Mọi người một lòng cất tiếng cầu nguyện lên Đức Chúa Trời
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-31

Phierơ và Giăng, những người đang làm chứng về Đấng Christ, bị bắt bởi các thầy tế lễ, quan coi đền thờ và người Sađusê.
Dù hai người bị hăm dọa rằng “Chớ nói hay dạy dỗ nhân danh Đức Chúa Jêsus.”, nhưng họ vẫn rao truyền ý muốn của Đấng Christ không chút sợ hãi. Các quan tha Phierơ và Giăng ra vì không tìm phương để bắt tội được.
Vào ngày Phierơ và Giăng về nhóm anh em tin vào Đức Chúa Jêsus, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão ngăm dọa họ bằng lời nói nào. Mọi người nghe chuyện kể của hai người xong, thì một lòng cất tiếng lên cầu nguyện Đức Chúa Trời.
“Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài xem xét sự họ ngăm dọa, và cho chúng tôi rao giảng lời của Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ. Để công việc chí thánh được hoàn thành nhân danh Đức Chúa Jêsus.”
Khi cầu nguyện kết thúc, thì nơi nhóm họp lại rúng động. Ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh và giảng đạo lời Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ.
Thật dễ dàng để thất vọng và chán nản khi chúng ta gặp phải tình huống đầy sợ hãi, và đôi khi chúng ta dễ dàng lằm bằm và phàn nàn. Tuy nhiên, con đường mà các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai đã quyết định là con đường cùng nhau đồng lòng dâng cầu nguyện lên Đức Chúa Trời khi họ gặp phải khó khăn.
Nếu chúng ta gặp phải vấn đề ngăn cản con đường Tin Lành, chúng ta hãy cùng một lòng dâng cầu nguyện lên Đức Chúa Trời. Giống như các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai có thể rao truyền lời của Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ hơn nhờ nhận Đức Thánh Linh sau khi cầu khẩn đồng lòng, chúng ta cũng có thể được nhận Đức Thánh Linh vượt qua tình huống khó khăn và sải bước trên con đường Tin Lành. Tại nơi cầu nguyện, Đức Chúa Trời – Đấng làm việc ở cùng.
“… nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.” Mathiơ 18:19-20