Sanh Lại

13,187 lượt xem

Loài người gặp phải rất nhiều khó khăn và thử thách khi sống trên đời này. Mỗi một người đều vác theo thập tự giá của riêng mình mà đi con đường khổ nạn, nên cuộc đời loài người là cuộc đời của kẻ khách và bộ hành.

Tuy nhiên, có kế hoạch của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chúng ta, là những người tiếp nhận Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng khi hiểu ra sự thật này, thì chúng ta sẽ được biết rằng nỗi khó khăn chúng ta gặp phải hiện tại chỉ là một phần trong kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời, là Đấng dẫn dắt chúng ta tới sự cứu rỗi, và cũng hiểu ra sự thật rằng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn quá trình sanh lại cho chúng ta.

Trong khổ nạn và nghịch cảnh có kế hoạch của Đức Chúa Trời

Đây là một câu chuyện đã xảy ra tại Mỹ. Có một vụ hoả hoạn xảy ra tại một cửa hàng ở Chicago, trong phút chốc ngọn lửa đã đốt cháy rụi toàn bộ toà nhà. Người chủ cửa hàng là người đã tự sức mình gây dựng cơ nghiệp trong nhiều khó khăn, nên những người hàng xóm và các khách hàng đều thấy tiếc cho nỗi bất hạnh của ông ấy.

Rất nhiều người cảm thông khi trông thấy toà nhà bị đốt cháy. Tuy nhiên một ngày nọ, họ thấy một bảng hiệu nhỏ dựng trên đống tro tàn, có ghi dòng chữ rằng “Tôi sẽ bắt đầu lại từ ngày mai. Không có lý do gì để tôi tuyệt vọng cả.”

Người chủ cửa hàng đã trải một tấm phản nhỏ bên cạnh bảng hiệu, rồi bắt đầu buôn bán một số hàng hoá đã từng bán ở cửa hàng. Rất nhiều người trông thấy cảnh này đã rất cảm động bởi người chủ cửa hàng đã không ngã lòng, nản lòng, mặc dù cơ nghiệp tự mình gây dựng sau bao khó khăn vất vả đã trở thành đống tro trong một sớm một chiều. Kể từ ngày đó, đông đảo dân chúng đều có chung ý kiến giúp đỡ người chủ cửa hàng dù là việc nhỏ, nên vừa khi ông ấy đặt hàng hoá trên tấm phản thì ngay lập tức đã bán hết sạch. Chẳng bao lâu sau, ông ấy đã tích trữ được một khoản tiền, và có thể xây dựng một toà nhà mới thế cho toà nhà đã bị đốt cháy.

Lý do người chủ cửa hàng vượt qua nỗi thất vọng và bắt đầu lại rất là bình dị. Cả toà nhà bị cháy rụi, người chủ cửa hàng cũng đã rất đau lòng vì tất thảy công lao vun đắp bao lâu đã bị tan biến trong một sớm một chiều. Ông ấy đã lái xe đi không định hướng, và tình cờ trông thấy cảnh những người thợ xây đang xếp chồng gạch. Bắt đầu với một viên gạch đầu tiên, những người thợ xây cứ xếp chồng thêm từng một viên gạch, và hết nửa ngày những viên gạch đỏ đó đã thành một bức tường lớn đứng vững vàng. Trông thấy cảnh ấy, người chủ cửa hàng hiểu ra rằng “Tôi đã không có bất cứ thứ gì, tuy nhiên vì đã nhiệt tình xếp chồng từng một viên gạch nên đã trở thành chủ kinh doanh một cửa hàng lớn. Ngay từ bây giờ, tôi cũng sẽ bắt đầu mới lại bằng tấm lòng xếp chồng gạch.” Vì bắt đầu lại với tấm lòng như vậy nên ông ấy đã thành công.

Giống như toà nhà đã bị cháy rụi thành đống tro được xây dựng lại bởi ý chí của người chủ, tất thảy mọi tình huống và điều kiện cũng sẽ đổi khác tuỳ theo tấm lòng chúng ta đang đón rước ai làm chủ. Nếu Đức Chúa Trời không là Chủ Nhân trong tấm lòng chúng ta, mà các thần khác đang điều khiển chúng ta, thì chúng ta có thể rơi vào thất vọng không ngừng mỗi khi gặp phải khó khăn.

Giả sử kiêu ngạo đang làm chủ trong lòng chúng ta, thì chúng ta hãy đóng đinh nó trên thập tự giá. Nếu tinh thần hay nản lòng đang làm chủ chúng ta, thì chúng ta cũng phải nhất quyết đuổi nó đi.

Có rất nhiều thử thách trong quá trình chúng ta được sanh lại trong Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đối với những người có niềm hy vọng, thì không nghịch cảnh nào có thể ngăn cản nổi. Ngược lại, những người hay nản lòng mặc dù đã đạt được thành công, cũng sẽ dễ dàng rơi vào tuyệt vọng và nản lòng khi gặp phải một chút thử thách. Mong các gia đình Siôn chúng ta chiến thắng được tất thảy mọi nghịch cảnh và khổ nạn, và mỗi khi gặp phải thử thách hãy tin tưởng rằng có kế hoạch của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chúng ta.

Sự quan phòng của Đức Chúa Trời cho chúng ta kết trái trong khổ nạn

Thông qua giới tự nhiên, Đức Chúa Trời đang cho chúng ta biết về sự quan phòng của Ngài. Xem xét nguyên lý của thế giới tự nhiên, chúng ta nhận thấy rằng nếu không trải qua nghịch cảnh và khổ nạn, tức là không được sanh lại thì chúng ta tuyệt đối không thể kết được trái ân huệ mà Đức Chúa Trời sắm sẵn.

Con sâu bướm phải đục thủng cái kén mà bay ra thì mới trở thành con bướm. Một con gà con phải đập vỡ vỏ trứng mà ra thì mới có sự sống trọn vẹn.

Đức Chúa Jêsus cũng dạy dỗ rằng một hột giống lúa mì phải chết đi sau khi gieo xuống đất thì mới kết quả được nhiều.

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.”Giăng 12:24

Nếu một hạt giống cứ giữ nguyên hình của nó thì không thể nảy mầm được. Muốn kết được nhiều trái thì nó phải bị vỡ ra. Có như vậy, nó mới có thể được sanh lại và có được cái tôi mới. Nếu không có được cái tôi mới thì nó không thể kết trái.

Để một hột lúa mì được nẩy mầm thì một phần của nó phải bị nứt, bị vỡ ra. Bởi vì mầm được mọc lên từ phần bị nứt, bị vỡ ấy. Tuy nhiên, nếu sợ nỗi đau đớn bị nứt, bị vỡ và từ chối điều này thì không thể kết trái được. Nhiều trái ân huệ được kết trong nỗi đau đớn, trong sự sanh lại, chứ một hột lúa mì tuyệt đối không thể kết trái nếu cứ giữ khư khư nguyên hình vốn có của nó.

Cho nên, Kinh Thánh phán rằng “Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.”

“Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.”Giăng 3:3

Người chẳng sanh lại không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đang giải thích rằng người không tự phá vỡ mình sẽ không thể kết trái, cũng không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.

Nỗi đau hiện tại của chúng ta chỉ là nỗi đau nứt hột nảy mầm, nỗi đau đớn vỡ vỏ trứng, tuy nhiên, nếu chúng ta tin chắc rằng rốt cục Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta kết nhiều trái thì sẽ có thể bước đi trên con đường đức tin bằng tấm lòng cảm tạ và vui mừng.

Đấng Christ trở thành một hột giống lúa mì, gặt trái sự sống

Đấng đã làm tấm gương sống cuộc sống sanh lại như một hột lúa mì chính là Đức Chúa Jêsus.

“Thật ra người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giêhôva đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người… Đức Giêhôva lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giêhôva nhờ tay người được thạnh vượng.”Êsai 53:3-10

Đấng Christ đã bị sỉ nhục, đã bị lằn roi, bị vết, bị miệt thị, bị nhạo báng v.v…. Cho đến khi hoàn thành việc “Người sẽ thấy dòng dõi mình”, Đấng Christ đã phải chịu đựng nỗi đau đớn bị nghiền nát hoàn toàn. Tuy nhiên, Đấng Christ đã nhịn nhục chịu đựng tất thảy mọi khổ nạn này vì Ngài biết rõ sự thật rằng nếu một hột lúa mì chẳng chết đi thì sẽ không thể kết được nhiều trái. Vì có lòng nhịn nhục này của Đấng Christ, mà ngày hôm nay chúng ta mới có thể cầu được sự cứu rỗi và trông mong được sự sống đời đời.

Đức Chúa Trời phán rằng Ngài lấy làm vừa ý mà làm tổn thương Đấng Christ. Và vì trong cuộc sống của chúng ta cũng có ý muốn của Đức Chúa Trời, nên đôi khi cũng có những giây phút Đức Chúa Trời lấy làm vừa ý mà làm tổn thương chúng ta. Nếu chúng ta nhịn nhục được quá trình này và sanh lại thì sẽ được kết nhiều trái. Tôi mong tất thảy các gia đình Siôn hãy chiến thắng tất thảy mọi thử thách lớn nhỏ dành riêng cho mỗi người, và sanh lại, giống Đấng Christ, để có thể kết được nhiều trái.

Êtiên cũng đã cầu nguyện vì những kẻ giết mình rằng “Lạy Chúa, xin đừng đổ tội nầy cho họ!” (Công Vụ Các Sứ Đồ 7:59-60). Nếu có tấm lòng của loài người tội lỗi, thì sao mà Êtiên đã không ghét bỏ những kẻ đó đây? Tuy nhiên, vì Êtiên sống cuộc sống sanh lại, đón rước Đấng Christ làm Chủ Nhân, nên đã có thể yêu thương kể cả kẻ thù nghịch của mình bằng tấm lòng của Đấng Christ.

Sứ đồ Phaolô đón rước Đấng Christ làm Chủ Nhân và sanh lại

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”Galati 2:20

Sau khi đón rước Đức Chúa Jêsus Christ, sứ đồ Phaolô cũng đã sống cuộc sống sanh lại. Cho nên, trong bức thư gửi cho các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai, ông đã viết rằng “Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới.” (II Côrinhtô 5:17), và dặn rằng hãy thoát “lốt người cũ” và phải mặc lấy “lốt người mới” cùng Đấng Christ (Êphêsô 4:22-24).

Phaolô đã đóng đinh cái tôi vốn có của mình vào thập tự giá và sanh lại thành người mới. Ông đã nói rằng chỉ riêng Đấng Christ sống trong mình. Cho nên, những gì khiến Đấng Christ hài lòng là niềm vui đối với Phaolô, những việc Đấng Christ mong muốn cũng là việc bản thân Phaolô mong muốn.

Đức Chúa Jêsus đã đến thế gian này để cứu rỗi nhân loại và rất hài lòng với cảnh tội nhân ăn năn hối cải. Trong con mắt của Phaolô, là người tiếp rước Đấng Christ làm Chủ Nhân, tất thảy mọi người cũng đều là đối tượng được nhận sự cứu rỗi. Vì vậy Phaolô đã bắt đầu công việc truyền đạo.

Đức Chúa Trời ban nhiều trái cho những ai sanh lại

Từ giờ, giống như Phaolô, chúng ta cũng nên đóng đinh trên thập tự giá cái tôi vốn có của chúng ta, những người chủ mà Đức Chúa Trời không hài lòng. Chỉ riêng Đấng Christ sống trong chúng ta thì việc mà Đấng Christ hài lòng và mong muốn cũng chính là những việc chúng ta vui lòng và mong muốn.

Chúng ta thường không muốn làm tan vỡ bản thân mình mà lại mong kết nhiều trái. Điều đó không phải là sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Chỉ thông qua nỗi đau đớn tan vỡ bản thân, thì mới sanh lại, mới thành cái tôi thứ hai. Khi chúng ta trở thành “người mới” đón rước Đức Chúa Trời làm Chủ Nhân, những việc mà Đức Chúa Trời hài lòng phải là niềm vui của chúng ta, việc Đức Chúa Trời được nhận vinh hiển phải là việc chúng ta nhận vinh hiển, thì Đức Chúa Trời mới ban cho thật nhiều trái.

Thông qua ví dụ về talâng, Đức Chúa Jêsus đã quở trách người nhận một talâng và ngăn không cho người đó đi vào Nước Thiên Đàng. Ấy là bởi người đó đã không làm tan vỡ cái tôi của mình, mà cứ giữ nguyên một talâng. Người nhận hai talâng, và năm talâng đã làm tan vỡ cái tôi của mình và sanh lại, nên đã kết được nhiều trái. Tuy nhiên, người nhận một talâng đã giữ y nguyên một hột vì lo sợ nỗi đau nẩy mầm, nên Đức Chúa Jêsus đã đẩy lùi, từ chối người đó.

Bây giờ chúng ta đang nỗ lực để kết trái sự sống. Dù trong cuộc sống đức tin của chúng ta có nhiều khó khăn, nghịch cảnh, khổ nạn và hoạn nạn, nhưng đó chỉ là quá trình để làm ra cái tôi mới có thể kết được nhiều trái, chứ nỗi đau đớn tuyệt đối không phải là mục đích đức tin của chúng ta. Những thử thách chúng ta gặp phải là kế hoạch và là sự quan phòng của Đức Chúa Trời, hầu cho chúng ta sanh lại thành tồn tại kết được nhiều trái.

Nếu có được sự hiểu biết này, thì dù phải đối mặt với bất cứ khổ nạn nào trên con đường đức tin, chúng ta cũng có thể cảm tạ và coi khổ nạn ấy là món quà quí báu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Dù trong quá trình sanh lại, đôi khi có những khổ nạn và nghịch cảnh, nhưng tôi mong tất thảy gia đình Siôn hãy nhịn nhục và ghi nhớ sự thật rằng có kế hoạch của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chúng ta, và hãy sanh lại, có niềm trông mong Nước Thiên Đàng, nhờ đó dâng nhiều vinh hiển lớn lao hơn nữa lên Đức Chúa Trời.