời vào hình phạt địa ngục đời đời, mà đã cứu rỗi chúng ta khỏi nơi đó, lại khôi phục Nước Thiên Đàng vĩnh cửu cho chúng ta. Chúng ta thực sự là những người có phước thay. Chúng ta phải dâng cảm tạ và vinh hiển đời đời lên Cha Mẹ, là Đức Chúa Trời Êlôhim, Đấng đã lập chế độ lẽ thật và mở ra con đường cứu rỗi cho chúng ta.

Một số người hiểu nhầm rằng Lễ Vượt Qua là luật pháp của Môise. Nếu là luật pháp của Môise thì lẽ ra đã phải giết chiên hoặc dê vào Lễ Vượt Qua. Song, Đức Chúa Jêsus đã cử hành bằng bánh và rượu nho. Chỉ bởi điều này thôi, chúng ta có thể nhanh chóng biết được rằng Lễ Vượt Qua mà Đức Chúa Jêsus đã giữ không phải là Lễ Vượt Qua của Cựu Ước theo luật pháp Môise.

Dù có những kẻ dùng nhiều lời lẽ để hủy báng, nhưng Đức Chúa Trời đã phán dặn người dân hãy sống theo sự dạy dỗ đúng đắn của Ngài.

“Hỡi dân ta, hãy chăm chỉ mà nghe ta; hỡi nước ta, hãy lắng tai cho ta! Vì sẽ có luật pháp ra từ ta, và ta sẽ lập sự công bình làm sự sáng cho các dân. Sự công bình của ta đã gần; sự cứu rỗi của ta đã ra, cánh tay ta sẽ xét đoán các dân. Các cù lao sẽ trông đợi ta, và chúng nó sẽ nhờ cậy cánh tay ta. Hãy ngước mắt lên các từng trời, và cúi xem dưới đất; vì các từng trời sẽ tan ra như khói, đất sẽ cũ như áo, dân cư trên đất sẽ chết như ruồi: nhưng sự cứu rỗi của ta còn đời đời, sự công bình của ta chẳng hề bị bỏ đi. Hỡi dân biết điều công nghĩa, ghi luật pháp ta trong lòng…” Êsai 51:4-7

Những người dân có luật pháp của Đức Chúa Trời trong lòng là những người có quyền công dân trên trời. Khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay, sự đãi ngộ sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc là công dân của nước nào. Do đó, những người thuộc quốc gia có hộ chiếu quyền lực cao thường dễ dàng thông qua cổng kiểm tra an ninh. Khi đến Nước Thiên Đàng, nếu chúng tra xuất trình quyền công dân Nước Thiên Đàng cho thiên sứ canh giữ cửa Nước Thiên Đàng, chúng ta sẽ được thông qua ngay lập tức.

Quyền công dân Nước Thiên Đàng có quyền hạn lớn lao, hầu cho chúng ta có thể tự do du hành khắp thế giới thiên sứ trong đại vũ trụ. Đức Chúa Trời phán “Hãy chịu đựng thêm chút nữa, hãy liên hiệp và hòa thuận lẫn nhau”, để ban cho chúng ta phước lành thể ấy. Nếu chúng ta nhờ cậy vào lời Ngài, chịu đựng và nhịn nhục lẫn nhau thì ở trong Siôn sẽ hình thành sự liên hiệp đẹp đẽ và có được sự hòa thuận. Tin Lành được tiến hành một cách tốt đẹp và hoàn thành trong sự liên hiệp cùng hòa thuận.

Những người có giao ước mới là công dân trên trời

Đức Chúa Trời gọi những người giữ luật pháp của Đức Chúa Trời trong lòng là “dân Ta”. Trong sách Giêrêmi, Ngài đã phán lời cụ thể hơn rằng những người có giao ước mới là người dân của Đức Chúa Trời.

“Đức Giêhôva phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Ysơraên và với nhà Giuđa… Đức Giêhôva phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Ysơraên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta… Đức Giêhôva phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.” Giê 31:31-34

Đức Chúa Jêsus, Đấng đã đến đất này theo lời tiên tri, đã lập giao ước mới để ban quyền công dân Nước Thiên Đàng, hầu cho chúng ta trở thành người dân của Đức Chúa Trời.

“Đến ngày lễ ăn bánh không men là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus sai Phierơ và Giăng đi, mà phán rằng: Hãy đi dọn lễ Vượt qua cho chúng ta ăn… Hai môn đồ đi, quả gặp những điều như Ngài đã phán, bèn dọn lễ Vượt qua. Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn… Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự này để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.” Lu 22:7-15, 19-20

Các sứ đồ đã giữ Lễ Vượt Qua theo lời phán dặn của Đức Chúa Jêsus. Lý do Đức Chúa Jêsus muốn ăn Lễ Vượt Qua là vì các con cái trên trời phải giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới thì mới có thể nhận quyền công dân trên trời và trở về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Đức Chúa Trời đến trong xác thịt đã đích thân hứa rằng “Bánh này là thân thể Ta, chén này là giao ước mới được lập bởi huyết Ta, vì các ngươi mà đổ ra”. Ngài đã lập ra đường lối lẽ thật giao ước mới như vậy để tha thứ tội lỗi của chúng ta và cứu chúng ta, đồng thời mở đường đến Nước Thiên Đàng.

Dù có sự dạy dỗ thể này trong Kinh Thánh, vẫn có những người trên thế gian không giữ Lễ Vượt Qua cho dù chúng ta có khuyên nhủ họ thế nào đi nữa. Dù Ngài đã phán rằng rượu nho Lễ Vượt Qua là huyết của Đấng Christ, nhưng họ lại không tiếp nhận huyết báu của Đấng Christ. Khi truyền máu giữa người với người, có những trường hợp không thể cho nhận vì khác nhóm máu, nhưng Đức Chúa Trời cho phép cả nhân loại nhận lấy huyết báu của Đấng Christ thông qua Lễ Vượt Qua. Người từ chối huyết ấy cũng giống như bệnh nhân nguy kịch từ chối truyền máu.

Huyết báu tinh sạch và thánh khiết của Đấng Christ là yếu tố cốt lõi dẫn dắt chúng ta đến với Đức Chúa Trời, hầu cho chúng ta có được suy nghĩ và đức tin nhất quán với Đức Chúa Trời. Việc dự phần vào huyết báu của Đấng Christ là lời hứa của Đức Chúa Trời được hoàn thành khi chúng ta giữ Lễ Vượt Qua, và chúng ta phải cho muôn dân biết rằng nhờ điều này mà chúng ta có được quyền công dân Nước Thiên Đàng.

Đức Chúa Trời sẽ nâng chúng ta lên và hầu cho được trổi hơn mọi dân trên đất (Phục 28:1-2). Chúng ta được đến nơi ân huệ này không phải vì chúng ta đã làm tốt điều gì đó hay vì vượt trội hơn người khác, mà chỉ bởi vì Cha Mẹ đã thương xót những kẻ tội nhân trên trời, nên đã ban cho chúng ta được nhận thịt và huyết quý báu của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người có quyền công dân trên trời mà ngay cả các thiên sứ cũng phải thèm muốn, nên chúng ta hãy luôn có lòng tự hào và kiêu hãnh, cũng hãy dâng vinh hiển và cảm tạ đời đời lên Cha Mẹ trên trời.