Hãy dùng những ca vịnh, bài hát thiêng liêng mà hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời bằng lòng cảm tạ

II Sử Ký 20:1-30

37,098 lượt xem

“Một đám quân rất đông đang kéo đến từ bên bờ kia của biển, từ nước Syri! Chúng đã tiến đến Ênghêđi rồi.”

Khi nghe tin tức về cuộc xâm lược của quân đồng minh Môáp và Ammôn, Giôsaphát, vua của Giuđa, đã sợ hãi và rao ra sự kiêng ăn trên khắp cả nước. Tất cả người Giuđa đã nhóm lại tại Giêrusalem để cầu khẩn sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Giôsaphát đứng giữa hội chúng, tại trong đền của Ðức Chúa Trời, trước hành lang mới mà cầu khẩn lên Đức Chúa Trời.

“Lạy Đức Chúa Trời của chúng tôi! Những dân Ammôn và dân Môáp đến để đuổi chúng tôi ra khỏi đất này. Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đang đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm; nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa!”

Lúc đó, Thần của Đức Chúa Trời cảm động Giahaxiên, người Lêvi thuộc về dòng Asáp, là trưởng đoàn tán dương vào thời vua Đavít.

“Chớ sợ, chớ kinh hãi. Trong trận này, các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến. Hãy dàn ra, đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Chúa Trời ở cùng các ngươi. Hỡi Giuđa và Giêrusalem! Chớ sợ, chớ kinh hãi; ngày mai, hãy đi ra đón chúng nó. Ta sẽ ở cùng các ngươi!”

Sau khi nghe lời của Đức Chúa Trời mà Giahaxiên đã truyền, Giôsaphát bèn cúi sấp mặt xuống đất; và cả dân sự đều sấp mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời mà thờ lạy Ngài. Những người Lêvi cất tiếng lớn mà khen ngợi Đức Chúa Trời.

Buổi sớm mai, dân sự đều chỗi dậy thật sớm và kéo ra đồng vắng. Giôsaphát lập những người ca xướng và mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh.

“Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời. Sự thương xót Ngài hằng có đời đời!”

Đương lúc họ khởi ca hát và ngợi khen, Đức Chúa Trời đặt phục binh xông vào dân Ammôn và dân Môáp, chúng lại trở giết lẫn nhau và bị tiêu diệt.

Nhờ Đức Chúa Trời ban sự thắng lợi, người dân Giuđa cùng Giôsaphát đi đầu trước, trở về Giêrusalem cách vui vẻ; họ gảy đàn cầm, đàn sắt và thổi sáo mà đến đền của Đức Chúa Trời.

Bài hát tán dương Đấng Cứu Chúa là dụng cụ của đức tin nhóm lại tấm lòng của các thánh đồ. Dù phát ra giọng tiếng khác nhau, nhưng tán mỹ cảm tạ ra từ đáy tấm lòng hòa hợp đẹp đẽ với nhau và làm nên đức tin chân thật.

Ngay cả trước nỗi sợ hãi chiến tranh, tán dương hướng đến Đức Chúa Trời đã khơi dậy đức tin về sự thắng lợi, làm trời cảm động, kêu gọi quyền năng lớn lao và sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Ở nơi có sự tán dương, có Đức Chúa Trời ở cùng và lịch sử thắng lợi được thành tựu.

Bài Ca Mới chí thánh tán dương Đức Chúa Trời Êlôhim đang được vang vọng trên khắp thế giới. Dù trong bất cứ tình huống nào, chúng ta hãy nhìn trông duy chỉ Đức Chúa Trời và hát những bài hát thiêng liêng dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời. Chẳng bao lâu nữa, khải hoàn ca của đạo binh trên trời sẽ được vang vọng khắp vũ trụ.